Anh Nguyễn Lê Duy, cán bộ UBND xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức (Long An) cùng nhóm bạn có mặt gần dốc cầu Bến Lức trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bến Lức để phát nước uống, khăn lạnh cho người dân từ miền Tây trở lại TPHCM. Năm nay, nhóm anh Duy chuẩn bị 10.000 chai nước và 1000 ổ bánh mì.
Tấm biển thông báo tặng nước suối miễn phí nhanh chóng thu hút mọi người. Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa, giúp người đi đường giảm bớt phần nào sự mệt mỏi, đặc biệt là trong thời tiết nóng bức sau Tết.
Ngoài nhóm phát nước miễn phí của anh Duy còn có nhóm sửa xe thiện nguyện của anh "Tommy" Tèo.
Nhiều người dân nhận nước miễn phí từ nhóm thiện nguyện.
Rất nhiều phần quà gồm một chai nước suối và một ổ bánh mì thịt, được phát tới tay người đi đường để giảm bớt mệt mỏi, nắng nóng.
"Từ Cà Mau lên đây và nhận được tấm lòng của bà con Bến Lức thật đáng quý. Cả nhà tôi đã di chuyển một chuyến hành trình khá dài, những ngụm nước này thật sự rất ngọt, cám ơn bà con Long An", anh Phan Ngọc Phúc xúc động.
"Tôi cảm kích sâu sắc, xúc động khi nhận được phần quà miễn phí trong lúc đang mệt mỏi, khổ sở sau một chuyến đi dài. Đây là hành động rất ý nghĩa, không chỉ giúp tôi và nhiều người khác có thêm sức lực tiếp tục hành trình mà còn là sự động viên về mặt tinh thần", anh Tuấn bộc bạch.
Việc làm ý nghĩa này còn thể hiện sự sẻ chia đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, những người đang vất vả để trở lại cuộc sống thường nhật sau Tết.
Nhóm công tác từ thiện này đã nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và địa phương, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tiếp thêm động lực cho những người lao động xa quê.
Chẳng ai quen ai song cung đường vẫn rộn ràng những lời thăm hỏi, cám ơn và chúc năm mới bình an.
Phạm Nguyễn