Những người cùng 'đi qua địa ngục' cách nhau 10 năm

Gia đình những nạn nhân vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook, Connecticut năm 2012 chia buồn với thân nhân những học sinh và giáo viên thiệt mạng tại trường Robb ngày 24/5.

Erica Leslie Lafferty, người có mẹ là nạn nhân trong vụ xả súng ở bang Connecticut năm 2012, kêu gọi kiểm soát súng đạn sau vụ xả súng ở trường tiểu học Robb, bang Texas khiến 21 người chết.

"Suy nghĩ và cầu nguyện không mang mẹ tôi trở lại, cũng như những nạn nhân tại trường Robb. Cần phải hành động ngay", Lafferty viết trên Twitter.

Cô cho biết đã phải vật lộn với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) sau cái chết của mẹ cô. "Trái tim tôi dành cho các gia đình, giáo viên và cộng đồng trường Robb. Tôi rất đau lòng".

Chia sẻ với CNN sau đó, Lafferty nói: “Những gia đình trong cộng đồng đó đang rơi vào địa ngục và một cộng đồng ngoài kia từng đi qua nỗi đau như vậy sẵn sàng bước tới để hỗ trợ họ. Nhưng địa ngục đó sẽ không biến mất. Cuộc sống từ đó sẽ thay đổi hoàn toàn. Nó thật tàn khốc, thật khủng khiếp. Thật chấn động, mỗi lần sự việc tái diễn, nỗi đau đó lại trở lại như ngày hôm qua”.

Thảm kịch hôm 24/5 khá tương đồng với vụ xả súng vào năm 2012 ở Connecticut, nơi hung thủ Adam Lanza, 20 tuổi, đã giết chết 20 học sinh lớp một và 6 giáo viên trường tiểu học Sandy Hook bằng súng trường dân dụng AR-15.

Nicole Hockley, người lập ra nhóm vận động Sandy Hook Promise sau khi con trai cô chết trong vụ tấn công 10 năm trước, cho biết cô hiểu nỗi đau "không thể nói nên lời" của cha mẹ các nạn nhân.

"Sẽ có thêm bao nhiêu đứa trẻ nữa phải chết trước khi các chính trị gia ngừng chú tâm đến sự nghiệp chính trị và lo cho mạng sống của những đứa trẻ? Những vụ xả súng xảy ra khắp nơi", Hockley viết trên USA Today.

 Người dân an ủi nhau tại Trung tâm hành chính Leon, nơi đón những học sinh từ trường Robb sau vụ xả súng ngày 24/5. Ảnh: Reuters.

Người dân an ủi nhau tại Trung tâm hành chính Leon, nơi đón những học sinh từ trường Robb sau vụ xả súng ngày 24/5. Ảnh: Reuters.

Neil Heslin, một ông bố có con trai 6 tuổi đã chết trong vụ xả súng năm 2012, nói với New York Times rằng ông ấy đã gục ngã. "Tôi đoán đây là điều mà chúng ta đều biết nó sẽ lặp lại".

Trong nhiệm kỳ thứ hai của cựu Tổng thống Barrack Obama từ năm 2012, ông đã thúc đẩy đạo luật mở rộng kiểm tra lý lịch những người muốn mua súng, nhưng không được thông qua tại Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Fred Guttenberg, người có con gái thiệt mạng trong vụ xả súng ở Florida năm 2018, chỉ trích Thống đốc Texas Greg Abbott đã thông qua một đạo luật năm 2021 - chấm dứt yêu cầu người dân Texas buộc phải có giấy phép để mang theo súng ngắn.

"Tôi đang muốn nghe thống đốc Texas nói tại sao ông ấy đấu tranh cho một đạo luật ở Texas giúp việc sở hữu súng dễ dàng hơn?", ông Guttenberg nói.

Vụ thanh niên 18 tuổi bắn chết 21 người ở trường tiểu học hôm 24/5 được coi là vụ xả súng tại trường học đẫm máu nhất trong lịch sử bang Texas và tồi tệ nhất ở Mỹ thập niên qua.

Hiện trường bên ngoài vụ xả súng khiến 19 học sinh thiệt mạng ở Mỹ Video từ bên ngoài trường tiểu học nơi xảy ra vụ xả súng tại Texas, Mỹ cho thấy thời điểm cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-nguoi-cung-di-qua-dia-nguc-cach-nhau-10-nam-post1320552.html