Những khoảnh khắc thắm tình quân dân trong ngày hội non sông
Sau khi diễu hành qua Quảng trường Ba Đình vào đầu giờ sáng 2-9, các khối diễu binh, khí tài tỏa ra nhiều tuyến phố của Hà Nội trong tiếng hò reo, cổ vũ, cùng những cái chạm tay của người dân.
Sáng 2-9, lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, trang trọng tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Sự kiện có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng nhiều vị đại biểu, khách quý trong và ngoài nước, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào cả nước.
Sau phát biểu của Tổng bí thư, chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh chính thức bắt đầu, với sự xuất hiện lần lượt của các biên đội thuộc Không quân, đội hình diễu binh trên biển tại căn cứ quân sự Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), các khối đi, trang thiết bị khí tài của quân đội, công an…
Sau khi diễu qua quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, khí tài tỏa ra nhiều tuyến phố của Hà Nội trong tiếng hò reo, cổ vũ của người dân.
Một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận trước, trong và sau lễ diễu binh:

Khoảnh khắc gặp mặt giữa hai cựu chiến binh, những người đã trải qua năm tháng kháng chiến gian khổ.

Một người đàn ông phất cao cờ Tổ quốc nhằm khuấy động tinh thần đám đông.

Một cán bộ thuộc sư đoàn 361, tặng nước, lương khô cho người dân.

Khối văn hóa - thể thao, với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh thu hút sự chú ý của người dân.

Chiến sĩ vẫy chào người dân qua cửa kính xe.

Một chiến sĩ khác không ngần ngại “thả tim” như một cách đáp lại sự động viên của người dân trong những ngày hợp luyện và buổi lễ chính thức.

Nụ cười của chiến sĩ xe tăng.

Người lính xe tăng tươi cười giơ tay chào tạm biệt người dân Hà Nội.

Thần thái tự tin của một nữ chiến sĩ thuộc khối biệt động.

Trở về trong vòng tay nhân dân.

Em nhỏ đập tay với một chiến sĩ kiểm soát quân sự.