Những ngày đầu trong quân ngũ
Đã hơn một tuần trôi qua, được học tập, rèn luyện, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp, những chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện, BĐBP Bình Định đang dần thích nghi với môi trường quân ngũ. Những bỡ ngỡ, lạ lẫm ban đầu cũng đã qua đi, thay vào đó là những ấn tượng đẹp về tình đồng đội, đồng chí trong ngôi nhà mới.
Cán bộ Tiểu đoàn Huấn luyện, BĐBP Bình Định hướng dẫn chiến sĩ mới sắp đặt nội vụ gọn gàng, ngăn nắp. Ảnh: Thanh Bình
Trước khi nhập ngũ, chiến sĩ Đỗ Lê Quang Thắng, Tiểu đội 11, Trung đội 4, Đại đội 2, sinh năm 2002, quê ở phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và đã đi làm cho một công ty tại Bình Dương. Em chia sẻ: "Mặc dù em đã đi làm và có thu nhập tương đối ổn định, nhưng khi có lệnh, em đã quyết tâm để nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Bản thân em rất yêu màu xanh áo lính và cũng rất khát khao có thể đem những kiến thức mình đã học để phục vụ lâu dài trong môi trường Quân đội. Những ngày đầu tiên trong môi trường mới thật sự là những thử thách không nhỏ, phải ăn, ngủ đúng giờ giấc, xếp đặt nội vụ gọn gàng, sạch sẽ, phải lao động, chấp hành nghiêm nền nếp, quy định, kỷ luật, nhưng bản thân em sẽ cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt được ước mơ của mình".
Đêm đầu tiên ở đơn vị mới, hầu hết các đồng chí đều trằn trọc chẳng thể nào ngủ được, bởi cảm xúc lưu luyến, nhớ người thân, gia đình, quê hương, bè bạn. Những ngày đầu xa nhà, anh em chiến sĩ mới đều cảm thấy bỡ ngỡ đủ điều. Tất cả đều phải gác lại để hòa mình vào guồng quay chung, thực hiện nghiêm nền nếp, giờ giấc, nội quy của toàn đơn vị. Để hòa nhập, các chiến sĩ mới phải thay đổi rất nhiều thứ, nào là cắt tóc theo quy định, sinh hoạt đúng giờ giấc, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và không được dùng điện thoại. Rồi tất cả các chế độ, hoạt động diễn ra như chào cờ, lên hội trường tham gia sinh hoạt, học tập, ăn uống, điểm danh, điểm quân số..., các chiến sĩ mới đều phải thực hiện theo lệnh của người chỉ huy, xếp hàng ngay ngắn, đúng tác phong Quân đội...
Ngay từ khi tiếp nhận, để chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ các cấp đã nhanh chóng triển khai nắm chắc lý lịch, hoàn cảnh gia đình; gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chỉ bảo cho chiến sĩ mới tỉ mỉ, chân thành, nhờ vậy, chiến sĩ mới nhanh chóng làm quen, hòa nhập được với môi trường quân ngũ. “Bước chân vào môi trường Quân đội, chúng tôi được cán bộ quan tâm, hướng dẫn, chỉ bảo tận tình. Tình cảm đồng chí, đồng đội ngày càng gắn bó. Tôi cảm nhận như mình được sống trong tình thân của đại gia đình, tràn ngập sự yêu thương và sẻ chia” - chiến sĩ mới Võ Quang Vinh, Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 1 bộc bạch.
Tân binh hào hứng đọc báo. Ảnh: Thanh Bình
Tham quan một vòng đơn vị, chúng tôi tận mắt chứng kiến chỉ huy Tiểu đoàn đã trực tiếp xuống từng trung đội nắm tình hình chiến sĩ mới. Chiến sĩ mới Võ Minh Hoàng, quê ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã có vợ và con nhỏ, đang băn khoăn trong thời gian huấn luyện, gia đình có được lên thăm hay không? Hay trường hợp của chiến sĩ mới Lê Bảo Khánh Duy, mẹ bệnh nặng, không biết có thể xin phép tranh thủ ngày nghỉ về thăm mẹ không? Tất cả thắc mắc đó đều được chỉ huy Tiểu đoàn trả lời một cách cụ thể, rõ ràng, thấu tình, đạt lý.
Thiếu tá Nguyễn Hữu Tự Thắng, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện, BĐBP Bình Định cho biết: "Những ngày đầu là thời gian rất khó khăn để các chiến sĩ mới làm quen, hòa nhập với môi trường hoàn toàn mới, chính vì vậy, chỉ huy các cấp trong Tiểu đoàn thường xuyên cởi mở, chân tình, sâu sát, gần gũi, giả quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; bên cạnh đó, làm tốt công tác quản lý, nắm chắc chất lượng chính trị, phân loại tư tưởng từng chiến sĩ để có biện pháp quản lý, giáo dục chung, riêng cho phù hợp, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chiến sĩ mới”.
Không chỉ làm quen với môi trường kỷ luật, các chiến sĩ mới còn bắt đầu hành trình tiếp nhận những kiến thức đầu tiên về Quân đội. Những bài học khởi đầu không phải là tập bắn hay hành quân, mà là tìm hiểu về truyền thống đơn vị, tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất... Đây không chỉ là cơ hội để họ hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của một quân nhân, mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Từ những bài học đầu tiên đầy vất vả, khó nhọc, từ cảm giác bỡ ngỡ ban đầu, đến nay, mọi thứ đã trở nên thân quen. Những chiến sĩ mới đã trưởng thành hơn cả về nhận thức lẫn hành động để tạo thành một khối đoàn kết, thống nhất. Mùa huấn luyện vẫn còn phía trước, hứa hẹn nhiều gian nan, thử thách. Tin tưởng rằng, với bản lĩnh, ý chí quyết tâm và trách nhiệm, những chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện, BĐBP Bình Định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyết tâm đóng góp tâm sức, trí tuệ và sức trẻ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-ngay-dau-trong-quan-ngu-post486932.html