Những người hùng thầm lặng - Kỳ 2: Lập đội cứu hộ miễn phí để trả ơn cuộc đời

Với lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng, chỉ cần bà con vùng lũ cần thì các thành viên đội thiện nguyện lập tức có mặt để giúp đỡ, khẳng định sức mạnh đoàn kết dân tộc trong thiên tai.

NHỮNG NGƯỜI HÙNG THẦM LẶNG TRONG LŨ

Giữa lúc nước bao phủ đã xuất hiện những người hùng thầm lặng lao vào tâm lũ, bất chấp nguy hiểm để giúp dân được an toàn. Chính họ đã thắp lên niềm tin rằng, tình người vẫn luôn là điểm tựa vững bền nhất trong thiên tai.

Trả nợ ân tình bằng hành động thiện nguyện

Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi mới gặp được anh Nguyễn Thanh Tùng, đội cứu hộ miễn phí Tùng Time. Thời điểm này, anh đã vô cùng mệt sau những ngày ròng rã tìm kiếm nạn nhân đuối nước tại cầu Bến Thủy (nối hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An).

Anh Nguyễn Thanh Tùng khẳng định đội cứu hộ Tùng Time hiện tại và sau này vẫn sẽ hoạt động miễn phí.

Anh Nguyễn Thanh Tùng khẳng định đội cứu hộ Tùng Time hiện tại và sau này vẫn sẽ hoạt động miễn phí.

Trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng, anh Tùng ôm người con gái nhỏ để tiếp thêm sức mạnh. Anh tâm sự, đây là nguồn động lực để anh quyết tâm làm một điều gì ý nghĩa cho xã hội.

Cách đây không lâu, vào giữa năm 2025, khi cùng gia đình đến biển Xuân Thành (tỉnh Hà Tĩnh), anh và con gái lên ván SUP mà anh mang theo để chơi. Gió tây nam bất ngờ thổi mạnh làm SUP bị đẩy xa bờ, không thể quay lại. Trải qua một đêm chiến đấu với "tử thần", bố con anh may mắn được một chiếc thuyền đi qua cứu sống.

"Đến bây giờ tôi vẫn không dám nhớ lại những ký ức khủng khiếp đó. Phải nói rằng, bố con tôi đã được tái sinh. Vậy nên, tôi muốn làm một điều gì đó để trả ơn cuộc đời", anh nói.

Từ thời điểm đó, đội cứu hộ miễn phí Tùng Time được thành lập với mục đích duy nhất, giúp đỡ những người bị nạn. Ban đầu, anh tự sắm chiếc ca nô cứu hộ đầu tiên. Sau đó, một người bạn biết chuyện đã góp tiền hỗ trợ. Thế là 10 anh em cùng chung chí hướng lập nên đội cứu trợ, góp công, góp sức, mồ hôi và cả những đêm không ngủ.

Hàng chục người cùng chí hướng với anh vẫn ngày đêm giúp đỡ người gặp nạn trên sông nước.

Hàng chục người cùng chí hướng với anh vẫn ngày đêm giúp đỡ người gặp nạn trên sông nước.

Đến nay, sau nhiều tháng hoạt động, đội cứu hộ của anh Nguyễn Thanh Tùng đã không còn là một nhóm nhỏ tự phát, mà trở thành nơi quy tụ những tấm lòng nhân hậu. Hễ có tin ai gặp nạn trên sông, hay đâu đó cần đến sự giúp sức, anh và các đồng đội lại lên đường, bất kể đêm tối hay mưa gió.

Thậm chí, không chỉ hoạt động ở Hà Tĩnh và Nghệ An, trong đợt mưa lũ vừa qua tại TP Huế, nhóm cũng đưa cano vào cứu trợ hàng trăm người dân. Trước những đóng góp thiết thực của đội, Chủ tịch TP Huế Phan Thiên Định đã tặng Bằng Khen cho đội Tùng Time do có nhiều đóng góp, ủng hộ và giúp đỡ cho nhân dân thành phố Huế bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ năm 2025.

Anh Tùng đang nỗ lực với lòng biết ơn đối với cuộc đời.

Anh Tùng đang nỗ lực với lòng biết ơn đối với cuộc đời.

Anh Tùng tâm sự, những chuyến đi tìm kiếm giữa đêm tối, những lần lặn mò trong dòng nước đục ngầu, nguy hiểm luôn rình rập. Tuy nhiên, từng trải qua giây phút cận kề cái chết, anh Tùng cảm nhận sâu sắc giá trị của sự sống và lòng biết ơn với cuộc đời.

"Trong các cuộc tìm kiếm, tôi luôn động viên đồng đội kiên trì, nỗ lực tìm người gặp nạn đến giây phút cuối cùng. Chỉ cần một chút hi vọng là không bao giờ từ bỏ, biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện như chính cuộc đời tôi", anh Tùng nói.

Ngoài ra, anh hiểu rằng phía sau mỗi vụ đuối nước là một mái nhà đổ vỡ, là tiếng khóc xé lòng của người thân. Vì vậy, chỉ cần tìm được, dù còn sống hay đã mất, cũng là để giúp đỡ gia đình người gặp nạn.

Tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong mưa lũ

Trở về sau hành trình cứu trợ tại tỉnh Gia Lai, nơi bị bão số 13 tàn phá, đây mới là thời điểm anh Trần Xuân Vũ và các đồng đội nhóm thiện nguyện SOS 38 Hà Tĩnh được nghỉ ngơi sau hàng chục ngày rong ruổi khắp miền Trung để giúp đỡ bà con bị ngập lụt.

Thời điểm nước dâng cao, nhóm đã có mặt để hỗ trợ người lớn tuổi di tản đến nơi an toàn. Ảnh NVCC.

Thời điểm nước dâng cao, nhóm đã có mặt để hỗ trợ người lớn tuổi di tản đến nơi an toàn. Ảnh NVCC.

Thậm chí, trước thời điểm Hà Tĩnh bị ngập, nhóm thiện nguyện này cũng đang hoạt động tại TP Huế. "Những ngày tại vùng rốn lũ là những ngày bào mòn sức khỏe khủng khiếp, đôi chân lội nước nhiều ngày đã nhăn nhúm lại, thế nhưng, nghe tin tức quê nhà bị nước ngập thì chúng tôi lập tức quay về", anh Vũ kể.

Khi đoàn của anh có mặt tại xã Cẩm Duệ đúng thời điểm nước dâng lên cao nhất. Không một phút nghỉ ngơi, các thành viên lập tức chia nhau ra để hỗ trợ người dân.

Sinh ra ở miền quê phải gánh chịu nhiều thiên tai, anh Vũ hiểu rõ yếu tố thời gian quan trọng như thế nào. Vì vậy, bất kỳ lúc nào bà con cần cứu trợ thì liên hệ, nhóm từ thiện lập tức đến hỗ trợ với phương châm khi người dân cần là có mặt, bất kể ngày hay đêm.

"Nhóm chúng tôi đi vào sâu bên trong khu dân cư bị ngập nặng để hỗ trợ sơ tán người dân. Với sự hỗ trợ của chính quyền và lực lượng công an địa phương, hai chiếc cano của nhóm đã hoạt động hết công suất trong dòng nước lũ. Trong ngày, nhóm đã có hàng chục chuyến đưa người già, trẻ em và phụ nữ đến nơi an toàn", anh Vũ kể.

Anh Trần Xuân Vũ lội nước vào trao quà cho bà con ngập lụt xã Cẩm Duệ.

Anh Trần Xuân Vũ lội nước vào trao quà cho bà con ngập lụt xã Cẩm Duệ.

Ngày thứ nhất, đoàn SOS 38 Hà Tĩnh cùng lực lượng chức năng đưa người già trẻ nhỏ lên vùng cao an toàn. Ngày 2, nhóm quay lại hỗ trợ đưa lương thực cho bà con đủ ăn trong vài ngày. Tiếp tục ngày 3, sợ người dân thiếu nước uống nên anh em lại chia nhau tiếp tục hỗ trợ.

Giữa những ngày mưa lũ khắc nghiệt, khi từng con đường, từng mái nhà chìm trong nước bạc, hình ảnh những thành viên nhóm thiện nguyện SOS 38 Hà Tĩnh căng mình dầm mưa, lội nước, đưa từng phần quà, từng gói mì, chai nước, viên thuốc,… đến tận tay bà con vùng lũ đã trở thành biểu tượng đẹp của tình người, của lòng nhân ái và tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người Việt Nam.

Điều anh lo lắng nhất là sức khỏe của các thành viên khi liên tục ngâm nước trong thời gian dài.

Điều anh lo lắng nhất là sức khỏe của các thành viên khi liên tục ngâm nước trong thời gian dài.

Anh Vũ khẳng định, các thành viên tham gia với tinh thần tự nguyện, không cần danh lợi, không đòi hỏi sự ghi nhận, mà chỉ mong góp chút công sức nhỏ bé để xoa dịu phần nào nỗi đau của đồng bào vùng thiên tai.

Trong những ngày dầm mình trong nước lũ hỗ trợ người dân, điều anh lo lắng nhất là sức khỏe của các thành viên cũng bị ảnh hưởng. Nhưng cũng như anh, tất cả thành viên khi đã đồng ý tham gia nhóm đều một lòng hướng về đồng bào đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Trên trang Facebook cá nhân, anh đăng dòng trạng thái khiến nhiều người xúc động: "Có mệt không? Có chứ sao không mệt được khi 4 ngày ở Huế mới về tối qua, ngủ được 3 tiếng thì sáng nay anh em đã có mặt tại xã Cẩm Duệ rồi. Nhưng khi nhận được lời cảm ơn của bà con quê ta thì thật sự quên cả mệt luôn".

Bằng Khen của Chủ tịch TP Huế là động lực để nhóm tiếp tục cống hiến cho cộng đồng.

Bằng Khen của Chủ tịch TP Huế là động lực để nhóm tiếp tục cống hiến cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, khẳng định những phần quà, nhu yếu phẩm và nguồn lực hỗ trợ của các nhóm từ thiện đã góp phần giúp nhân dân Cẩm Duệ vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định đời sống và ứng phó hiệu quả với thiên tai.

"Thời quan qua, có rất nhiều đoàn thiện nguyện về giúp đỡ địa phương trong thời điểm lũ lụt. Đây là nguồn động viên to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của đồng bào, đồng chí gần xa dành cho địa phương đang phải hứng chịu thiên tai", ông Nam khẳng định.

Anh Ngọc - Ngọc Ánh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-nguoi-hung-tham-lang-ky-2-lap-doi-cuu-ho-mien-phi-de-tra-on-cuoc-doi-204251113095922749.htm