Những người giữ 'lửa' đam mê

Khép lại hành trình thi đấu vẻ vang với bộ sưu tập huy chương đồ sộ, các 'sao sáng' của làng thể thao Việt Nam như Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ)... vẫn tiếp tục cống hiến trong vai trò mới là huấn luyện viên (HLV), với hành trình truyền 'lửa' đam mê đến thế hệ trẻ.

Vất vả mà hạnh phúc

Lê Thanh Tùng là một trong những nam vận động viên (VĐV) xuất sắc bậc nhất lịch sử của thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng. Hành trình 24 năm trui rèn ở bộ môn “khó nhằn” như TDDC, anh đã lập nên bao thành tích vẻ vang.

Cuối tháng 12-2023, Lê Thanh Tùng gây bất ngờ với giới mộ điệu khi thông báo rời Hà Nội, nơi tập trung đội tuyển quốc gia sau 11 năm gắn bó để trở về “ngôi nhà” TDDC TPHCM. Và đến tháng 6-2024, anh đã nói lời giã từ sự nghiệp VĐV để chuyển sang lĩnh vực “ươm mầm” cho thế hệ trẻ.

Không chọn cho mình nhóm các VĐV đã có kỹ thuật chuyên môn, HLV Lê Thanh Tùng chịu trách nhiệm tuyển chọn và đào tạo lứa VĐV trẻ tại Câu lạc bộ thể dục Trần Hưng Đạo (quận 1) với mong muốn tạo nên những hình dung sơ khai về môn TDDC, từ đó khơi gợi niềm đam mê với các em nhỏ.

Lê Thanh Tùng chia sẻ: “Nói lời chia tay với sự nghiệp VĐV, tôi cũng có nhiều điều tiếc nuối. Nhưng đó là lựa chọn phù hợp với bản thân tôi lúc này, về những cơn đau dai dẳng do chấn thương suốt thời gian qua. Dù không còn thi đấu, tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho thể thao nước nhà nói chung hay TPHCM nói riêng, hiện tại là toàn tâm toàn ý hỗ trợ công tác tìm kiếm và đào tạo các tài năng ở địa phương”.

Thanh Tùng bắt đầu hành trình làm thầy của mình bằng công tác tuyển quân. Anh đến từng trường mẫu giáo và tiểu học để gặp gỡ ban giám hiệu hay tới từng lớp học để tìm kiếm “ngọc thô”. Thế rồi, những gương mặt triển vọng chỉ mới 5-6 tuổi sẽ được tuyển chọn để đào tạo chuyên sâu. Các em vốn đang tuổi ăn tuổi chơi, không dễ tập trung, thế nên công tác huấn luyện cũng chú trọng hơn tới yếu tố hòa nhập từ dễ đến khó.

Nhiều người đùa vui rằng, theo dõi một nhóm VĐV năng khiếu hay các em nhỏ mới làm quen cùng bộ môn TDDC như là xem một nhà trẻ. Các HLV lúc này đóng vai trò như những bảo mẫu, người cha, người mẹ thứ hai của các em nhỏ.

Bởi thế mà gần một năm trong công tác huấn luyện các mầm non, Lê Thanh Tùng đã gặp không ít tình huống “dở khóc dở cười”: “Tập dẻo, tập nhào lộn, dãn người rồi đau nên hầu như các bé đều khóc, đòi về với ba mẹ. Thú thật là trò khóc thì thầy cũng hoảng, tìm đủ cách để dỗ các em không khóc nữa, để chịu tập theo mình”.

Từ những ngày đầu bỡ ngỡ nhận dạy lớp trẻ, chưa có kinh nghiệm, dần dà Thanh Tùng đã nhiệt tình tương tác với các em nhỏ, đa dạng hóa các loại bài tập mỗi tuần nhằm tạo hứng thú và kích thích niềm đam mê. Anh tâm sự với các em nhỏ về những kỷ niệm ngày xưa khi anh thi đấu thành công ở nước ngoài, mang vinh quang về cho đất nước, từ đó gây dựng niềm đam mê cho những đứa trẻ từng chút một mỗi ngày. Thanh Tùng còn hóm hỉnh kết luận: dạy các em nhỏ phải để ý tỉ mỉ hết sức như “chăm con mọn” vậy.

“Đầu tiên, tôi muốn thúc đẩy về tinh thần, sao cho các em nhỏ có tinh thần tập luyện tốt nhất. Dần dần mình sẽ chia sẻ thêm những kinh nghiệm đã trải qua trong những năm tháng tập luyện trước đây. Tôi mong muốn có thể truyền lửa đam mê đến các em, từ yêu thích, đam mê sẽ hình thành động lực tập luyện. Sau này, các em thể hiện được bản thân, nỗ lực hơn nữa để đạt được các thành tích và mang vinh quang về cho thể thao TPHCM cũng như Việt Nam”, Thanh Tùng bộc bạch.

Mong trò giỏi hơn mình

Trưởng thành từ VĐV, do đó Thạch Kim Tuấn có thể thấu hiểu, đồng cảm và san sẻ những tâm tư thầm kín của các tuyển thủ. Thậm chí, những chuyện nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt hàng ngày của các em, từng bữa ăn, giấc ngủ, những khi ốm đau và cả những lúc nhớ nhà do tập huấn xa đều được anh lo lắng từng chút một.

Thạch Kim Tuấn chia sẻ: “Cử tạ là bộ môn đã giúp tôi tạo nên tên tuổi, sự nghiệp vẻ vang. Trước đây, tôi luôn cố gắng thi đấu hết sức để mang về thành tích cho thể thao nước nhà và tâm niệm này vẫn tiếp tục cho đến bây giờ. Dù không còn thi đấu, tôi vẫn muốn cống hiến sức mình, trong vai trò là một HLV có thể đào tạo và truyền lửa cho các VĐV trẻ, góp sức dựng xây thể thao Việt Nam vững mạnh”.

Còn nhớ tại Giải cử tạ vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2024 (Thanh Hóa), giới mộ điệu bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh lực sĩ lẫy lừng một thời của thể thao Việt Nam Thạch Kim Tuấn trong vai trò một HLV của đội tuyển TPHCM. Anh thường trực có mặt cùng các VĐV của đơn vị mình trong khu vực khởi động để chuẩn bị chuyên môn cho họ trước khi ra thi đấu chính thức.

 HLV Thạch Kim Tuấn theo dõi sát sao VĐV tuyển cử tạ trẻ quốc gia tập luyện. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Thạch Kim Tuấn theo dõi sát sao VĐV tuyển cử tạ trẻ quốc gia tập luyện. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến đầu năm 2025, cái tên Thạch Kim Tuấn lại xuất hiện trong danh sách tập trung đội tuyển cử tạ trẻ quốc gia trong vai trò HLV, đóng quân tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia. Có mặt tại một buổi tập luyện của đội tuyển trẻ, mới thấy được hình ảnh người thầy cũng là người đàn anh đi trước Kim Tuấn từ tốn truyền tải kinh nghiệm đến các VĐV, hướng dẫn tận tình các em thực hiện kỹ thuật sao cho đúng.

Chuyển hướng sang công tác huấn luyện, Kim Tuấn cho biết bản thân còn cần học hỏi nhiều kinh nghiệm từ các người thầy đi trước, nhưng từ thực tế chuyên môn đã tích lũy qua thi đấu, anh cũng đỡ bỡ ngỡ ở công việc mới này.

“Khi còn là tuyển thủ, mình chỉ tập trung việc tập luyện, thi đấu, nghỉ ngơi cho phù hợp. Còn với công tác huấn luyện hiện tại, mình phải tập trung nhiều công việc hơn, từ quan sát trạng thái của từng VĐV, lên phương pháp huấn luyện sao cho phù hợp đến cách viết báo cáo về hoạt động chuyên môn... Tôi vẫn đang phấn đấu từng ngày để có thể giúp các VĐV trẻ giành được thành tích xứng đáng. Đào tạo được trò giỏi hơn mình khi xưa thì tôi mới coi là làm việc thành công”, cựu tuyển thủ quốc gia trải lòng.

NGUYỄN ANH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nhung-nguoi-giu-lua-dam-me-post799527.html