Những ngày cuối tháng Tám, không khí chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2026) tại tỉnh Phú Thọ diễn ra trang trọng, sôi nổi. Ghi nhận tại xã Tu Vũ và xã Phú Khê cho thấy diện mạo nông thôn đổi mới, rực rỡ sắc cờ hoa cùng tinh thần phấn khởi của nhân dân địa phương hướng về dịp kỷ niệm đặc biệt của non sông.
Ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thay vì đi du lịch xa, nhiều gia đình và người trẻ chọn Quảng trường Ba Đình, khu vực Lăng Bác, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm làm điểm vui chơi, tham quan, tận hưởng không khí Tết Độc lập ngay giữa lòng Thủ đô.
Ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, các điểm đến lịch sử và danh thắng nổi tiếng của Thủ đô như Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm, phố cổ… tấp nập du khách, cùng hòa mình vào không khí phấn khởi của Tết Độc lập.
Trong những ngày Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9, từ Quảng trường Ba Đình, các di tích lịch sử đến hồ Hoàn Kiếm, phố Phan Đình Phùng…, không khí lễ hội hiện diện trong từng góc phố. Người dân, du khách tìm đến những địa danh quen thuộc để tham quan, chụp ảnh, vui chơi và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày Tết Độc lập.
Giữa không gian rợp bóng cờ hoa của mùa thu Hà Nội, khi triệu trái tim cùng hướng về ngày hội lớn của non sông, người ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh tràn đầy sức sống của thế hệ trẻ. Không còn là những định nghĩa khô khan trong sách vở, "độc lập" hôm nay được viết nên bằng hơi thở của hiện tại, bằng nhịp đập rộn ràng của lòng tự hào và khát vọng cống hiến. Hãy cùng Báo Đại biểu Nhân dân dạo một vòng phố phường Thủ đô để lắng nghe những góc nhìn rất riêng, rất trẻ, về hai tiếng thiêng liêng ấy.
Những ngày cận Tết Độc lập, phố phường Hà Nội rợp cờ hoa. Không ít bạn trẻ Gen Z chọn cách đón lễ tại các điểm đến đậm chất lịch sử.