Những mảnh ghép từ niềm đam mê cầm bút

Như một bản hòa ca về cuộc sống muôn màu, Những mảnh ghép cuộc sống - cuốn sách của 4 tác giả: Hữu Bình, Chấn Hưng, Hoài Sơn và Thùy Trang là món quà thú vị dành cho bạn đọc.

Sách Những mảnh ghép cuộc sống của các tác giả Hữu Bình - Chấn Hưng - Hoài Sơn - Thùy Trang. Ảnh: NAM PHƯƠNG

Sách Những mảnh ghép cuộc sống của các tác giả Hữu Bình - Chấn Hưng - Hoài Sơn - Thùy Trang. Ảnh: NAM PHƯƠNG

Trong nhóm tác giả trên, nhà báo Nguyễn Hữu Bình như người anh cả. Ông sinh năm 1956 ở Ninh Bình, công tác tại Sở TT-TT trước khi nghỉ hưu. Trong Những mảnh ghép cuộc sống, nhà báo Hữu Bình giới thiệu với bạn đọc loạt bài viết về Trường Sa: Vững tin với Trường Sa thân yêu, Sức sống nơi đảo chìm, “Tổ chim” trên biển cả, Đảo xanh, Tiếng chuông chùa nơi đảo Song Tử Tây, Nhớ biển... Các tác phẩm này được tác giả Hữu Bình thực hiện sau khi ông tham gia đoàn công tác của Bộ TT-TT và các cơ quan trung ương thăm, làm việc tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 - Phúc Tần. Với ông, 10 ngày lênh đênh trên biển, đến 9 đảo chìm và đảo nổi ở Trường Sa “không dài so với 365 ngày trong năm. Song 10 ngày đáng nhớ và rất tự hào ấy là cả một kho tư liệu về hiện thực, cảm xúc, con người nơi đây”. Trong hải trình đến với Trường Sa thân yêu, nhà báo Hữu Bình “cảm nhận được sức sống kỳ diệu của con người Việt Nam, tâm hồn Việt Nam”.

Họa sĩ Dương Chấn Hưng sinh năm 1960 tại Huế, là Giám đốc Công ty Quảng cáo Mỹ thuật Chấn Hưng (TP Tuy Hòa), Trưởng ban Liên lạc cựu chiến binh chiến trường Campuchia Sư đoàn 315 tại Phú Yên. Họa sĩ Chấn Hưng góp mặt trong tập sách bằng những bài viết mang sắc màu văn hóa: Áo dài - Một cảm nhận, Câu chuyện chữ viết, Thư pháp trong đời sống hôm nay... Bên cạnh đó, họa sĩ Chấn Hưng có một bài viết khá thú vị, là Cà phê Tuy Hòa xưa và nay. Bài viết đánh thức hoài niệm qua những ngôi quán từng là chốn thân quen với người Tuy Hòa. Tác giả viết như tâm tình với người đọc: “Trên muôn dặm đường đời, chúng ta từng nhấm nháp bao nhiêu loại cà phê ở khắp các vùng miền của đất nước. Nhưng chắc chắn một điều, nếu có dịp uống cà phê tại Tuy Hòa dẫu chỉ một lần thôi, bạn sẽ có một ấn tượng khó phai, vì đó là hương vị rất riêng của Tuy Hòa...”.

Nhà báo Nguyễn Hoài Sơn sinh năm 1960, quê Phú Thọ, có một thời gian dài gắn bó với Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Yên. Sau đó, ông gắn bó với Sở TT-TT cho đến khi nghỉ hưu. Nhà báo Nguyễn Hoài Sơn đã có những công trình nghiên cứu văn hóa - văn nghệ dân gian rất đáng trân trọng. Trong cuốn sách Những mảnh ghép cuộc sống, nhà báo Nguyễn Hoài Sơn đưa người đọc đến xứ sở Triệu Voi, cảm nhận vẻ đẹp của đất và người nơi đây qua các tác phẩm: Cảm nhận Viêng Chăn, Vẻ đẹp Tháp That Luang, Lễ buộc chỉ cổ tay - Phong tục mang nét đẹp văn hóa của người Lào, Nơi đường phố vắng tiếng còi xe... Tại Viêng Chăn - thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của nước bạn Lào, tác giả không nhìn thấy những tòa nhà chọc trời hay các khu thương mại sầm uất, nhưng “cảm nhận được sự thanh tịnh, êm ả trong tâm hồn và say lòng với khung cảnh bình dị, bình yên của đất nước Triệu Voi”.

Em út trong nhóm tác giả này là Nguyễn Thị Thùy Trang. Chị sinh năm 1978, quê Tuy An, công tác tại Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Phú Yên. Thùy Trang góp vào cuốn sách những tác phẩm ký chân dung về TS Đặng Văn Lái - Người thầy truyền lửa đam mê nghiên cứu khoa học; về họa sĩ Chấn Hưng, họa sĩ Diệp Xang; về doanh nhân Huỳnh Thị Khiết - “thuyền trưởng” ANHUCO, doanh nhân Trần Thị Lệ Yến với những hành trình thiện nguyện, doanh nhân Lê Đức Vinh với tình yêu nghề; về Nguyễn Bá Nha - chàng trai phố núi có nhiều sáng tạo. Những bài viết của Thùy Trang không chỉ khắc họa chân dung các nhân vật mà còn lan tỏa những giá trị xuất phát từ lòng yêu nghề, từ nỗ lực không ngừng vì sự phát triển của doanh nghiệp; sự cảm thông, chia sẻ với đồng bào có hoàn cảnh khó khăn...

Những mảnh ghép cuộc sống tựa như một lát cắt cả về không gian và thời gian nhưng nội dung phản ánh không hề phiến diện, đơn lẻ mà muôn màu, muôn sắc như vốn có từ cuộc sống. Có cái đẹp do tạo hóa ban tặng, có cái đẹp từ mồ hôi, công sức con người làm nên; và chính những con người biết sống vì lẽ phải, vì cộng đồng, vì lợi ích chung của quê hương, đất nước là cái đẹp làm nên giá trị tác phẩm...” - đó là chia sẻ của nhóm tác giả. Hy vọng bạn đọc sẽ đón nhận và yêu thích Những mảnh ghép cuộc sống như đã từng đón nhận các tác phẩm trong cuốn sách này, khi được đăng tải trên các báo, tạp chí ở trung ương và địa phương.

NAM PHƯƠNG

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/290690/nhung-manh-ghep-tu-niem-dam-me-cam-but.html