Những khoảnh khắc cảm xúc trong kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội

Những cái ôm hôn tình cảm của phụ huynh dành cho con hay cảm xúc trái ngược của các sĩ tử sau các bài thi là những hình ảnh ấn tượng tại kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội.

 Ngày 8-9/6, khoảng 106.000 thí sinh bước kỳ thi giành suất vào lớp 10 công lập tại 220 điểm thi trên toàn thành phố Hà Nội.

Ngày 8-9/6, khoảng 106.000 thí sinh bước kỳ thi giành suất vào lớp 10 công lập tại 220 điểm thi trên toàn thành phố Hà Nội.

 Phía bên ngoài phòng thi, nhiều phụ huynh chia sẻ sự hồi hộp, lo lắng của mình trước giờ các con bước vào phòng thi. Nhiều phụ huynh thức dậy từ 4-5h sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng, giấy bút, máy tính cho con trước khi đưa đến điểm thi.

Phía bên ngoài phòng thi, nhiều phụ huynh chia sẻ sự hồi hộp, lo lắng của mình trước giờ các con bước vào phòng thi. Nhiều phụ huynh thức dậy từ 4-5h sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng, giấy bút, máy tính cho con trước khi đưa đến điểm thi.

 Nhiều phụ huynh không quên trao cho con những cái ôm hôn đầy tình cảm và dặn dò con bình tĩnh, tự tin khi làm bài.

Nhiều phụ huynh không quên trao cho con những cái ôm hôn đầy tình cảm và dặn dò con bình tĩnh, tự tin khi làm bài.

 Anh Đào Quốc Chiến đưa con gái tới điểm thi trường THPT Việt Đức cùng với một “thành viên” đặc biệt trong gia đình. "Chú chó luôn là người bạn thân đồng hành cùng con gái tôi từ những ngày còn bé. Vì vậy, con luôn muốn 'người bạn' đặc biệt này sát cánh bên mình trước mỗi buổi thi. Hiểu được những tâm tư và áp lực của con trong giai đoạn ôn thi vừa qua, tôi luôn hết lòng tạo điều kiện để con có tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào phòng thi".

Anh Đào Quốc Chiến đưa con gái tới điểm thi trường THPT Việt Đức cùng với một “thành viên” đặc biệt trong gia đình. "Chú chó luôn là người bạn thân đồng hành cùng con gái tôi từ những ngày còn bé. Vì vậy, con luôn muốn 'người bạn' đặc biệt này sát cánh bên mình trước mỗi buổi thi. Hiểu được những tâm tư và áp lực của con trong giai đoạn ôn thi vừa qua, tôi luôn hết lòng tạo điều kiện để con có tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào phòng thi".

 Những cái ôm thật chặt như tiếp thêm năng lượng cho các sĩ tử thêm tự tin, vững vàng trước khi bước vào hai ngày thi đầy thử thách.

Những cái ôm thật chặt như tiếp thêm năng lượng cho các sĩ tử thêm tự tin, vững vàng trước khi bước vào hai ngày thi đầy thử thách.

 Tại điểm thi trường THPT Kim Liên, chị Hoàng My (quận Đống Đa) không giấu được sự phấn khởi khi con gái mình hoàn thành tốt kỳ thi. “Tôi rất hạnh phúc khi con hoàn thành bài thi tốt, đạt được mục tiêu ban đầu đề ra. Để con sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 năm nay, gia đình đã lên kế hoạch chăm sóc về mặt sức khỏe và tinh thần tốt nhất dành cho con. Con cũng có kế hoạch ôn tập hiệu quả nhất. Tôi luôn động viên con vững vàng, tự tin, đừng quá áp lực trong phòng thi. Và tôi tin con sẽ đỗ nguyện vọng 1 trường THPT Kim Liên”.

Tại điểm thi trường THPT Kim Liên, chị Hoàng My (quận Đống Đa) không giấu được sự phấn khởi khi con gái mình hoàn thành tốt kỳ thi. “Tôi rất hạnh phúc khi con hoàn thành bài thi tốt, đạt được mục tiêu ban đầu đề ra. Để con sẵn sàng cho kỳ thi vào lớp 10 năm nay, gia đình đã lên kế hoạch chăm sóc về mặt sức khỏe và tinh thần tốt nhất dành cho con. Con cũng có kế hoạch ôn tập hiệu quả nhất. Tôi luôn động viên con vững vàng, tự tin, đừng quá áp lực trong phòng thi. Và tôi tin con sẽ đỗ nguyện vọng 1 trường THPT Kim Liên”.

 Trong ngày thi đầu tiên, bài thi môn Ngữ văn mang lại cảm xúc trái chiều nhiều nhất cho các sĩ tử. Nhiều thí sinh tử cảm thấy hơi bất ngờ vì đề Văn năm nay rơi vào tác phẩm Đồng chí, nhưng nhìn chung vẫn hoàn thành bài thi suôn sẻ. Nhiều thí sinh bước ra ngoài cổng trường trong trạng thái vui vẻ, chia vui cùng các tình nguyện viên và gia đình.

Trong ngày thi đầu tiên, bài thi môn Ngữ văn mang lại cảm xúc trái chiều nhiều nhất cho các sĩ tử. Nhiều thí sinh tử cảm thấy hơi bất ngờ vì đề Văn năm nay rơi vào tác phẩm Đồng chí, nhưng nhìn chung vẫn hoàn thành bài thi suôn sẻ. Nhiều thí sinh bước ra ngoài cổng trường trong trạng thái vui vẻ, chia vui cùng các tình nguyện viên và gia đình.

 Ngày thi thứ hai diễn ra với cơn mưa nặng hạt, gây đôi chút khó khăn cho các thí sinh trong quá trình di chuyển tới điểm thi. Bằng sự quan tâm của các bậc phụ huynh cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của các tình nguyện viên, các sĩ tử bước vào phòng thi với tinh thần quyết tâm cao nhất để hoàn thành môn thi cuối cùng.

Ngày thi thứ hai diễn ra với cơn mưa nặng hạt, gây đôi chút khó khăn cho các thí sinh trong quá trình di chuyển tới điểm thi. Bằng sự quan tâm của các bậc phụ huynh cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của các tình nguyện viên, các sĩ tử bước vào phòng thi với tinh thần quyết tâm cao nhất để hoàn thành môn thi cuối cùng.

 "Đề thi Toán năm nay theo em là vừa sức, tuy nhiên, có một số câu hỏi phần hình học rất khó có tính chất phân hóa trình độ thí sinh mà không phải ai cũng giải được. Bản thân em cũng chưa hài lòng với bài giải của mình trong câu hỏi đó. Nhưng tổng thể hôm nay, em vẫn có bài làm tốt và tự tin mình sẽ có điểm số cao”, em Nguyễn Thu Oanh (quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ.

"Đề thi Toán năm nay theo em là vừa sức, tuy nhiên, có một số câu hỏi phần hình học rất khó có tính chất phân hóa trình độ thí sinh mà không phải ai cũng giải được. Bản thân em cũng chưa hài lòng với bài giải của mình trong câu hỏi đó. Nhưng tổng thể hôm nay, em vẫn có bài làm tốt và tự tin mình sẽ có điểm số cao”, em Nguyễn Thu Oanh (quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ.

 Ngược lại, lúc 10h sáng 9/6, khi thời gian làm bài thi môn Toán kết thúc, một số thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng lo âu, buồn bã. Có em không kìm được nước mắt, xòa vào lòng mẹ ngay khi bước qua cổng trường.

Ngược lại, lúc 10h sáng 9/6, khi thời gian làm bài thi môn Toán kết thúc, một số thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng lo âu, buồn bã. Có em không kìm được nước mắt, xòa vào lòng mẹ ngay khi bước qua cổng trường.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nhung-khoanh-khac-cam-xuc-trong-ky-thi-lop-10-o-ha-noi-post1479931.html