Những mũi thi công của bộ đội trên công trường vùng biên
Những ngày tháng 8, giữa cái nắng của miền Tây xứ Nghệ, tiếng máy trộn bê tông, tiếng hàn cắt... vẫn vang lên không ngớt trên các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Hòa trong dòng người tất bật không chỉ có những công nhân xây dựng mà còn có những chiến sĩ mang quân hàm xanh. Sau những giờ huấn luyện, bộ đội lại cùng với các đơn vị thi công chạy đua với thời gian để kịp đưa những ngôi trường vào sử dụng trước năm học mới.
Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Anh Sơn (Nghệ An), từng tốp công nhân, chiến sĩ chia nhau đảm nhận các phần việc đã được phân công. Người vận chuyển xi măng, cát, gạch, người khiêng sắt thép, trộn bê tông, xây tường... Đến nay, các dãy phòng học, nhà ở của trường đã hoàn thành công đoạn cất nóc, các hạng mục xây, trát, điện, nước được triển khai theo đúng tiến độ. Thượng tá QNCN Bùi Đức Quân, nhân viên vũ trang Đồn Biên phòng Phúc Sơn (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) cho biết: “Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, đơn vị lập tức điều động cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ thi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Anh Sơn. Anh em xác định đây là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vì vậy, ban ngày chưa xong việc thì tranh thủ làm thêm buổi tối. Mục tiêu là góp phần để công trình hoàn thành đúng tiến độ, giúp thầy và trò có trường mới trước năm học”.
Theo các đơn vị thi công, khó khăn lớn nhất trong quá trình xây trường là tình trạng thiếu nhân công, bởi trên địa bàn có nhiều công trình triển khai cùng lúc. Ông Trần Hoàng Việt, đại diện Công ty Đầu tư xây dựng và Dịch vụ thương mại Việt Anh (Nghệ An), đơn vị thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Anh Sơn cho biết: “Quá trình triển khai dự án, điều lo lắng nhất của chúng tôi là thiếu nhân lực, trong khi tiến độ rất gấp. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, chúng tôi đã chủ động hơn trong việc bố trí lực lượng, tập trung công nhân vào các hạng mục kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ công trình”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) tham gia xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Môn Sơn.
Không chỉ riêng công trình tại xã Anh Sơn, tại nhiều công trình thi công trường học khác ở vùng biên tỉnh Nghệ An cũng có những mũi thi công của cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh. Từ vận chuyển vật liệu, san nền, xây tường, cất nóc đến dọn dẹp mặt bằng, các cán bộ, chiến sĩ đều sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có bộ đội giúp sức, tiến độ thi công đã được đẩy nhanh đáng kể, tạo cơ sở để hoàn thành các hạng mục chính vào cuối tháng 8.
Với bộ đội, khi được chỉ huy đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ phối hợp cùng các nhà thầu triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, ai cũng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, tham gia với tinh thần cao nhất. Theo Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó chính ủy BĐBP tỉnh Nghệ An, việc các đồn biên phòng tham gia xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới không đơn thuần là hỗ trợ thi công mà còn là hoạt động dân vận có ý nghĩa thiết thực. Thông qua những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ đã góp phần củng cố tình đoàn kết quân-dân, tăng cường niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của BĐBP trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và "thế trận lòng dân" vững chắc.
Những ngôi trường đang dần hoàn thiện, những dãy phòng học, nhà ở từng ngày hiện lên giữa núi rừng biên giới tỉnh Nghệ An không chỉ được xây bằng gạch, xi măng mà còn được xây bởi công sức, tình cảm và trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh. Đánh giá về những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Nghệ An trong quá trình xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, đồng chí Lữ Thành Long, Phó chủ tịch UBND xã Tri Lễ (Nghệ An) cho biết: “Nhờ sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành và lực lượng BĐBP đã giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường học, học sinh sẽ được học tập trong những ngôi trường khang trang, thỏa lòng mong ước bấy lâu của bà con nhân dân”.

