Những người làm việc xuyên Tết: Trách nhiệm và vinh quang

Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, đón giao thừa trong ánh pháo hoa và lời chúc đầu năm, vẫn có những người lặng lẽ, miệt mài hăng say làm việc và cống hiến. Gác sang một bên niềm vui nhỏ bé của cá nhân mình, họ coi sự phục vụ đó là niềm hạnh phúc, là sự tự hào khi được cống hiến, được làm việc phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hà Nam làm nhiệm vụ.

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hà Nam làm nhiệm vụ.

0h đêm, khu trực cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hà Nam vẫn sáng đèn. Tiếng máy thở, tiếng nhịp của máy monitor, tiếng bánh xe cáng lăn nhanh trên hành lang và sự bất an của người nhà bệnh nhân phát ra từ tiếng thở dài, tất cả hòa thành một bản nhạc khẩn trương giữa đêm tĩnh lặng. Anh Nhữ Văn Duy, sinh năm 2000 tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, xuất huyết, vỡ xoang hàm và đang được theo dõi chấn thương nơi vùng bụng. Chị Nhữ Thị Thanh, người nhà anh Duy cho biết, sau bữa tất niên với bạn bè, anh tham gia giao thông, do không làm chủ tay lái nên tự ngã. Sau khi được đưa vào cấp cứu, anh Duy nhanh chóng được các bác sĩ đưa đi làm các xét nghiệm, kịp thời sơ cứu và đưa ra chuẩn đoán. Sau khi được sơ cứu, anh Duy dần hồi tỉnh, đã có thể giao tiếp với các y, bác sĩ.

Trường hợp tai nạn giao thông dịp cuối năm được đưa vào cấp cứu như anh Duy đã thành quen thuộc với các cán bộ, nhân viên y, bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Theo Bác sỹ chuyên khoa II Vũ Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện, trong dịp cuối năm, Bệnh viện đón tiếp đa phần các bệnh nhân cấp cứu, đó có thể là tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt… Mặc khác, dịp cuối năm, do ăn uống không điều độ, cộng với thời tiết thay đổi thất thường, lượng người bệnh nhập viện do đột quỵ, tai biến hoặc các bệnh liên quan đến tiêu hóa cũng tăng mạnh. Nhằm đảm bảo công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu kịp thời dịp Tết Nguyên đán, Bệnh viện đa khoa Hà Nam đã lên kế hoạch, bố trí, phân công cán bộ trực theo 4 cấp: cấp lãnh đạo; cấp khoa, phòng; cấp hành chính và lực lượng an ninh bảo vệ bệnh viện với 120 y, bác sỹ trực 24/24h từ ngày 27 Tết đến hết ngày mùng 6 Tết (tức từ ngày 14/2 đến 22/2).

Ngoài ra, Bệnh viện cũng phân công 9 tổ gồm 1 bác sĩ và 2 điều dưỡng có trang bị đầy đủ các dụng cụ, y cụ, xe cứu thương sẵn sàng túc trực phục vụ người bệnh thông qua đường dây nóng của bệnh viện. Như theo dõi hàng năm, vào thời điểm Tết Nguyên đán, bệnh viện đón tiếp trung bình mỗi ngày 100 ca cấp cứu, phẫu thuật, mổ cấp cứu khoảng 10 ca. Bác sĩ Chuyên khoa II Vũ Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết, các y, bác sĩ của Bệnh viện xác định rất rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. “Tuy nhiên, thời điểm Tết Nguyên đán cũng rất phức tạp, do lượng người bệnh nhập viện có lúc quá đông, mặt khác, người nhà bệnh nhân mang theo tâm lý lo lắng, có một số trường hợp sử dụng cả rượu, bia nên đôi khi các y, bác sĩ chúng tôi còn bị xô xát, chửi bới. Song, chúng tôi xác định rất rõ vai trò của mình, và quyết tâm làm tròn trách nhiệm, làm tròn nghĩa vụ của người bác sĩ. Nếu xảy ra tình trạng quá tải thì tất cả các bác sĩ trực tại các khoa, phòng sẽ cùng vào cuộc, đảm bảo công tác cấp cứu người bệnh được kịp thời”. Bác sĩ Đạt chia sẻ thêm.

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Hà Nam vẫn sáng đèn dịp Tết Nguyên đán.

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Hà Nam vẫn sáng đèn dịp Tết Nguyên đán.

Thời điểm cận Tết và trong suốt kỳ nghỉ Tết cũng là lúc công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội được đẩy mạnh. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, những ngày này, Công an phường Nam Định tăng cường quân số trực 100%, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, tập trung vào các tuyến đường chính, khu dân cư đông đúc, chợ hoa, điểm vui chơi, sinh hoạt tín ngưỡng. Thượng tá Nguyễn Nam Chung, Trưởng Công an phường Nam Định cho biết: “Dịp Tết, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Chúng tôi xác định phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; tăng cường tuần tra đêm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để người dân yên tâm vui xuân.” Theo Thượng tá Nguyễn Nam Chung, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều đã quen với việc đón giao thừa tại trụ sở hoặc trên đường tuần tra. “Gia đình cũng thiệt thòi, nhưng anh em đều xác định nhiệm vụ là trên hết. Khi thấy phố phường bình yên, người dân an tâm đón Tết, đó là niềm vui lớn nhất của chúng tôi”, anh chia sẻ.

Công an phường Nam Định làm nhiệm vụ khu vực Chợ Rồng- phường Nam Định.

Công an phường Nam Định làm nhiệm vụ khu vực Chợ Rồng- phường Nam Định.

Nếu lực lượng Công an giữ bình yên cho từng tuyến phố, thì những công nhân vệ sinh môi trường lại âm thầm gìn giữ vẻ sạch đẹp cho đô thị. Dịp Tết, lượng rác thải sinh hoạt tăng gấp hai, thậm chí ba lần ngày thường, đặc biệt sau các phiên chợ Tết, đêm giao thừa và những ngày đầu xuân. Công việc vì thế cũng nặng nhọc hơn, thời gian kéo dài hơn. Trong ánh đèn vàng nhạt lúc 3 - 4 giờ sáng, khi nhiều gia đình vẫn còn say giấc, chị Trần Thị Hải Phúc, công nhân Công ty Vệ sinh Môi trường- Đô thị Ninh Bình, đã bắt đầu ca làm việc của mình.

Công nhân vệ sinh môi trường - đô thị miệt mài làm việc giữa đêm khuya tại phường Hoa Lư.

Công nhân vệ sinh môi trường - đô thị miệt mài làm việc giữa đêm khuya tại phường Hoa Lư.

Gắn bó với nghề hơn 10 năm, chị Phúc tâm sự chưa có năm nào chị được nghỉ trọn vẹn dịp Tết. “Đêm giao thừa, sau khi thắp hương ở nhà xong là tôi lại ra đường. Rác nhiều lắm, nếu không thu gom kịp thời thì sáng mùng Một phố xá sẽ rất nhếch nhác”, chị nói, tay vẫn thoăn thoắt gom từng túi rác còn sót lại bên vỉa hè. Đôi bàn tay chai sần, chiếc áo bảo hộ đã sờn vai và gương mặt hằn lên những vệt mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc liên tục, nhưng trong ánh mắt chị vẫn ánh lên sự tận tụy.

Theo chị Phúc, điều vất vả nhất không chỉ là khối lượng công việc tăng cao mà còn là sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân. “Có người vừa dọn dẹp nhà cửa xong là mang rác ra đổ không đúng giờ, không đúng nơi quy định. Có hôm tôi vừa quét xong một đoạn đường, quay lại đã thấy rác vương vãi. Cũng chạnh lòng, nhưng mình nghĩ đơn giản là cố gắng làm cho sạch để mọi người có cái Tết vui hơn”, chị chia sẻ. Điều khiến chị ấm lòng nhất là những lời chúc, cốc nước nóng hay phong bao lì xì nhỏ mà người dân gửi tặng trong đêm giao thừa. “Chỉ cần một câu ‘cảm ơn’ thôi cũng đủ để thấy công việc của mình được trân trọng”, chị nói.

Chúng tôi bùi ngùi chia tay chị Phúc khi bình minh đang ló rạng. Giữa nhịp sống hối hả của những ngày đầu năm, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an tuần tra trên các tuyến phố, những công nhân môi trường lặng lẽ đẩy xe rác trong đêm đã trở thành nét quen thuộc. Hay hình ảnh của các y bác sĩ đang miệt mài khám, chữa bệnh trong các khoa, phòng sáng đèn cả đêm tại các bệnh viện, khiến những phóng viên như chúng tôi không khỏi tự hào và xúc động khi viết về họ. Họ không xuất hiện trên những sân khấu rực rỡ, nhưng chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần tạo nên một mùa xuân an toàn, văn minh và trọn vẹn. Đằng sau mỗi con phố sạch sẽ, mỗi đêm bình yên là mồ hôi, là trách nhiệm và cả những khoảnh khắc đoàn viên bị gác lại vì lợi ích chung của cộng đồng.

Trần Lâm - Hoàng Tuấn

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nhung-nguoi-lam-viec-xuyen-tet-trach-nhiem-va-vinh-quang-260216102529547.html