Những nếp nhà lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm ở Lộc Hà

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và lòng nhân ái của cả cộng đồng nên người nghèo ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) có được những nếp nhà kiên cố, lan tỏa tình yêu thương.

Giúp người yếu thế “an cư” sau thiên tai

Mấy ngày nay, ông Nguyễn Đình Đàn (ở thôn 2) vui mừng vì ngôi nhà cũ bị tốc mái sau cơn bão số 10 sẽ sớm được thay mới bằng ngôi nhà kiên cố rộng 80m2 với tổng chi phí khoảng 300 triệu đồng. Niềm vui càng nhân lên khi trong ngày động thổ có lãnh đạo địa phương cùng các nhà tài trợ là Nhóm Bảy sắc cầu vồng Hà Nội và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về chung vui, hỗ trợ thêm 60 triệu đồng theo diện gia đình chính sách.

 Lãnh đạo xã Lộc Hà và đại diện nhà tài trợ bỏ móng động thổ xây nhà ở cho ông Nguyễn Đình Đàn (thôn 2) - gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo xã Lộc Hà và đại diện nhà tài trợ bỏ móng động thổ xây nhà ở cho ông Nguyễn Đình Đàn (thôn 2) - gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đàn phấn khởi: “Điều kiện kinh tế gia đình tôi thuộc diện khó khăn nên khi biết tin sẽ được các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ, người thân cho vay mượn, các đoàn thể giúp đỡ ngày công thì rất vui và cảm động. Sự quan tâm của địa phương, sự giúp đỡ của các tấm lòng thơm thảo yếu tố quyết định để Tết cổ truyền năm nay, gia đình chúng tôi được về ở trong nhà mới và có nơi hương khói, thờ cúng liệt sĩ khang trang”.

 Họ hàng, bà con lối xóm đến hỗ trợ để gia đình ông Nguyễn Đình Đàn có thể về ở nhà mới trước Tết cổ truyền.

Họ hàng, bà con lối xóm đến hỗ trợ để gia đình ông Nguyễn Đình Đàn có thể về ở nhà mới trước Tết cổ truyền.

Ông Nguyễn Minh Tiến (70 tuổi) ở thôn Xuân Phượng cũng là hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nhà cửa do bão được Nhóm Bảy sắc cầu vồng Hà Nội và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng làm nhà mới trong dịp này. Đây là hộ nghèo, chủ nhà già yếu, đang sinh sống cùng con trai bệnh tật trong nhà hư hỏng. Dự kiến, khoảng 1 tuần nữa ông sẽ khởi công xây nhà cấp 4 rộng 50m2 với chi phí 230 triệu đồng.

Do nhiều ngôi nhà của các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn khó khăn vốn đã bị xuống cấp hoặc chưa thực sự kiên cố nên sau các đợt thiên tai xảy ra, nhất là trong cơn bão số 5 và số 10 gần đây đã có rất nhiều hộ có nhà bị đổ sập, tốc mái, hư hỏng. Vì nguồn lực của các gia đình hạn chế nên cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và các đoàn thể đã vận động các tấm lòng hảo tâm, huy động nguồn xã hội hóa giúp họ làm nhà mới.

 Các tổ chức thiện nguyện trao tiền hỗ trợ làm nhà cho anh Nguyễn Văn Song ở thôn Quyết Thắng (hoàn cảnh khó khăn, nhà bị đổ do bão số 10).

Các tổ chức thiện nguyện trao tiền hỗ trợ làm nhà cho anh Nguyễn Văn Song ở thôn Quyết Thắng (hoàn cảnh khó khăn, nhà bị đổ do bão số 10).

Chị Nguyễn Thị Minh - Trưởng phòng Kinh tế xã Lộc Hà thông tin: “Việc hỗ trợ người dân bị thiên tai, nhất là các đối tượng yếu thế nâng cấp, sửa chữa nhà ở sau bão lớn đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đặc biệt quan tâm. Ngoài nguồn vận động, kêu gọi các doanh nghiệp lớn, con em xa quê, các tấm lòng thiện nguyện trong và ngoài tỉnh thì chúng tôi cũng huy động tối đa nguồn nội lực để các đối tượng yếu thế có được những mái ấm yên vui, an toàn, đậm tình nhân văn. Năm nay, toàn xã đã huy động nguồn xã hội hóa để xây mới mới, nâng cấp gần 50 ngôi nhà cho các đối tượng yếu thế với tổng số tiền hỗ trợ trên 4 tỷ đồng”.

Lan tỏa những mái ấm nghĩa tình

Gia đình ông Nguyễn Văn Bình (71 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nam (65 tuổi) ở thôn Phú Đông nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo do ông bị bệnh lao phổi, bà sức khỏe yếu. Căn nhà làm cách đây gần 1/2 thế kỷ đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không thể sửa chữa hay làm mới nên đầu năm nay, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 70 triệu đồng và vận động con cái đóng góp, anh em và xóm giềng hỗ trợ để xây căn nhà mới trị giá 400 triệu đồng, đã về ở được 3 tháng.

 Cán bộ thôn Phú Đông đến động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ông Bình - bà Nam sau khi xây nhà mới.

Cán bộ thôn Phú Đông đến động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ông Bình - bà Nam sau khi xây nhà mới.

Ông Bình phấn khởi: “Trong căn nhà đang thơm mùi sơn mới, tinh thần vợ chồng tôi trở nên phấn chấn, sức khỏe tốt hẳn lên. Giờ đây chúng tôi không còn phải lo cảnh mưa bão bị sập nhà, nắng nóng không nơi trú ngụ, con cái yên tâm đi làm ăn nơi xa. Gia đình rất biết ơn các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, anh em và xóm giềng đã luôn dành tình yêu thương, giúp đỡ chúng tôi trong lúc gian khó”.

 Niềm vui tuổi già của ông Nguyễn Văn Bình khi được ở trong căn nhà mới.

Niềm vui tuổi già của ông Nguyễn Văn Bình khi được ở trong căn nhà mới.

Mấy năm nay, ông Trần Văn Thường (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thanh (68 tuổi) ở thôn Xuân Triều cũng được hưởng niềm vui trong căn nhà đại đoàn kết rộng 100m2. Bà Thanh chia sẻ: “Mấy năm trước, tôi thuộc hộ nghèo, nay là cận nghèo. Do nhà cửa đã xuống cấp, nơi sinh sống mất an toàn nên chính quyền địa phương và chương trình giảm nghèo đã hỗ trợ 70 triệu đồng. Cùng với tiền hỗ trợ, tôi đã làm nhà kiên cố an hưởng tuổi già”.

Với tinh thần đoàn kết, “Lá lành đùm lá rách”, các thôn xóm, cộng đồng dân cư đã cùng người thân, họ hàng giúp các gia đình khó khăn ở Lộc Hà “an cư”. Ông Trần Văn Tuân – Trưởng thôn Xuân Triều khẳng định: “Trong 4 năm gần đây đã có 9 hộ trong thôn được làm nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà nhân ái. Ngoài tiền hỗ trợ của cấp trên, chúng tôi cũng đã khuyến khích gia đình huy động thêm nguồn lực, vận động các đoàn thể và xóm giềng đến giúp đỡ 300 ngày công để xây những căn nhà kiên cố”.

 Những ngôi nhà nhân ái ở thôn Xuân Triều thấm đậm tình nghĩa, lan tỏa yêu thương.

Những ngôi nhà nhân ái ở thôn Xuân Triều thấm đậm tình nghĩa, lan tỏa yêu thương.

Để các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có được những mái nhà kiên cố, an toàn, những năm qua, các địa phương thuộc xã Lộc Hà đã không ngừng huy động nguồn xã hội hóa bằng cách kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các mạnh thường quân, các tổ chức thiện nguyện và vận động con em xa quê. Nhờ kiên trì, linh hoạt trong việc huy động nguồn lực nên trong giai đoạn 2021 – 2025, xã Lộc Hà đã xây mới, nâng cấp được 290 nhà ở với số tiền hỗ trợ gần 20 tỷ đồng; mỗi nhà xây mới được hỗ trợ từ 70 – 100 triệu đồng và sửa chữa từ 20 – 50 triệu đồng, tùy thuộc hoàn cảnh và thời điểm.

 Cán bộ Phòng Kinh tế - UBND xã Lộc Hà đến các hộ nghèo đã được hỗ trợ làm nhà động viên bà con "an cư, lạc nghiệp".

Cán bộ Phòng Kinh tế - UBND xã Lộc Hà đến các hộ nghèo đã được hỗ trợ làm nhà động viên bà con "an cư, lạc nghiệp".

Bà Nguyễn Thị Minh - Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Lộc Hà khẳng định: “Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả để lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng thiên tai được “an cư”. Các ngôi nhà mới đều được xây dựng khang trang, sạch đẹp, đảm bảo “3 cứng”, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của gia đình, đúng quy hoạch khu dân cư và luôn lan tỏa niềm vui, ấm đậm nghĩa tình. Những ngôi nhà này không chỉ giúp các đối tượng yếu thế vơi bớt khó khăn, đảm bảo an toàn trong thiên tai, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống mà nó còn góp phần chỉnh trang bộ mặt nông thôn, “nâng chất” tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội”.

Tiến Dũng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nhung-nep-nha-lan-toa-tinh-yeu-thuong-va-trach-nhiem-o-loc-ha-post300685.html