Những ngôi nhà mới giữa đại ngàn, bên triền cát trắng

Với hơn 30.000 ngày công và hàng trăm đội hình tình nguyện, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh Quảng Trị đang biến khát vọng về những ngôi nhà vững chãi thành hiện thực, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.

Những viên gạch ấm nồng sức trẻ

Không chỉ là những viên gạch, bao cát, hay ngày công lao động, mỗi ngôi nhà được dựng lên từ bàn tay đoàn viên thanh niên Quảng Trị còn chất chứa tình người, lòng nhân ái và tinh thần xung kích của tuổi trẻ hôm nay.

Hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025”, tuổi trẻ Quảng Trị đang để lại những dấu ấn đậm nét bằng những công trình mang hơi ấm của trái tim và niềm tin về một cuộc sống mới.

 Màu áo xanh tình nguyện có mặt ở hầu hết các ngõ ngách từ miền núi về miền xuôi giúp dân dựng lại nhà.

Màu áo xanh tình nguyện có mặt ở hầu hết các ngõ ngách từ miền núi về miền xuôi giúp dân dựng lại nhà.

Những ngày đầu tháng 9, khi mưa rừng miền tây Quảng Trị chưa dứt hẳn, ở bản K-Vi (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa cũ), tiếng đục, tiếng búa vẫn vang lên không ngừng. Giữa sân đất đỏ, những chiếc áo xanh tình nguyện đẫm mồ hôi đang chuyển gạch, trộn hồ, dựng tường cho ngôi nhà mới của gia đình anh Hồ Phan – hộ nghèo người dân tộc Mày. Nhìn căn nhà dần thành hình, anh Phan xúc động: “Tui chưa dám mơ có căn nhà vững chãi thế này. Nhờ các anh chị đoàn viên giúp sức, vợ chồng tui sắp được đón Tết trong nhà mới rồi!”.

Chỉ là một trong hàng ngàn câu chuyện nhỏ giữa hành trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” mà tuổi trẻ Quảng Trị đang cùng nhau viết tiếp. Từ khi phát động phong trào thi đua “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, toàn tỉnh đã huy động hơn 15.000 đoàn viên thanh niên, tổ chức 962 đội hình tình nguyện, đóng góp hơn 30.600 ngày công lao động, trực tiếp hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 1.700 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách.

Không chỉ góp công, các cấp bộ Đoàn còn là “nhịp cầu nối” huy động hàng tỷ đồng từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ vật liệu, kinh phí xây dựng. Năm 2025, Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã vận động được trên 3,56 tỷ đồng, phối hợp với nhiều đơn vị như Báo Tiền Phong, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Đoàn Thanh niên Chính phủ, Quỹ Kết nối yêu thương - Lan tỏa nhân ái…, xây dựng hàng chục “Nhà nhân ái”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, “Ngôi nhà hạnh phúc” cho những mảnh đời kém may mắn.

 Ở những bản làng xa xôi thấm đẫm công sức và nhiệt huyết của áo xanh tình nguyện.

Ở những bản làng xa xôi thấm đẫm công sức và nhiệt huyết của áo xanh tình nguyện.

Ở những bản làng xa xôi như Bãi Dinh, K-Vi, Y Leng – nơi đường đi còn khó hơn cả con suối đầu nguồn, những ngôi nhà mới vẫn lần lượt mọc lên. 100 ngôi nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đang được khẩn trương hoàn thiện. Trong đó, 63 nhà đã đổ xong phần khung, 23 nhà đang thi công, tất cả đều thấm đẫm công sức và nhiệt huyết của những đôi bàn tay của tuổi trẻ.

Anh Phan Chí Nhật, Bí thư Đoàn xã Dân Hóa chia sẻ: “Chúng tôi làm không chỉ vì nhiệm vụ, mà vì lòng thương bà con. Có hôm mưa dầm, đường lầy, xe không vào được, anh em gùi từng bao xi măng, gạch, thép vào tận bản. Mệt nhưng ai cũng vui vì thấy rõ ý nghĩa của việc mình làm”.

Khi hành động nói thay lời nói

Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” ở Quảng Trị đang lan tỏa bằng chính những hành động cụ thể. Những thanh niên mặc áo xanh không chỉ xây nhà, họ còn dọn dẹp, giúp dân chuyển đồ, quét sơn, trồng thêm giàn hoa trước hiên, trao tận tay những món quà nhỏ để người dân sớm ổn định cuộc sống.

 Tuổi trẻ khẳng định tình thần trách nhiệm, tình nguyện vì cộng đồng.

Tuổi trẻ khẳng định tình thần trách nhiệm, tình nguyện vì cộng đồng.

Anh Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị khẳng định: “Phong trào này không chỉ giúp người dân thoát khỏi cảnh sống tạm bợ, mà còn là dịp để tuổi trẻ Quảng Trị khẳng định tinh thần trách nhiệm, tình nguyện vì cộng đồng. Mỗi ngôi nhà hoàn thành là một niềm vui, một minh chứng cho sức trẻ, cho ý chí “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Đến nay, hàng trăm căn nhà khang trang đã được bàn giao. Những giọt nước mắt hạnh phúc của người dân, những nụ cười lấm lem bụi đất của đoàn viên, tất cả hòa quyện thành bức tranh đẹp về tinh thần đoàn kết, nhân ái và ý chí vươn lên.

Từ những bản làng xa xôi lẫn khuất giữa núi rừng Trường Sơn đến miền cát trắng ven biển, dấu chân của tuổi trẻ Quảng Trị vẫn in đậm trên những công trình nghĩa tình ấy.

Mỗi mái nhà dựng lên không chỉ giúp người nghèo có chỗ che mưa nắng, mà còn dựng nên một niềm tin: rằng, bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tinh thần sẻ chia, tuổi trẻ hôm nay hoàn toàn có thể góp phần làm nên những đổi thay bền vững cho quê hương.

 Lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng quà, động viên những đội hình thanh niên tình nguyện.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng quà, động viên những đội hình thanh niên tình nguyện.

“Xóa nhà tạm, dựng tương lai” – không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động thiết thực của tuổi trẻ Quảng Trị. Những ngôi nhà mới mọc lên giữa đại ngàn hay bên triền cát trắng là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của lòng nhân ái, của niềm tin và trách nhiệm mà tuổi trẻ mang trong tim.

Hoàng Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-ngoi-nha-moi-giua-dai-ngan-ben-trien-cat-trang-post1788346.tpo