Những người gieo khát vọng ở xóm vạn chài
Tại bến đò Văn Đức trên tuyến sông Hồng (xã Bát Tràng, Hà Nội), có một xóm vạn chài đặc biệt, nơi những cư dân bao đời lấy thuyền làm nhà, lấy lưới làm kế sinh nhai.
Trong hành trình ổn định cuộc sống của họ luôn có bóng dáng của những chiến sĩ Công an Thủ đô - những người không chỉ giữ gìn sự bình yên mà còn gieo khát vọng vươn lên cho người dân nơi đây.

Lực lượng liên ngành chuẩn bị các phần quà, nhu yếu phẩm gửi tặng người dân. Ảnh: MH
Những người gần dân nhất
Sáng 26-12, chúng tôi theo đoàn công tác liên ngành của Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội), Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Hà Nội), Công an xã Bát Tràng và Cảng vụ Hà Nội đến tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà cho bà con vạn chài tại khu vực bến đò Văn Đức (xã Bát Tràng).
Với đặc thù sông nước, địa bàn xóm vạn chài tại khu vực bến đò Văn Đức tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, từ khai thác cát trái phép đến các tệ nạn xã hội - các đối tượng lợi dụng địa hình sông nước hiểm trở để hoạt động. Chính vì vậy, các lực lượng Công an thành phố quản lý địa bàn luôn chú trọng gắn công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật với công tác “dân vận” gần dân, sát dân xóm vạn chài theo tinh thần phong trào thi đua “Ba nhất”, đặc biệt là trong dịp cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm 2026 trên địa bàn thành phố.
Tại chuyến công tác, đoàn công tác liên ngành đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy song song với việc cảnh báo người dân về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm có thể nảy sinh do đặc điểm địa hình, đồng thời, hướng dẫn người dân một số phương pháp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm pháp, tích cực tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Niềm vui của bà con vạn chài bến đò Văn Đức khi nhận quà. Ảnh: MH
Đại úy Lê Văn Linh, cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông đã trực tiếp hướng dẫn người dân các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trên phương tiện thủy, cách sử dụng bình chữa cháy, áo phao, thiết bị cứu sinh và phương án thoát nạn an toàn khi xảy ra sự cố. Nội dung tuyên truyền được truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, sát với thực tế sinh hoạt, lao động hằng ngày của bà con xóm chài.
Cùng với đó, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không chở quá số người, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh, bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động, nhất là trong dịp cuối năm, lễ, Tết.
Đoàn công tác cũng đã tặng 35 phần quà nhu yếu phẩm tới các hộ dân xóm chài, hỗ trợ bà con đón Tết Bính Ngọ trong không khí ấm áp, nghĩa tình, đồng thời động viên người dân nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Xúc động trước sự quan tâm đó, ông Đặng Văn Tích (85 tuổi), người dân xóm chài bến phà Văn Đức, vừa nói vừa rớm nước mắt chia sẻ, cả đời ông và bà con gắn với sông nước, cuộc sống còn nhiều khó khăn.
“Các cấp, các ngành, nhất là lực lượng Công an, xuống tận nơi thăm hỏi, hướng dẫn, tặng quà bà con khiến người già như chúng tôi ấm lòng lắm, tình nghĩa lắm”, ông Tích nói.
Được đoàn công tác đến tận thuyền trao qua, vợ chồng ông Nguyễn Văn Tý và bà Nguyễn Thị Ga (80 tuổi) vô cùng xúc động trước sự quan tâm của các cơ quan, ban, ngành.
Đánh giá về hoạt động, ông Trần Duy Thái, chuyên viên Cảng vụ Hà Nội nhấn mạnh, những việc làm cụ thể, thiết thực của lực lượng Công an Hà Nội không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tý và bà Nguyễn Thị Ga xúc động trước tình cảm của các lực lượng Công an thành phố. Ảnh: MH
Tình cảm đặc biệt
Ông Trần Đức Hùng, Trưởng bến phà Văn Đức cho biết, trong những mùa nước nổi, khi dòng sông Hồng hung dữ đe dọa những mái nhà nổi mong manh, lực lượng Công an là những người có mặt đầu tiên để hỗ trợ di dời bà con đến nơi an toàn. Các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại đêm tối, dầm mình trong mưa lạnh để chằng chống ghe thuyền, bảo vệ tính mạng và tài sản cho dân. Vào những dịp lễ Tết, những túi quà nghĩa tình, những cân gạo, chai dầu ăn được các chiến sĩ mang đến tận tay người già neo đơn trên xóm chài. Những hành động nhỏ nhưng chứa đựng sự thấu cảm sâu sắc, giúp bà con cảm thấy mình thực sự là một phần của Thủ đô nghìn năm văn hiến.
Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, thực hiện cao điểm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm và tai nạn ngay từ cơ sở.
Trước đó, trong năm 2025, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 và các lực lượng phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ nhu yếu phẩm, áo phao cho bà con vạn chài khu vực bến đò Văn Đức bảo đảm an toàn, ứng phó với 3 cơn bão. Các lực lượng chức năng đã tập trung các biện pháp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; theo dõi sát diễn biến mực nước trên các sông, sẵn sàng lực lượng, phương tiện thủy phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên sông, hỗ trợ người dân neo buộc tàu, xuồng tại vị trí neo đậu, tuyên truyền, thông báo cho dân vạn chài, các tàu xuồng không di chuyển trên các tuyến sông và giúp đỡ người dân tại những vùng bị thiệt hại do mưa bão.

Ông Đặng Văn Tích bày tỏ trân trọng tấm lòng, tình nghĩa của lực lượng chức năng. Ảnh: MH
Trách nhiệm, tình cảm cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố luôn được người dân vạn bài khu vực bến đò Văn Đức nhớ đến. Đặc biệt, tập thể người dân vạn chài khu vực bến đò Văn Đức đã gửi thư cảm ơn đến Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến những cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã không quản hiểm nguy, hỗ trợ, giúp đỡ bà con trong cơn bão số 3 (tháng 9-2024).
Trong thư có đoạn viết: "Lúc các anh đến thăm gia đình chúng tôi đã là hơn 10h đêm 10-9, mọi người trong đoàn rất mệt do phải ngâm mình trong nước cả ngày, phần thì bụng đói, đôi chân rã rời nhưng trên môi các anh vẫn giữ nụ cười, ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên từng người trong gia đình tôi cùng bà con khác trong làng chài. Gia đình chúng tôi cùng với một số gia đình khác được các anh Cảnh sát giao thông tặng thực phẩm, nước sạch, giúp chúng tôi chằng thuyền và bè cá... Trong mắt người dân chúng tôi chưa bao giờ thấy những hình ảnh ấm áp, yêu thương đến vậy. Các anh Cảnh sát giao thông xứng đáng là những bông hoa rất đẹp trong vườn hoa của Công an thành phố, là tấm gương sáng về lòng can đảm, nêu cao tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ, giúp đỡ, cứu người dân trong mưa bão mà không hề tính toán đến sự hy sinh của bản thân mình…"
Từ những buổi tuyên truyền nơi bến nước, những chuyến tuần tra giữa mưa bão, đến sự sẻ chia kịp thời với người dân sông nước trong dịp cuối năm, phong trào thi đua “Ba nhất” của Công an thành phố Hà Nội đang được lan tỏa bằng hành động cụ thể, bằng kỷ luật công tác, sự trung thành với nhiệm vụ và sự gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần giữ vững sự bình yên trên từng dòng sông của Thủ đô.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-nguoi-gieo-khat-vong-o-xom-van-chai-728247.html












