Những 'mạch nguồn' kết nối sự sống

Hướng tới Kỷ niệm Ngày Quốc tế người hiến máu (14-6), chuỗi hoạt động vinh danh 100 tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 vừa diễn ra tại Phú Thọ và Hà Nội là dịp để nhìn lại những hành trình đầy nhân ái.

Đằng sau con số hơn 6.300 đơn vị máu và tiểu cầu được trao đi từ 100 đại biểu là những câu chuyện đời thực, mộc mạc nhưng lay động về sự dấn thân thầm lặng của những “ngân hàng máu sống” đang hằng ngày giành giật sự sống cho người bệnh.

Vượt qua rào cản từ lần đầu tiên

Mỗi người hiến máu tiêu biểu hôm nay đều từng trải qua khoảnh khắc của lần đầu tiên với những lo lắng, e ngại. Như với anh Phan Hữu Quang (Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương), hành trình 26 năm bền bỉ với 63 lần hiến máu và hiến tiểu cầu được khởi đầu từ năm 2000, khi anh đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Y Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao giấy vinh danh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 - Ảnh: VGP/DL

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao giấy vinh danh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 - Ảnh: VGP/DL

Thời điểm đó, phong trào hiến máu chưa phổ biến, định kiến “một giọt máu bằng sáu bát cơm” khiến nhiều người e ngại. Anh Quang khi ấy cao 1m75 nhưng nặng chưa đầy 50kg, thể trạng gầy gò khiến bạn bè cùng phòng ký túc xá can ngăn. Sự tò mò xen lẫn chút lo sợ về việc hiến đi 250ml máu cuối cùng đã được thay thế bằng cảm giác nhẹ nhàng sau khi hoàn thành. Quyết định vượt qua nỗi sợ hãi thuở mười chín, đôi mươi ấy đã mở ra một hành trình gắn bó trọn vẹn với ngành truyền máu suốt hơn hai thập kỷ.

Cũng tâm trạng ấy, anh Chu Anh Tú (Trưởng bộ phận Weaving - Công ty TNHH Toyota Boshoku Hải Phòng) vẫn nhớ như in một buổi chiều mùa hè đi ngang qua khu vực triển lãm phía sau tượng Nữ tướng Lê Chân (Hải Phòng). Thấy tấm biển vận động hiến máu, anh Tú đi xe vòng qua vòng lại trên đường Nguyễn Đức Cảnh mấy lần vì sợ đau, sợ mệt, sợ ảnh hưởng sức khỏe.

Sau hồi tự trấn an: “Mình còn trẻ, còn khỏe, nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết”, anh bước vào. Nằm trên ghế hiến máu, nghe các bạn tình nguyện viên chia sẻ về ý nghĩa của mỗi đơn vị máu đối với người bệnh, anh nhận ra việc mình làm thực sự có ý nghĩa. Bước ra về với tâm trạng nhẹ nhõm, ấm áp khó diễn tả, anh tự nhủ nếu còn sức khỏe sẽ tiếp tục gắn bó với hành trình này.

Đối với chị Trịnh Thị Hồng Thu (Lương Sơn, Hòa Bình), rào cản đầu tiên lại được vượt qua bằng sự đồng cảm của một người mẹ. Ý niệm về hiến máu đến với chị rất tình cờ khi vào bệnh viện thăm người ốm. Nhìn thấy các cháu nhỏ phải nằm viện truyền máu để duy trì sự sống, chị không khỏi dâng lên niềm xót xa.

Đến năm 2006, khi lần đầu tiên trực tiếp tham gia hiến máu, chị Thu cũng rất hồi hộp. Thế nhưng, chính suy nghĩ “vì người bệnh đang rất cần mình” và hình ảnh các em bé ngày hôm ấy đã giúp chị dũng cảm gạt đi lo lắng để bước vào phòng tiếp nhận. Nghĩa cử ấy đã đặt nền móng cho một hành trình bền bỉ hơn 100 lần trao đi giọt máu hồng suốt 20 năm qua của chị.

ThS. Phan Hữu Quang (thứ hai bên trái) và BSCKII. Vũ Hải Toàn (thứ hai bên phải) chụp ảnh với Lãnh đạo Bộ Y tế và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tại Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: BVCC

ThS. Phan Hữu Quang (thứ hai bên trái) và BSCKII. Vũ Hải Toàn (thứ hai bên phải) chụp ảnh với Lãnh đạo Bộ Y tế và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tại Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: BVCC

Mệnh lệnh từ trái tim và những chuyến đi đặc biệt

Thực tế cho thấy, nhiều tình nguyện viên luôn sẵn sàng tâm thế , coi hiến máu cứu người là “mệnh lệnh từ trái tim”. Đối với anh Nguyễn Huy Hoàng (Phó trưởng Ban thanh niên Công an thành phố Hà Nội, Chủ nhiệm CLB Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Tuổi trẻ Công an Thủ đô), hành trình này bắt đầu từ năm 2012 khi còn là học viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời anh là chuyến xuất hành khẩn cấp vào đúng sáng mùng 1 Tết Quý Mão (năm 2023). Nhận tin cháu Đỗ Minh K (sinh năm 2022, con một chiến sĩ Công an xã tại huyện miền núi Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại Hà Nội rơi vào tình trạng nguy kịch do xuất huyết dưới da, cần tiểu cầu gấp, anh Nguyễn Huy Hoàng lập tức chạy xe đến viện.

Nhìn dòng máu của mình được phân tách để cứu sống con của đồng đội giữa ngày Tết cổ truyền, anh cảm nhận rõ rệt tình đồng chí, nghĩa đồng bào ruột thịt. Đến ngày mùng Năm Tết, nhận tin cháu bé qua cơn nguy kịch, anh hiểu rằng sự bình yên của mỗi gia đình chính là mùa xuân trọn vẹn nhất của người chiến sĩ.

Ở tuổi 46, anh Nguyễn Quang Lược, làm việc tại Trạm y tế phường Phú Bài (thành phố Huế), đã có tới 68 lần hiến máu, hiến tiểu cầu với rất nhiều kỷ niệm khó phai. Anh vẫn nhớ những ngày cuối năm 2025, mưa lụt bủa vây cố đô Huế, đường sá chia cắt. Dù đi lại vô cùng khó khăn nhưng nghĩ đến những người bệnh có thể mất đi cơ hội sống nếu không được truyền chế phẩm máu kịp thời, anh quyết tâm tìm đường đến Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế để hiến tiểu cầu.

Anh Nguyễn Quang Lược đã hiến máu, hiến tiểu cầu 68 lần (Ảnh: NVCC)

Anh Nguyễn Quang Lược đã hiến máu, hiến tiểu cầu 68 lần (Ảnh: NVCC)

Trước đó, vào những ngày dịch Covid-19 căng thẳng, anh vẫn vượt qua những con đường giới nghiêm, trải qua nhiều khâu khai báo, test nhanh và cả nguy cơ nhiễm bệnh đi hiến máu. Anh Lược chia sẻ: “Những kỷ niệm đó giúp tôi hiểu rõ hơn sức mạnh của sự kết nối trong cộng đồng. Đó là trải nghiệm không thể quên và là động lực để tôi tiếp tục hiến máu thường xuyên hơn”.

Nhìn lại chặng đường dài đã qua, những người hiến máu tình nguyện tiêu biểu đều có chung một suy nghĩ: “Cho đi là nhận lại nhiều hơn”. Sự kiện tôn vinh năm 2026 không chỉ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những nghĩa cử cao đẹp, mà còn gửi gắm một thông điệp ấm áp đến những người bệnh đang điều trị: Trên hành trình chiến đấu với bệnh tật, họ không bao giờ cô độc. Luôn có những cánh tay sẵn sàng dang ra, những giọt máu đào sẵn sàng sẻ chia để nối dài sự sống.

Phát biểu tại Lễ tôn vinh ngày 9-6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Mỗi giọt máu các bạn sẻ chia không đơn thuần là một đơn vị máu điều trị, mà chính là sự sống hồi sinh, là nguồn hy vọng, cơ hội sống tiếp cho hàng nghìn người bệnh đang trong cơn nguy kịch; là sự kết nối thiêng liêng những trái tim, lan tỏa năng lượng tích cực và lòng nhân ái sâu sắc trong cộng đồng; là trách nhiệm công dân, thể hiện ý thức, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của toàn xã hội”.

Thảo Hương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-mach-nguon-ket-noi-su-song-1159824.html