Những lão nông xây nhà cho người nghèo

Hơn 20 năm qua, những lão nông ở xã Cù Lao Giêng (tỉnh An Giang) vẫn miệt mài xây dựng nhà thiện nguyện. Không chỉ giúp người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn an cư, những lão nông còn thắp sáng niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn đối với bà con.

Thành viên đội từ thiện cất nhà tặng gạo mừng nhà mới cho bà Trần Tuyết Nhung. Ảnh: THỦY TIÊN

Thành viên đội từ thiện cất nhà tặng gạo mừng nhà mới cho bà Trần Tuyết Nhung. Ảnh: THỦY TIÊN

Dưới cái nắng nóng giữa trưa những ngày cuối tháng 11, khoảng 20 thành viên trong Đội từ thiện cất nhà thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Cù Lao Giêng không ngại vất vả, chuyển từng khung sắt chuẩn bị dựng nhà tình thương cho hộ dân trên địa bàn ấp Bình Quới. Dù thấm đẫm mồ hôi nhưng ai nấy đều vui như đã quen với nhọc nhằn và xem đó là phần việc không thể thiếu.

Những đôi bàn tay thô ráp liên tục chuyển động, có bàn tay quấn tạm miếng vải cũ nhưng vẫn không nghỉ ngơi. Dưới nắng gắt, không ai bảo ai nhưng họ làm việc lặng lẽ, không một lời than mệt.

Cách đó vài bước chân, bà Trần Tuyết Nhung - chủ căn nhà được hỗ trợ xây dựng xúc động nói: “Chưa bao giờ tôi dám nghĩ sẽ có được căn nhà mới này”. Câu nói nhẹ nhàng ấy khiến những người trong đội từ thiện chững lại trong vài giây, rồi tiếp tục khẩn trương hoàn thành căn nhà.

Đang loay hoay với khung sắt chuẩn bị dựng nhà cho chị Nhung, ông Đặng Văn Lợi (64 tuổi) - Đội trưởng Đội từ thiện cất nhà cho biết, đội được thành lập cách đây hơn 20 năm. Lúc ấy, nhận thấy trên địa bàn còn nhiều hộ gặp khó khăn về nhà ở nên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Phước Xuân (nay sáp nhập thành xã Cù Lao Giêng) thành lập Đội từ thiện cất nhà.

Thời điểm đó, nhà do đội của ông Lợi cất còn thô sơ, chủ yếu bằng cây, vách lá. Nhân công làm thì ít, mỗi lần cất nhà phải đi kiếm cây làm khung, kinh phí ít nên cũng gặp nhiều khó khăn. “Các thành viên tham gia đều trên tinh thần tự nguyện, ai có công góp công, ai có của góp của, ai rảnh thì tham gia”, ông Lợi cho biết.

Khoảng 10 năm trở lại đây, thấy được hiệu quả hoạt động của Đội từ thiện cất nhà, nhiều người xin tham gia vào đội. Không chỉ có các lão nông lớn tuổi mà còn có những người trung niên tham gia. Đến nay, Đội cất nhà từ thiện có khoảng 30 thành viên, mặc dù kinh tế không mấy khá giả nhưng ai cũng vui vẻ cùng nhau làm từ thiện. Nhà mà đội xây dựng đều cứng cáp, khang trang. Mỗi căn có kinh phí xây dựng từ 20 - 60 triệu đồng, tùy theo diện tích, kết cấu mà đội sẽ vận động kinh phí từ nhà hảo tâm.

Để cất được một căn nhà tình thương, các thành viên trong đội phải thực hiện nhiều công đoạn như làm khung sắt, thiết kế cột, kèo làm khung nhà, dựng nhà... Các công đoạn khá vất cả nhưng với tấm lòng sẵn sàng chia sẻ với người nghèo, các thành viên trong đội không ngại nắng mưa, mệt nhọc, mỗi người đảm nhận một công đoạn và phối hợp thực hiện rất nhịp nhàng. “Tôi tham gia vào đội nhiều năm. Công việc cất nhà cũng khá vất vả, tuy nhiên mỗi khi dựng xong một căn nhà, nhìn thấy chủ nhà vui mừng, tôi cũng thấy vui lây!”, ông Nguyễn Hùng Cường chia sẻ.

Năm nay, hàng chục hộ dân tại xã Cù Lao Giêng được đón Tết trong căn nhà mới ấm cúng. Chị Huỳnh Thị Cẩm Nhung, ngụ ấp Đông, xã Cù Lao Giêng chia sẻ: “Có được căn nhà mới gia đình tôi mừng lắm! Vợ chồng tôi rất cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, nhất là mấy chú trong đội từ thiện cất nhà”, chị Nhung xúc động.

“Đội từ thiện cất nhà của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Cù Lao Giêng hỗ trợ rất nhiều cho công tác an sinh xã hội của địa phương. Ngoài góp công, các thành viên trong đội còn góp tiền cùng nhà hảo tâm thực hiện những căn nhà mơ ước cho người nghèo. Điều đáng quý hơn là đội không ngại đường xa đi cất nhà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở các xã lân cận”, bà Nguyễn Thị Bé Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cù Lao Giêng cho biết.

THỦY TIÊN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhung-lao-nong-xay-nha-cho-nguoi-ngheo-a471016.html