Câu chuyện đặc biệt kéo dài gần 140 năm ở Đà Nẵng
Trong căn nhà truyền thống của Giáo xứ Phú Thượng (phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng), quả chuông đồng đã ngả màu thời gian vẫn lưu giữ một câu chuyện đặc biệt kéo dài gần 140 năm. Ít ai biết rằng hiện vật này được đúc từ những khẩu súng thần công bỏ lại sau chiến tranh, để rồi hơn một thế kỷ qua vẫn ngân vang giữa lòng thành phố.

Nhà thờ Phú Thượng (phường Hòa Khánh) là một trong những giáo xứ hình thành sớm ở khu vực phía tây thành phố, cùng với các xứ đạo lâu đời như An Ngãi, Tùng Sơn hay Lộc Hòa.

Theo tư liệu lưu giữ tại giáo xứ, Phú Thượng được thành lập vào năm 1876 bởi các linh mục người Pháp thuộc dòng Thừa sai. Đặc biệt, giáo xứ hiện vẫn lưu giữ quả chuông đồng được đúc vào năm 1887 từ số đồng thu gom từ súng ống, đại bác bị bỏ lại.

Trước khi ngôi thánh đường hiện nay được xây dựng, nơi đây từng có một nhà thờ bằng gỗ lợp tranh do linh mục Cố Tân dựng nên trong giai đoạn 1870-1884. Đến năm 1887, linh mục kế nhiệm là Cố Thiên Maillard quyết định xây dựng một ngôi nhà thờ mới kiên cố, khang trang hơn.

Điều đặc biệt nhất của nhà thờ Phú Thượng không chỉ nằm ở tuổi đời gần 140 năm, mà còn ở những quả chuông đồng gắn liền với lịch sử hình thành giáo xứ.

Theo linh mục Marcello Đoàn Minh, quả chuông cổ nhất được đúc vào năm 1887, đúng thời điểm hoàn thành nhà thờ. Điều đặc biệt là nguyên liệu đúc chuông không phải đồng mua mới mà được thu gom từ những khẩu súng thần công bị bỏ lại sau các cuộc chiến. “Thay vì sử dụng số kim loại này để tiếp tục chế tạo vũ khí, người dân xứ đạo đã gom lại để đúc chuông nhà thờ”, linh mục Đoàn Minh chia sẻ.

Từ những khẩu súng từng phục vụ chiến trận, quả chuông nặng khoảng 100 kg được treo lên tháp nhà thờ khi khánh thành năm 1887. Đến năm 1901, giáo xứ đúc thêm một quả chuông lớn nặng gần 300 kg.
Sau gần 140 năm, lớp đồng đã phủ màu thời gian nhưng vẫn lưu giữ những dấu tích của một giai đoạn lịch sử đặc biệt.

Trong khuôn viên nhà truyền thống, bộ giá đỡ bằng gỗ đặt trên hệ bánh xe vẫn được gìn giữ cẩn thận. Đây từng là nơi treo hai quả chuông đồng của nhà thờ suốt hơn một thế kỷ, trước khi cả hai được đưa trở lại tháp chuông vào đầu năm 2026 sau thời gian bảo quản.

Với quy mô khá lớn so với số lượng giáo dân thời bấy giờ, nhà thờ Phú Thượng được xây dựng trong điều kiện vô cùng khó khăn vào cuối thế kỷ XIX. Tuy vậy, bằng sự chung sức của cộng đồng giáo dân, ngôi thánh đường vẫn được hoàn thành và tồn tại gần 140 năm qua. Cùng với đó, tiếng chuông vẫn đều đặn ngân vang, trở thành âm thanh quen thuộc của nhiều thế hệ người dân Phú Thượng.











