Nông dân Phúc Thọ biến khu vườn nhà thành điểm đến du lịch nông thôn

Bắt đầu từ niềm tự hào, tình yêu nghề trồng hoa, cây cảnh, người dân xã Phúc Thọ (Hà Nội) đang biến những khu vườn yên bình thành điểm đến du lịch nông thôn hấp dẫn.

Ông Hoàng Văn Trào, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Phúc Thọ (bìa phải) giới thiệu về vườn hoa, cây cảnh của gia đình. Ảnh: Hồ Hạ.

Ông Hoàng Văn Trào, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Phúc Thọ (bìa phải) giới thiệu về vườn hoa, cây cảnh của gia đình. Ảnh: Hồ Hạ.

Tối 18/10/2025, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND xã Phúc Thọ công bố sản phẩm du lịch mới "Sắc hoa Tường Phiêu" của xã Phúc Thọ.

Bên dòng sông Tích hiền hòa, làng hoa, cây cảnh Tích Giang hiện lên như bức tranh thanh bình của vùng quê Hà Nội. Trên diện tích hơn 100 ha, những cánh đồng cúc cổ, hồng cổ cùng hàng trăm loài hoa và cây cảnh đua nở, tạo nên khung cảnh rực rỡ, phản chiếu bàn tay khéo léo và tinh thần cần mẫn của người dân xứ Đoài.

Nổi bật giữa không gian ấy là đình Tường Phiêu - Di tích quốc gia đặc biệt mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Lê, kết tinh giá trị lịch sử và văn hóa của vùng đất cổ.

Sự hòa quyện giữa thiên nhiên, di sản và con người đã hình thành sản phẩm du lịch “Sắc hoa Tường Phiêu” - điểm đến nông thôn giàu bản sắc, nơi du khách cảm nhận vẻ đẹp bình dị, trong lành và bền vững của một Hà Nội đương đại, vẫn chan chứa hồn quê xưa.

Không chỉ là những bồn hoa, tuyến đường rực rỡ sắc màu, mà còn là biểu tượng của ý chí, niềm tin và sự đồng lòng của nhân dân trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu.

Mỗi bông hoa nở là một niềm vui, mỗi con đường hoa là một công trình của tình yêu và trách nhiệm cộng đồng. Gắn bó hơn 30 năm với nghề trồng hoa, cây cảnh, ông Hoàng Văn Trào, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Phúc Thọ (Hà Nội) được xem là người tiên phong trong việc phát triển mô hình du lịch nông thôn gắn với sinh thái và làng nghề tại địa phương. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo điện tử Đầu tư, ông chia sẻ về hành trình “từ người làm vườn thành người làm du lịch” đầy tự hào của mình.

Ông Hoàng Văn Trào, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Phúc Thọ (Hà Nội). Ảnh: Hồ Hạ.

Ông Hoàng Văn Trào, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Phúc Thọ (Hà Nội). Ảnh: Hồ Hạ.

Làm du lịch là làm đẹp cho đời

Là người gắn bó hơn 30 năm với nghề trồng hoa, cây cảnh, điều gì khiến ông quyết định mở rộng sang làm du lịch nông thôn trên khu vườn cây cảnh của gia đình?

Tôi sinh ra và lớn lên ở Phúc Thọ, gắn bó với nghề hoa từ khi còn nhỏ. Trước kia, bà con chúng tôi chỉ trồng cây, bán cây. Nhưng mấy năm gần đây, được Đảng ủy và chính quyền địa phương động viên, tôi nhận thấy nghề làm vườn hoàn toàn có thể kết hợp với du lịch. Khách không chỉ đến mua cây, mà còn muốn được trải nghiệm, được hít thở không khí làng quê, được tận mắt thấy bàn tay người trồng.

Bây giờ tôi không còn coi mình chỉ là người làm vườn nữa, mà là người “làm du lịch từ khu vườn của mình”. Tôi muốn mỗi khu vườn đều là một không gian xanh, sạch, đẹp để “vui lòng khách đến, hài lòng khách đi”.

Theo ông, thách thức lớn nhất trong việc đưa nghề làm vườn gắn với du lịch nông thôn là gì?

Cái khó nhất vẫn là tư duy. Nhiều người dân còn e ngại, chưa quen với khái niệm “làm du lịch”. Họ nghĩ đó là việc của Nhà nước hoặc doanh nghiệp, trong khi chính họ mới là người trực tiếp làm ra sản phẩm, là linh hồn của làng nghề.

Tôi thường nói với bà con: làm du lịch không phải là dựng biển đón khách, mà là giữ gìn cảnh quan, thân thiện với môi trường, và quan trọng nhất là thái độ niềm nở, hiếu khách. Khi khách đến, điều khiến họ nhớ là tình người, sự chân tình và sự tử tế.

Đình Tường Phiêu là một trong những điểm đến nôit bật trong sản phẩm du lịch "Sắc hoa Tường Phiêu" vừa được công bố. Ảnh: Hồ Hạ.

Đình Tường Phiêu là một trong những điểm đến nôit bật trong sản phẩm du lịch "Sắc hoa Tường Phiêu" vừa được công bố. Ảnh: Hồ Hạ.

Phải học tập những mô hình du lịch nông thôn thành công

Theo ông, cần làm gì để người dân làng Tường Phiêu làm du lịch chuyên nghiệp?

Tôi đã nhiều lần đề xuất với các cấp chính quyền xã, cơ quản quản lý nhà nước về du lịch tổ chức cho các chủ vườn đi tham quan, học hỏi ở những mô hình thành công như Đà Lạt, Sa Đéc, Hội An. Tôi không mong được hỗ trợ 100% kinh phí, chỉ cần Nhà nước giúp một phần, còn lại người dân tự lo. Khi bà con tự bỏ tiền, họ sẽ càng có trách nhiệm học tập.

Mình đi sau thì phải học ở những nơi đã làm tốt, chứ không thể làm kiểu manh mún, nhát gừng. Làm du lịch khác với trồng cây ở chỗ phải có quy hoạch, có sản phẩm đặc trưng, có cách kể câu chuyện của chính làng mình.

Ông có thể chia sẻ thêm về kế hoạch phát triển du lịch của Hội Làm vườn xã Phúc Thọ trong thời gian tới?

Hội Làm vườn xã Phúc Thọ hiện có hơn 100 hội viên, hoạt động rất tích cực. Mấy năm qua, bà con đã cùng nhau góp sức chỉnh trang làng xóm: làm biển chỉ dẫn, kéo điện chiếu sáng, trồng hoa ven đường, sơn sửa lại cổng làng để đón khách.

Tới đây, chúng tôi dự kiến gom đất, xây dựng mô hình “farm du lịch” - nơi du khách, đặc biệt là học sinh, có thể đến trải nghiệm trồng cây, làm vườn, học cách chăm hoa. Tôi tin rằng, khi trẻ con được chạm vào đất, nhìn thấy công việc của người nông dân, chúng sẽ yêu thiên nhiên và trân trọng giá trị lao động hơn.

Gia đình ông đã phát triển nghề trồng cây cảnh từ bao giờ?

Có thể nói rằng tôi đã kế nghiệp bố. Bố tôi cũng làm nghề này, chuyên về thiết kế và trang trí cảnh quan cho nhiều khu du lịch nổi tiếng như Thác Bạc, Suối Hai, Ao Vua, Khoang Xanh - Suối Tiên, Thiên Sơn - Suối Ngà... Tôi học được từ ông tình yêu với cây và ý thức làm đẹp cho đời.

Bây giờ, con trai tôi cũng theo nghề. Tôi đã gửi cháu vào Đà Lạt học hai năm để trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng. Tôi luôn bảo con rằng, làm nghề bây giờ không chỉ cần tay nghề, mà còn phải có tầm nhìn, phải biết ứng dụng công nghệ, biết kể câu chuyện của chính sản phẩm mình tạo ra.

Mỗi vườn hoa, cây cảnh ở làng nghề Tích Giang (xã Phúc Thọ, Hà Nội) đều có tiềm năng trở thành điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn hấp dẫn. Ảnh: Hồ Hạ.

Mỗi vườn hoa, cây cảnh ở làng nghề Tích Giang (xã Phúc Thọ, Hà Nội) đều có tiềm năng trở thành điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn hấp dẫn. Ảnh: Hồ Hạ.

Nghề cây cảnh gắn với du lịch nông thôn giúp bà con đổi đời

Việc chuyển đổi từ trồng lúa sang cây cảnh đã mang lại hiệu quả kinh tế như thế nào cho người dân địa phương, thưa ông?

Phải nói là thay đổi rõ rệt. Ngày trước, trồng lúa quanh năm mà vẫn nghèo. Từ khi chuyển sang trồng hoa, cây cảnh, thu nhập của bà con tăng lên nhiều lần. Nhà nào cũng khấm khá hơn, nhiều hộ đã xây nhà, mua xe, cho con cái học hành đàng hoàng. Gia đình tôi cũng vậy.

Gia đình tôi hiện có 2-3 nhân công làm thường xuyên, lương từ 6 triệu đồng/tháng. Mỗi dịp Tết, lượng khách đổ về rất đông, đặc biệt là từ tháng 10 âm lịch trở đi. Có ngày, vài trăm người đến mua cây, chụp ảnh, tham quan. Cả làng rực rỡ như một phiên chợ xuân.

Ông kỳ vọng gì cho tương lai của du lịch nông thôn xã Phúc Thọ?

Làng hoa, cây cảnh Tích Giang có cảnh quan đẹp, nghề truyền thống lâu đời và người dân hiếu khách. Nếu được quy hoạch, đào tạo và quảng bá bài bản, chắc chắn xã Phúc Thọ sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài Thủ đô.

Tôi tin, phát triển du lịch nông thôn bền vững phải bắt đầu từ chính người dân, những người hiểu đất, hiểu cây, hiểu khách. Khi bà con coi du lịch là sinh kế, là niềm tự hào, thì làng quê sẽ xanh hơn, hạnh phúc hơn!

Hồ Hạ

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/nong-dan-phuc-tho-bien-khu-vuon-nha-thanh-diem-den-du-lich-nong-thon-d415383.html