'Những người khốn khổ' ở Ligue 1
Từ chỗ là một trong những đấu trường hay nhất châu Âu, quy tụ những ngôi sao đắt giá bậc nhất thế giới, Giải vô địch bóng đá Pháp (Ligue 1) đang trượt dài vì những khó khăn tài chính, cụ thể là cuộc khủng hoảng bản quyền truyền hình.

Các CLB Ligue 1 đang gặp nhiều khó khăn về tài chính do sức hút của giải đấu suy giảm.
Mới đây, DAZN, một “ông lớn” về mảng phát thể thao trực tuyến, đã phải phá vỡ hợp đồng bản quyền truyền hình đã ký với Ligue 1 do “ế” thuê bao đăng ký. DAZN mua bản quyền phát sóng Ligue 1 giá 400 triệu euro/mùa đến năm 2029, nhưng mới qua một năm đã chấp nhận đền bù 100 triệu euro để “cắt lỗ”. Theo truyền thông Pháp, DAZN chịu thiệt hại tới 250 triệu euro vì thỏa thuận đáng thất vọng này. Họ cáo buộc Hiệp hội Bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) “lừa dối về giá trị thị trường”.
Đáng nói, DAZN không phải “nạn nhân” duy nhất của LFP. Trước họ, cả Mediapro lẫn Amazon đều đã thất bại với những hợp đồng mua bản quyền truyền hình phát sóng Ligue 1. Hiện, giải Pháp chỉ còn một đối tác duy nhất là BeiN Sport, với số tiền “bèo bọt” 80 triệu euro/mùa. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, tổng tiền chia cho các đội Ligue 1 mùa 2025-2026 chỉ còn vỏn vẹn 80,5 triệu euro. Những mùa trước, riêng đội vô địch là PSG đã “đút túi” 60 triệu euro tiền chia bản quyền.
Trước tình hình này, Ligue 1 phải tự lập nền tảng kỹ thuật số mang tên Ligue 1+ và tự kiếm doanh thu từ thuê bao. Tuy nhiên, mọi chuyện vô cùng khó khăn vì giới mộ điệu toàn cầu không còn mặn mà với giải bóng đá nước Pháp. Điều này khiến hầu như tất cả các CLB Ligue 1 đều điêu đứng, trừ PSG. So ngay một nền bóng đá đang sa sút như Italy, bóng đá Pháp hiện còn tệ hơn nhiều.
Khó khăn tài chính không phải chuyện mới, mà đã diễn ra nhiều năm qua, buộc Ligue 1 phải giảm số CLB tham dự từ 20 xuống 18 đội trong ba mùa gần nhất. Và sau thỏa thuận sụp đổ với DAZN, tình hình đã đến mức đáng báo động. Lyon đứng trước nguy cơ bị đánh tụt xuống Ligue 2 vì thua lỗ, Angers và Le Havre thậm chí có thể chịu cảnh phá sản, còn các CLB khác lâm vào cảnh kiệt quệ tài chính.
Đó là một nghịch lý chua chát, trong bối cảnh PSG vừa đưa về cho bóng đá Pháp chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Thành công của PSG, với sự hậu thuẫn của các tỷ phú Qatar, đã phần nào che mờ vấn đề của cả nền bóng đá Pháp. Tuy nhiên chính PSG cũng không còn giữ được sức hút từ người xem, khi không còn những gương mặt đắt giá như Messi, Neymar hay Mbappe.
Nếu không nhanh chóng tìm được hướng đi mới, từ tái cấu trúc mô hình bản quyền, mở rộng hợp tác quốc tế đến thay đổi cách phân chia lợi nhuận truyền hình, Ligue 1 sẽ còn tiếp tục lún vào khủng hoảng. Giải đấu từng sản sinh ra những tên tuổi lẫy lừng như Michel Platini, Eric Cantona, Zinedine Zidane hay Thierry Henry lâu nay đã văng khỏi tốp những đấu trường đáng xem nhất châu Âu và có thể còn trượt sâu thêm nữa.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhung-nguoi-khon-kho-o-ligue-1-post905029.html