Những ngôi nhà mang tình đồng đội ở Sư đoàn 7

Sư đoàn 7 (Quân khu 7) luôn xác định chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện sâu sắc tình đồng chí, nghĩa đồng đội. Những căn 'Nhà đồng đội' khang trang được bàn giao không chỉ giúp quân nhân ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Chung tay dựng “mái ấm đồng đội”

Những ngày cuối tháng 10-2025, tại ấp Suối Con, xã Phước Hòa (TP Hồ Chí Minh), không khí rộn ràng khi Sư đoàn 7 tổ chức bàn giao “Nhà đồng đội” tặng Thiếu tá Nguyễn Thành Phước, Đại đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209 (Sư đoàn 7, Quân khu 7).

 Bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình Thiếu tá Nguyễn Thành Phước (thứ tư bên phải sang), Đại đội trưởng Đại đội 4, Trung đoàn 209, Sư đoàn 7.

Bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình Thiếu tá Nguyễn Thành Phước (thứ tư bên phải sang), Đại đội trưởng Đại đội 4, Trung đoàn 209, Sư đoàn 7.

Căn nhà cấp 4 rộng 80m², mái ngói đỏ tươi, tường sơn trắng, nền lát gạch men, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách khang trang. Trong niềm xúc động, anh Phước chia sẻ: “Bao năm công tác, nay gia đình tôi mới có được căn nhà mơ ước. Có nơi ở ổn định, vợ con yên tâm, tôi càng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trước đây, gia đình anh Phước sống chung với cha mẹ trong căn nhà nhỏ, xuống cấp, chật chội. Hai con đang tuổi học phải học tập trong không gian hạn hẹp, thu nhập chỉ trông vào đồng lương, nên dù dành dụm nhiều năm, vợ chồng anh vẫn chưa thể dựng nhà riêng.

Bàn giao "Nhà đồng đội" cho gia đình quân nhân của Sư đoàn 7.

Bàn giao "Nhà đồng đội" cho gia đình quân nhân của Sư đoàn 7.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 7 đã quyết định hỗ trợ xây “Nhà đồng đội” cho anh Phước. Từ nguồn quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị và sự đóng góp của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn – Một thành viên Tây Nam (Quân khu 7), Sư đoàn hỗ trợ 80 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xây dựng. Sau hơn hai tháng thi công, căn nhà hoàn thiện, mang đến niềm vui lớn cho anh Phước.

 Các gia đình phát quang, tổng dọn vệ sinh tại Nhà công vụ Sư đoàn 7.

Các gia đình phát quang, tổng dọn vệ sinh tại Nhà công vụ Sư đoàn 7.

Căn nhà anh Phước là “Nhà đồng đội” thứ ba được Sư đoàn 7 bàn giao trong năm 2025. Đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện thêm hai căn khác, dự kiến bàn giao vào dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2025).

Đại tá Nguyễn Doãn Nam, Chính ủy Sư đoàn 7 cho biết: “Chăm lo nơi ở cho sĩ quan, QNCN là trách nhiệm và cũng là tình cảm của cấp ủy, chỉ huy. Mỗi mái ấm được hoàn thành là nguồn động viên lớn, giúp cán bộ, QNCN yên tâm gắn bó lâu dài với đơn vị”.

 Tổ công tác Sư đoàn kiểm tra thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại khu Nhà công vụ Sư đoàn 7.

Tổ công tác Sư đoàn kiểm tra thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại khu Nhà công vụ Sư đoàn 7.

Hiện nay, nhiều gia đình quân nhân của Sư đoàn vẫn gặp khó khăn về nhà ở. Đóng quân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh - đô thị hóa nhanh, giá đất, nhà cao khiến không ít cán bộ trẻ phải thuê trọ trong điều kiện chật chội, đó luôn là nỗi trăn trở của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 7.

Chăm lo hậu phương sĩ quan, QNCN, từ đầu năm 2025, Sư đoàn 7 chủ động phối hợp với các doanh nghiệp và đơn vị kết nghĩa trên địa bàn huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng “Nhà đồng đội”. Ngoài kinh phí hỗ trợ, Sư đoàn còn huy động ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia trực tiếp dựng nhà, vừa tiết kiệm chi phí, vừa thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

 Cán bộ Sư đoàn khảo sát xây dựng khu vui chơi cho trẻ em tại khu Nhà công vụ Sư đoàn 7.

Cán bộ Sư đoàn khảo sát xây dựng khu vui chơi cho trẻ em tại khu Nhà công vụ Sư đoàn 7.

Song song đó, Sư đoàn tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị bạn để phân bổ thêm nhà ở công vụ cho cán bộ, QNCN. Khu nhà công vụ của Sư đoàn hiện có 32 căn vừa được đơn vị sửa chữa, sơn mới, nâng cấp hệ thống điện nước, phòng cháy chữa cháy, trồng thêm cây xanh và xây khu vui chơi cho trẻ nhỏ.

Thiếu tá Lê Minh Hải, Phó chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Trung đoàn 209 (Sư đoàn 7) chia sẻ: “Gia đình tôi ở trong khu nhà công vụ. Gần đây đơn vị sửa sang lại sạch đẹp, an toàn hơn, con nhỏ có sân chơi, chúng tôi rất yên tâm và biết ơn sự quan tâm của lãnh đạo Sư đoàn”.

Lan tỏa nghĩa tình quân dân

Chương trình “Nhà đồng đội” không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tập thể. Mỗi ngôi nhà được dựng lên là kết tinh của tình đồng chí, đồng đội.

Đại tá Nguyễn Doãn Nam cho biết thêm: “Từ năm 2023 đến nay, Sư đoàn đã hỗ trợ xây dựng được 9 căn “Nhà đồng đội”, tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Nhiều gia đình quân nhân thoát khỏi cảnh thuê trọ, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Đây là kết quả của sự đồng lòng và là biểu hiện sinh động của nghĩa tình đồng đội sâu nặng”.

Không chỉ giúp ổn định hậu phương của sĩ quan, QNCN, chương trình còn góp phần thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương Quân đội, gắn bó tình cảm quân – dân trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Sư đoàn trong xây “Nhà đồng đội” chăm lo quân nhân đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy kết quả đạt được, Sư đoàn 7 đặt mục tiêu mỗi năm xây mới, sửa chữa từ 4–6 căn “Nhà đồng đội” trong thời gian tới, đồng thời đề xuất cấp trên nghiên cứu quy hoạch thêm khu nhà công vụ mới.

Việc quản lý, phân bổ quỹ nhà công vụ được thực hiện công khai, đúng đối tượng, ưu tiên quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện rõ tinh thần công bằng và nhân văn của đơn vị.

Những ngôi “Nhà đồng đội” được dựng lên từ sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 không chỉ là chỗ ở, mà còn là biểu tượng của tình quân dân, tình đồng chí, đồng đội. Mỗi mái ấm là một câu chuyện đẹp về nghĩa tình, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm giàu thêm truyền thống Sư đoàn anh hùng thời kỳ mới./.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/nhung-ngoi-nha-mang-tinh-dong-doi-o-su-doan-7-938559