Người dân cầm những bức ảnh nhà vua trong ngày cuối cùng đến viếng tại cung điện Dusit Maha Prasat ngày 5/10/2017
Người dân Thái Lan xếp hàng chờ đợi vào khu vực thể hiện lòng tôn kính nhà vua tại Đại hoàng cung, Bangkok, Thái Lan
Người dân Thái Lan rất đau buồn và thể hiện lòng kính trọng với nhà vua trong những ngày chuẩn bị lễ hỏa táng
Các vũ nữ hoàng cung đứng bên cạnh chiếc xe đưa linh cữu nhà vua Thái Lan, Bhumibol Adulyadej đến nơi hỏa táng
Binh lính Thái Lan tập dượt cho buổi lễ
Bản thiết kế khu vực hỏa táng nhà vua được khoa mỹ thuật của Đại học Silpakorn ở Bangkok, Thái Lan vẽ
Nghệ nhân đang hoàn thiện một bước tượng dùng trang trí cho buổi lễ
Các họa tiết được vẽ bằng tay rất công phu
Chiếc xe Phra Maha Phichai Racharot để sử dụng trong tang lễ của Hoàng gia Thái Lan đang được chuẩn bị kỹ càng
Chiếc lư dự kiến sẽ được sử dụng để đựng tro cốt của nhà vua Bhumibol Adulyadej
Những bức tượng được tạc rất sống động, thể hiện uy nghi của Hoàng gia Thái Lan
Các vật phẩm đều được các nghệ nhân Thái Lan làm bằng tay
Nơi hỏa táng nhà vua tại quảng trường Sanam Luang
Đài hóa thân được gọi là Phra Meru, theo tên một hình tượng núi thần trong huyền thoại Hindu giáo và Phật giáo. Công trình này có nền đế hình vuông và chia làm ba tầng. Tòa tháp trung tâm cao tới 50,59 mét
Mọi chi tiết của công trình đều được làm một cách hết sức tỷ mỷ
Toàn cảnh quảng trường Sanam Luang, nơi diễn ra lễ hỏa táng nhà vua Bhumibol Adulyadej
Hoàng Tiến