Những ký ức không thể quên về Giải chạy Báo Hànôịmới

Giải chạy Báo Hànôịmới vẫn luôn là một phần ký ức không thể quên với nhiều thế hệ người Hà Nội, đặc biệt là những người lớn tuổi từng tham gia giải trong giai đoạn đầu tiên.

Công nhân Xí nghiệp may Thăng Long hưởng ứng Giải chạy Báo Hànôịmới lần thứ 11 năm 1984. Ảnh: Tư liệu Báo Hànôịmới.

Công nhân Xí nghiệp may Thăng Long hưởng ứng Giải chạy Báo Hànôịmới lần thứ 11 năm 1984. Ảnh: Tư liệu Báo Hànôịmới.

Những ngày sắp diễn ra chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng – Vì hòa bình lần thứ 50 này, ký ức về những lần dự giải lại ùa về với những người lớn tuổi từng dự giải. Có thể, họ không tham gia giải từ lần đầu tiên vào năm 1974, nhưng ở những kỳ giải sau đó, họ góp mặt đều đặn trong “màu áo” của nơi họ làm việc. Vui vẻ, hăng say, vinh dự là những điều đọng lại về quãng thời gian dự giải.

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên cán bộ Công đoàn Nhà máy Dệt kim Thăng Long nay đã 87 tuổi nhưng vẫn nhớ như in về những lần dự giải chạy Báo Hànôịmới. Nhà máy, nơi ông làm việc, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trước đây, cũng là một trong những điểm sáng về phong trào chạy Báo Hànôịmới.

Ông Hùng kể rằng, cứ đến trước kỳ chạy tiêu chuẩn phổ thông Báo Hànôịmới, khi được bộ phận quản lý thể thao của khu Hoàn Kiếm thông báo chuẩn bị tham dự là cả xí nghiệp nô nức, phấn khởi chuẩn bị. Khi đó, hình thức chạy tiêu chuẩn phổ thông là chạy tập thể, theo khối, còn số lượng người chạy tùy quân số của từng đơn vị. Như Nhà máy Dệt kim Thăng Long mỗi mùa luôn có khoảng 40-50 người trong đội chạy. Cung đường chạy thường là quanh hồ Hoàn Kiếm, trong đó có đoạn qua Báo Hànôịmới. Những người tham gia không chỉ phải bảo đảm sức khỏe mà còn phải phối hợp để chạy đều, trông rõ hình, rõ khối.

“Cứ mỗi lần tham gia giải chạy Báo Hànôịmới và được chạy quanh hồ Hoàn Kiếm là tất cả vui lắm. Lúc ấy, không chỉ là chuyện chạy đúng, chạy đều mà còn phải lo trang phục cho thật đẹp mắt”, ông Vũ Quốc Hùng kể.

Ông Vũ Quốc Hùng (hàng đứng, ngoài cùng bên phải) cùng đội chạy Xí nghiệp dệt kim Thăng Long trong lần dự Giải chạy Báo Hànôịmới lần thứ 15 năm 1988. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ông Vũ Quốc Hùng (hàng đứng, ngoài cùng bên phải) cùng đội chạy Xí nghiệp dệt kim Thăng Long trong lần dự Giải chạy Báo Hànôịmới lần thứ 15 năm 1988. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong khi đó, em gái ông Vũ Quốc Hùng là bà Vũ Thị Lĩnh, năm nay 81 tuổi, cũng từng nhiều năm dự giải chạy Báo Hànôịmới trong “màu áo” Hợp tác xã dệt Điện Công ở khu Ba Đình trước đây. Trong ký ức của bà Lĩnh, Hợp tác xã dệt Điện Công tham gia chạy Báo Hànôịmới từ khoảng đầu những năm 1980 cho đến những năm đầu 1990, khi Hợp tác xã vào giai đoạn cổ phần hóa. Lúc đó, cung đường chạy là từ Hợp tác xã tại 72 Thụy Khuê đến Vườn Hồng (này thuộc khu vực Nhà Quốc hội) với hình thức chạy tập thể.

Hợp tác xã dệt Điện Công không quá đông người những luôn duy trì từ 30 đến 40 người tham gia. Với các xã viên của Hợp tác xã, mỗi lần tham gia chạy tập thể cấp cơ sở ở giải chạy Báo Hànôịmới thực sự là ngày hội. Những vận động viên được tham gia đều hào hứng và thực sự, cái tên Báo Hànôịmới đã “ngấm” vào mọi người lúc nào không hay. Bà Lĩnh kể rằng, lúc ấy, ông Mão – người của đơn vị quản lý thể thao khu Ba Đình thường xuyên xuống Hợp tác xã dệt Điện Công động viên đơn vị tham gia đồng thời cũng hướng dẫn cách chạy để bảo đảm đội hình, đội ngũ mà vẫn đáp ứng tiêu chí về chuyên môn. “ Những lần dự Giải chạy Báo Hànôịmới luôn để lại những kỷ niệm đẹp cho những xã viên của Hợp tác xã Điện Công”, bà Lĩnh vừa kể vừa chỉ vào tấm ảnh lưu niệm đã nhuốm màu thời gian của đội chạy Hợp tác xã Điện Công tại trước tượng đài Lê nin sau một lần dự chạy kiểm tra cấp cơ sở cách đây hơn 30 năm.

Bà Vũ Thị Lĩnh (hàng đứng, thứ hai từ phải sang) cùng đội chạy Hợp tác xã dệt Điện Công trong một lần dự Giải chạy Báo Hànôịmới. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Bà Vũ Thị Lĩnh (hàng đứng, thứ hai từ phải sang) cùng đội chạy Hợp tác xã dệt Điện Công trong một lần dự Giải chạy Báo Hànôịmới. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đến khi nghỉ hưu, cả ông Vũ Quốc Hùng và bà Vũ Thị Lĩnh vẫn còn tham gia chạy Báo Hànôịmới cấp cơ sở tại địa bàn dân cư mà họ sinh sống. Trong gia đình của hai ông bà, các thế hệ con, cháu cũng đều từng dự Giải chạy Báo Hànôịmới và ngay ở mùa giải chạy Báo Hànôịmới lần thứ 50 này, các con, cháu của họ vẫn tham gia. Như hai ông bà đúc kết thì gia đình có tới 3 thế hệ dự Giải chạy Báo Hànôịmới. Và trường hợp của cả hai cũng là anh em trong nhà cùng dự Giải chạy Báo Hànôịmới. Ngẫm lại cũng thấy vui, tự hào! Đối với họ, ký ức về những ngày dự Giải chạy Báo Hànôịmới luôn đẹp, ghi dấu về một thời đáng nhớ trong suốt quá trình làm việc của mình.

Trường hợp của cả hai cũng nằm trong nhiều trường hợp gia đình 3 thế hệ hay anh em trong nhà tại Hà Nội cùng dự Giải chạy Báo Hànôịmới. Như nhận định của Trưởng phòng Quản lý Thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Đào Quốc Thắng, đó cũng là một nét riêng, làm rõ tính truyền thống, sức sống và sự lan tỏa của Giải chạy Báo Hànôịmới, giải thể thao giàu truyền thống bậc nhất Thủ đô.

Minh An

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-ky-uc-khong-the-quen-ve-giai-chay-bao-hanoimoi-717534.html