Những người đau đáu tìm đồng đội trở về đất mẹ

Những năm tháng thuở chiến tranh, tại Hà Nội đã có Đội thanh niên xung phong N43 đầu tiên do Thành đoàn Hà Nội thành lập với 1500 đoàn viên còn rất trẻ, tình nguyện tiến sâu vào các chiến trường để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hòa bình rồi, những người còn sống lại đau đáu đi tìm đồng đội mình trở về đất mẹ quê hương.

Một trong những thanh niên xung phong N43 năm xưa, ông Vương Văn Thảo – Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP quận Cầu Giấy xúc động nói: "Gia đình nào cũng mong mỏi đón con lành lặn trở về, còn đồng đội chúng tôi không về được. Trong khi chúng tôi được về sống hạnh phúc với gia đình, có vợ, có con thì có những người đồng đội của chúng tôi những năm tháng ấy vẫn còn nằm dưới làn đất, chúng tôi rất đau lòng. Đồng đội đã hy sinh, chúng ta còn đang sống phải có trách nhiệm cùng với gia đình đưa hài cốt liệt sỹ trở về."

Thành viên Đội thanh niên xung phong N43

Thành viên Đội thanh niên xung phong N43

Bà Dương Thị Vịn – Hội cựu TNXP thành phố Hà Nội chia sẻ: "Năm 1997, Ban liên lạc đội TNXP N43 lần đầu tiên được Thành ủy, UBND thành phố cấp kinh phí vào thăm lại chiến trường xưa. Chuyến đi có hai mục đích, thứ nhất là thăm lại chiến trường, thứ hai là đi tìm mộ liệt sỹ của đơn vị. Vào đến nghĩa trang ấy, chúng tôi tìm được rất nhiều liệt sỹ..."

Những người đồng đội N43 năm xưa hôm nay chẳng còn nhiều người được ngồi quây quần. Đội N43 có 48 liệt sỹ thì có 47 liệt sỹ đã được đồng đội tìm thấy và đưa về với đất mẹ. Các anh, chị được về quê yên nghỉ là một nỗ lực của những người còn sống để trọn nghĩa vẹn tình với đồng đội, với quê hương.

Thanh Hà

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nhung-nguoi-dau-dau-tim-dong-doi-tro-ve-dat-m-254065.htm