Những mẩu chuyện thấm đẫm tình người nơi cửa Phật
Sách 'Về đi con! - Nghe êm đềm đâu đó mộng đoàn viên' kể lại những mẩu chuyện thấm đẫm tình người nơi cửa Phật, khiến ta vừa khóc, vừa cười lại vừa suy tư trước những khía cạnh sâu sắc của cuộc sống.

Đại đức Thích Ngộ Trí Dũng (trái) và tác giả Mộc Trầm (phải) tại sự kiện ra mắt hai cuốn sách vào 9/3 tại TP.HCM. Ảnh: SGB.
Qua tập sách Về đi con! - Nghe êm đềm đâu đó mộng đoàn viên, tác giả Mộc Trầm nhắc nhở bạn đọc về những niềm vui bình dị của cuộc sống đời thường bề bộn, ngổn ngang. Mỗi người ai cũng cần một chốn trở về cho riêng mình sau những chật vật với cuộc sống để lòng nguôi ngoai những ngổn ngang, bộn bề.
Chốn “trở về” ấy có thể là gia đình, là căn bếp nhỏ với bữa cơm giản dị nhưng đong đầy tình cảm. Có thể lại là những người bạn thân thương - một cái ôm, một câu nói động viên hay chỉ cần lặng im bên cạnh ta, cũng đủ làm dịu lại những cảm xúc chơi vơi, giúp ta cảm nhận rằng mình không cô đơn giữa thế gian rộng lớn này. Từng điều giản đơn ấy có thể là điểm tựa vững chãi khi cuộc sống khiến ta chao đảo, chùn bước.

Sách Về đi con! - Nghe êm đềm đâu đó mộng đoàn viên. Ảnh: SGB.
Và dẫu bạn chẳng có nơi nào đón đợi, dù bạn cảm thấy không còn ai bên cạnh, thì vẫn luôn có một nơi bình yên chờ đón bạn: Đó là những ngôi chùa, là lòng từ bi của những vị thầy sư sẵn sàng dang tay che chở. Nơi ấy nhắc bạn nhớ rằng, khi ta đủ tĩnh lặng, tâm ta sẽ sáng, và giữa dòng đời vạn biến, ta vẫn có thể tìm được bình yên.
Qua cuốn sách Về đi con! - Nghe êm đềm đâu đó mộng đoàn viên, tác giả Mộc Trầm kể lại những mẩu chuyện thấm đẫm tình người nơi cửa Phật. Những chuyện ấy có thể khiến ta vừa khóc, vừa cười lại vừa suy tư trước những khía cạnh sâu sắc của cuộc sống.
Mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật trong sách như một chiếc gương phản chiếu, giúp ta thêm trân trọng những nỗi đau, khát khao và cả những khoảnh khắc bình dị, ấm áp của đời thường.
Độc giả có thể bắt gặp chính mình qua những cái tên như Trùng Dương, Bình Minh, Du Đăng đến vị sư thầy đáng kính hay cả những nhân vật chẳng tên, chẳng tuổi như ông bà bán nước mía, cô gái trót dại giữa đời chông gai, chàng trai đau lòng vì tình trước ngày xuất gia,...
Tác giả Mộc Trầm đã khéo léo lồng ghép những bài học cuộc sống qua từng câu chuyện, giúp ta nhìn nhận những nỗi đau không chỉ là gánh nặng mà còn là cơ hội để ta trưởng thành hơn.
Mộc Trầm là bút danh của Đại đức Thích Đạo Quang, tu học tại chùa Từ Quang (Gia Lai). Trước Về đi con! - Nghe êm đềm đâu đó mộng đoàn viên, tác giả từng ra mắt một số cuốn sách như Lén nhặt chuyện đời (2019) và Dẫu có ra đi vẫn sẽ cười (2020).
Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-mau-chuyen-tham-dam-tinh-nguoi-noi-cua-phat-post1537025.html