Những mái nhà làm nên sức sống nghĩa tình ở TP.HCM
Mỗi căn nhà được sửa sang là một cuộc đời đổi khác. Tinh thần 'không để ai bị bỏ lại phía sau' đang được TP.HCM hiện thực hóa bằng sự sẻ chia, chăm lo từ chính quyền và cộng đồng.
Từ những hoạt động chăm lo người nghèo, hỗ trợ sinh kế, xóa nhà dột nát đến những chuyến cứu trợ khẩn cấp khi miền Trung đang oằn mình chống chọi với bão lũ…, tinh thần “TP.HCM nghĩa tình” đã trở thành sợi chỉ gắn kết cộng đồng, làm nên sức mạnh đặc trưng của TP. Trong hành trình đó, Mặt trận TP.HCM luôn là cầu nối nghĩa tình, quy tụ lòng dân, góp phần bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng để TP.HCM vững vàng trước thử thách.
Mái nhà mới vững chãi giữa mùa mưa
Mùa mưa năm nay, gia đình anh Lê Xuân Lộc (42 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) không còn phải thức trắng đêm tát nước như những năm trước. Từ ngày căn nhà được sửa sang, nâng nền cao hơn và lợp mái mới, vợ chồng anh yên tâm đi làm, không còn nơm nớp lo cảnh nước tràn vào nhà.
“Những năm trước, cứ tới mùa mưa là ngập đến nửa tường, đồ đạc ướt hết. Giờ thì mưa lớn cỡ nào cũng không sợ nữa”- anh Lộc kể với niềm hân hoan khi nhìn quanh căn nhà mới khang trang.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc trao quà hỗ trợ cho đại diện gia đình gia đình anh Lê Xuân Lộc. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Gia đình anh Lộc có tám người, gồm ông bà cao tuổi, người chị không còn khả năng lao động, vợ chồng anh và ba con nhỏ. Cả nhà chỉ trông vào đồng lương làm công ty của vợ chồng anh. “Đủ ăn đủ mặc đã là mừng, nói gì đến chuyện sửa nhà” - anh Lộc bộc bạch.
Giữa năm 2025, gia đình anh Lộc được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc khảo sát, đưa vào danh sách hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ khó khăn. Tổng kinh phí hỗ trợ 48 triệu đồng, phần còn lại gia đình anh vay mượn, dành dụm thêm để nâng nền, nâng mái cao hơn 1 m, xây lại tường, trần, cửa...
“Ngày nhận nhà tôi vui lắm” - anh Lộc chia sẻ và bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của chính quyền, Mặt trận xã. Bởi nếu không có sự giúp đỡ này, gia đình anh chưa biết đến bao giờ mới nghĩ đến chuyện sửa nhà.
Tại một nơi khác, trong con hẻm nhỏ ở phường Phú Định, bà Nguyễn Thị Tươi (56 tuổi) chào đón chúng tôi bằng nụ cười tươi rói, hồ hởi bảo: “Tôi vừa nhận nhà hồi đầu tháng, giờ mưa to gió lớn cỡ nào cũng yên tâm”.
Căn nhà cũ của bà Tươi được xây cách đây mấy chục năm, gỗ đã mục, mái dột, mùa mưa đến cả nhà vừa ngủ vừa thấp thỏm sợ sập. “Nhà toàn cây mục, mỗi lần mưa to là run, chỉ sợ nó đổ sập lúc nào không hay” - bà nhớ lại.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Định cùng khu phố đến thăm hỏi gia đình bà Nguyễn Thị Tươi (bìa phải). Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Gia đình bà có bốn người gồm người anh bị bệnh lâu năm, bà Tươi là chủ hộ, người em gái và đứa cháu trai đang học lớp 12. Mỗi ngày, bà rong ruổi khắp phường bán khoảng 120 tờ vé số, lời khoảng 120.000 đồng, dành dụm từng đồng lo thuốc men cho người anh bị bệnh và cơm nước cho cả nhà, còn em gái phụ bán nước sâm để nuôi con ăn học. “Hai chị em nghèo nhưng cũng cố gắng chắt chiu, mong sao cuộc sống tốt lên từng ngày” - bà tâm tình.
Năm nay, hộ bà Tươi được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Định hỗ trợ 70 triệu đồng, khu phố vận động thêm hơn 6 triệu đồng để sửa sang, xây mới lại căn nhà khang trang, sạch sẽ. “Mừng lắm chớ! Nếu không có các cô chú ở khu phố và Mặt trận giúp, chắc tôi không bao giờ dám mơ có căn nhà như vầy” - bà Tươi xúc động nói.
Người dân trong khu phố ai cũng mừng cho bà Tươi bởi từ nay bà và người thân đã có một mái nhà vững chãi, yên tâm mỗi khi mưa gió kéo về.
Từ căn nhà dột đến cuộc đời đổi khác
Những mái nhà được sửa sang không chỉ che nắng mưa, mà còn là điểm tựa để người dân bắt đầu lại cuộc sống.
Ở phường Bình Thạnh, căn nhà nhỏ của chị Phan Thị Kim Chi (ngụ khu phố 38) nằm sát hẻm 501 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh chỉ rộng chừng 15 m² nhưng là nơi nương náu của chín người. Trước kia, nơi này vừa thấp vừa dột, cái gác gỗ nhô ra ngoài, cầu thang dựng sát mép hẻm. “Có lần xe ba gác chạy ngang quẹt trúng, suýt kéo sập cái gác” - chị Chi nhớ lại, giọng vẫn còn run.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Trưởng khu phố 38, thăm hỏi gia đình bà Phan Thị Kim Chi. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Nhà chật, người đông, mỗi mùa mưa tới là cả nhà chị lại thức trắng đêm vì dột. “Con tôi đang ngủ cũng phải dậy để kê chậu, tránh mưa tạt” - chị Chi kể.
899
là số căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 44,8 tỉ đồng đã được hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025”.
Đồng thời, trao tặng kinh phí hơn 25,3 tỉ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” TP.HCM để thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 323/323 căn nhà cho hộ khó khăn, hộ nghèo.
Đến năm 2019, khi địa phương triển khai chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã đưa gia đình chị Chi vào danh sách và hỗ trợ 60 triệu đồng để nâng nền, thay mái, sửa tường, làm lại cái gác. Nhà vẫn nhỏ nhưng giờ đây đã vững chãi và sáng sủa hơn.
Sau sáu năm, cuộc sống gia đình chị Chi đã đổi khác nhiều. “Từ ngày sửa lại, mưa tới cũng yên tâm, nhà nhỏ nhưng khô ráo, sạch sẽ, tụi nhỏ không còn phải nửa đêm bật dậy ‘chạy mưa’ như trước nữa” - chị kể, giọng nhẹ mà ánh mắt rạng rỡ.
Thế nhưng điều thay đổi lớn nhất là gia đình chị đã được làm giấy tờ tùy thân, làm CCCD. Việc tưởng chừng đơn giản ấy lại là cả một hành trình, bởi suốt bao năm qua, gia đình chị không ai có CCCD, giấy tờ đất chỉ là tờ giấy mua bán viết tay được mẹ chị để lại.
Từ ngày có giấy tờ tùy thân, mọi thứ dần tốt hơn. Chị xin được việc tạp vụ trong một công ty gần nhà, có thu nhập ổn định. Các con được nhập học đúng tuyến, người lớn trong nhà có BHYT... “Căn nhà giúp tôi có chỗ ở, còn CCCD giúp cả nhà tôi có lại cuộc đời” - chị Chi bùi ngùi.
Theo bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Trưởng khu phố 38, phường Bình Thạnh, ngoài gia đình chị Chi, trong năm năm qua, khu phố đã vận động sửa chữa được 12 căn nhà xuống cấp cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn theo phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
“Mỗi lần thấy căn nhà được sửa xong, tôi vui lắm. Còn một hộ nữa chưa làm được, tôi cứ trăn trở mãi. Chỉ mong sao ai cũng có mái nhà an toàn trước mùa mưa gió” - bà Trang nói.
Trong con hẻm hẹp, những căn nhà nhỏ sau khi được sửa lại như sáng bừng sức sống mới. Không chỉ là nơi che nắng mưa, mỗi mái nhà vững chãi ấy còn là một khởi đầu mới - nơi những phận đời khó khăn tìm lại sự bình yên và niềm tin, nhờ những bàn tay lặng lẽ của chính quyền và khu phố nghĩa tình.
“Có nhà mới, tôi không lo bị té ngã nữa”
Bà Nguyễn Thị Tâm (66 tuổi) là hộ cận nghèo duy nhất trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa. Căn nhà bà ở trước đây thấp hẳn so với mặt đường, hễ mưa xuống là nước tràn vào ngập ngụa, chưa kể nhà cũng hư hỏng, nứt, dột nước…
Ông Lê Quỳnh Giao, Bí thư khu phố 54, phường Bình Hưng Hòa đến thăm hỏi, trò chuyện với bà Nguyễn Thị Tâm. Ảnh: LÊ THOA
Mới đây, bà Tâm được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hỗ trợ sửa chữa nhà với kinh phí 48 triệu đồng. Gia đình bà đã dùng để sửa tầng trệt, nhà vệ sinh và cầu thang. “Cầu thang lung lay, suýt té mấy lần con ạ!” - bà Tâm kể rồi bảo sửa được căn nhà này bà mừng vô cùng. “Hôm bàn giao nhà, tôi mừng khóc quá trời” - bà Tâm xúc động.
Ông Lê Quỳnh Giao, Bí thư khu phố 54, phường Bình Hưng Hòa, cho biết gia đình bà Tâm rất khó khăn nên được địa phương “ưu tiên số 1”. Vừa qua, khu phố cũng đề xuất mua bốn thẻ bảo hiểm y tế cho gia đình bà Tâm.
Theo bà Nguyễn Thanh Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, ngay sau khi sáp nhập phường, MTTQ đã khảo sát tình hình đời sống người dân, thống kê các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn.
Phường Bình Hưng Hòa bàn giao căn nhà mới cho bà Nguyễn Thị Tâm. Ảnh: NVCC
Trên cơ sở đó, phường tổ chức ngày hội “Kết nối yêu thương”, chăm lo cho hơn 200 hộ dân với nhiều hoạt động thiết thực như siêu thị 0 đồng, hỗ trợ vốn, khám mắt miễn phí… Mới đây, phường đã sửa chữa căn nhà duy nhất của một hộ cận nghèo bằng nguồn kinh phí thuộc phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, dột nát”.
Phường Bình Hưng Hòa cũng đặc biệt chú trọng đến sinh kế bền vững, như xây dựng chương trình “Sổ gạo nghĩa tình”, vận động hỗ trợ mỗi hộ 10 kg gạo/tháng trong một năm. Nhờ đó, nhiều gia đình giảm được chi phí thiết yếu, có điều kiện vươn lên thoát nghèo.
*****
Nghĩa tình từ Thành phố mang tên Bác
Những ngày cuối tháng 11, khi miền Trung, Nam Trung Bộ oằn mình trong đợt mưa lũ lớn, hình ảnh những xóm làng ở các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng chìm trong biển nước khiến trái tim nhiều người không khỏi thắt lại. Hàng chục ngàn căn nhà bị ngập sâu, các khu dân cư bị cô lập hoàn toàn, nhiều người dân sống trong cảnh thiếu lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Ngay khi Bộ Chính trị phân công TP.HCM trực tiếp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa (ngày 21-11), chính quyền và người dân TP đã lập tức vào cuộc. Tối cùng ngày, với tinh thần “TP.HCM nghĩa tình - vì cả nước, cùng cả nước”, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát động đợt tiếp nhận khẩn quần áo, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm gửi ra vùng lũ.
Chỉ trong chưa đầy bốn ngày phát động, hơn 2.430 tấn hàng hóa thiết yếu như gạo, chăn mền, quần áo… đã được người dân TP quyên góp để kịp thời tiếp sức cho đồng bào tỉnh Khánh Hòa trong những ngày khó khăn nhất.
Người dân tiếp nhận và phân loại hàng hóa tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM để kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung. Ảnh: TRẦN MINH
TP.HCM cũng trao hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 50 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn cứu trợ của TP và triển khai hàng loạt hoạt động hỗ trợ khẩn cấp như vận hành bốn bếp ăn dã chiến với 24.000 suất ăn/ngày; điều động lực lượng bác sĩ, tình nguyện viên, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất, chăm sóc y tế và từng bước khôi phục cuộc sống…
Ngoài ra, TP.HCM còn hỗ trợ 10 tỉ đồng, 500 tấn hàng hóa và cử đoàn công tác đến thăm, chia sẻ, chung tay cùng người dân tỉnh Đắk Lắk (khu vực tỉnh Phú Yên cũ) khắc phục hậu quả.
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã gửi lời tri ân sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân TP đã cùng chung sức, đồng lòng hướng về đồng bào vùng lũ. Theo ông, những nghĩa cử đẹp, tấm lòng nhân ái và những đóng góp thầm lặng ấy đã tạo nên nguồn sức mạnh lớn, tiếp tục lan tỏa tinh thần “TP.HCM vì cả nước, cùng cả nước”.
Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-mai-nha-lam-nen-suc-song-nghia-tinh-o-tphcm-post883802.html













