Những ngày đầu trong quân ngũ

Ngày 11-2, hơn 3.500 thanh niên ưu tú của thành phố Hà Nội đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Rời xa gia đình đến nơi nhập ngũ, các chiến sĩ mới của Trung đoàn 692 (Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), với quyết tâm hòa nhập, sẵn sàng phấn đấu, cống hiến hết mình cho Tổ quốc, đã quen dần với nền nếp, tác phong quân đội... Những động tác dứt khoát, thành thục trong tập luyện; sự ngăn nắp, gọn gàng trong cuộc sống khiến ít ai nghĩ rằng đây là những tân binh. Các nữ tân binh Đại đội 14, Tiểu đoàn Bộ binh 7, Trung đoàn 692 (Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) kiểm tra quân tư trang. Ảnh: Hữu Tiệp

Các nữ tân binh Đại đội 14, Tiểu đoàn Bộ binh 7, Trung đoàn 692 (Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) kiểm tra quân tư trang. Ảnh: Hữu Tiệp

Sáng sớm, Tiểu đoàn bộ binh 7 tập thể dục rèn luyện sức khỏe trong ngày đầu nhập ngũ.

Trung đội trưởng Nguyễn Xuân Cảnh (Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn bộ binh 7) chỉnh lại quân phục cho các tân binh trong giờ học điều lệnh.

Các nữ tân binh gấp chăn, màn, kiểm tra quân tư trang.

Tại phòng truyền thống, các tân binh được sĩ quan chỉ huy giới thiệu về những mốc lịch sử vẻ vang của đơn vị.

Những bài học đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ sẽ mang lại nhiều điều thú vị và kỷ niệm sâu sắc cho các tân binh.

Thiếu úy, Chính trị viên Trần Tuyết Giang (Tiểu đoàn bộ binh 7) trao đổi, nắm bắt suy nghĩ, nguyện vọng của các tân binh.

Tân binh nam chuẩn bị bãi tập thể lực trong đơn vị.

Giờ giải lao các tân binh Đại đội 6 tranh thủ đọc sách, báo tại thư viện của đơn vị.

Hữu Tiệp - Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/958531/nhung-ngay-dau-trong-quan-ngu