Những người lính Biên phòng trên công trường vùng biên Mẫu Sơn
Năm học 2026-2027 đang đến gần. Những ngày này, tại công trường Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn (xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn) không khí thi công diễn ra khẩn trương, các hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Sát cánh cùng các đơn vị thi công, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang tích cực hỗ trợ ngày công, đảm nhận nhiều phần việc nặng, góp sức đưa công trình sớm hoàn thành, bảo đảm điều kiện đón học sinh vùng biên bước vào năm học mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma vận chuyển vật liệu xây dựng tại công trường Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn, xã Mẫu Sơn. Ảnh: Thu Hiền
Sau những ngày mưa kéo dài, khu vực công trường Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn còn nhiều vị trí lầy lội, mặt bằng chật hẹp, vật liệu tập kết dày đặc. Công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nên cùng lúc có nhiều hạng mục cần đẩy nhanh tiến độ. Trong khi đó, một số khu vực xe cơ giới khó tiếp cận, việc vận chuyển vật liệu đến từng vị trí thi công chủ yếu phải dựa vào sức người.
Trước yêu cầu đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã trực tiếp có mặt tại công trường, phối hợp với đơn vị thi công và nhân dân địa phương đảm nhận những phần việc cần nhiều nhân lực.

Sau nhiều ngày mưa, mặt bằng công trường lầy lội, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma vẫn tích cực hỗ trợ vận chuyển vật liệu đến các vị trí thi công. Ảnh: Khánh Chi
Từ các điểm tập kết, từng tốp cán bộ, chiến sĩ phân công nhau bốc xếp, vận chuyển giàn giáo, ván ép, cột chống và nhiều loại vật liệu xây dựng đến các hạng mục đang thi công. Những vật liệu dài, nặng, cồng kềnh được nhiều người cùng phối hợp di chuyển qua các đoạn đường trơn trượt, sụt lún.
Ở một khu vực khác, hàng nghìn viên gạch được chuyển về tập kết. Cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng phân loại, xếp thành từng hàng ngay ngắn, thuận tiện cho các tổ thợ sử dụng. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng khi khối lượng vật liệu lớn, mặt bằng thi công hạn chế thì việc sắp xếp khoa học giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, tạo điều kiện để các tổ thợ tập trung vào phần việc chuyên môn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma phối hợp vận chuyển giàn giáo, cột chống và vật liệu xây dựng phục vụ hoàn thiện các hạng mục của trường. Ảnh: Thu Hiền
Bên trong các khối nhà, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hỗ trợ trộn vữa, vận chuyển bê tông, đưa vật liệu tới từng vị trí thi công, dọn dẹp mặt bằng. Tại những khu vực giàn giáo cao, các xô vữa được chuyền liên tục từ dưới lên để thợ xây, trát duy trì nhịp độ làm việc.
Trên công trường, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cùng công nhân và người dân địa phương phối hợp chặt chẽ trong từng phần việc. Những vị trí xe vận chuyển khó vào, cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe đẩy để đưa vật liệu qua các đoạn nền yếu, bảo đảm nguồn vật tư cho các tổ thi công.
Việc bổ sung lực lượng đúng thời điểm đã hỗ trợ đáng kể những khâu cần nhiều sức người, nhất là vận chuyển vật liệu, giải phóng mặt bằng và phục vụ các tổ thợ hoàn thiện công trình.
Những ngày tháng 8, thời tiết tại khu vực Mẫu Sơn thay đổi thất thường. Sau mưa, mặt bằng công trường lầy lội; khi trời hửng nắng, không khí lại oi bức. Cường độ lao động cao khiến quân phục của cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng thấm đẫm mồ hôi, nhưng các phần việc vẫn được duy trì liên tục theo tiến độ chung của công trường.

Từng tốp cán bộ, chiến sĩ được phân công vận chuyển, sắp xếp vật liệu tại công trường, hỗ trợ các tổ thợ tập trung thực hiện phần việc chuyên môn. Ảnh: Thu Hiền
Buổi trưa, giờ nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng diễn ra ngay gần khu vực thi công. Những suất cơm hộp được dùng nhanh bên vệ đường, sau đó cán bộ, chiến sĩ tranh thủ nghỉ ngắn để lấy lại sức trước khi tiếp tục công việc vào buổi chiều.
Việc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma tham gia hỗ trợ xây dựng trường học xuất phát từ yêu cầu thực tế của công trình khi thời gian hoàn thiện đang được tính từng ngày. Với những hạng mục có thể huy động sức người, đơn vị chủ động bố trí lực lượng phối hợp thực hiện, góp phần giảm áp lực về nhân lực cho đơn vị thi công.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma xếp gạch tại khu vực tập kết, tạo thuận lợi cho các tổ thợ sử dụng trong quá trình thi công. Ảnh: Khánh Chi
Sự có mặt của những người lính Biên phòng tại công trường cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với một dự án giáo dục ở khu vực biên giới. Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên gắn bó với địa bàn, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong nhiều hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ học sinh đến trường. Việc trực tiếp góp ngày công xây dựng trường tiếp tục thể hiện trách nhiệm của lực lượng đối với sự nghiệp giáo dục ở địa bàn đơn vị phụ trách.
Khi hoàn thành, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn sẽ tạo thêm điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh trên địa bàn biên giới. Với những em ở xa trường, điều kiện đi lại còn khó khăn, hệ thống trường nội trú liên cấp được kỳ vọng sẽ giúp các em có môi trường học tập ổn định hơn, giảm bớt trở ngại trên hành trình đến lớp.

Bên trong các khối nhà, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng hỗ trợ vận chuyển vữa và vật liệu đến từng vị trí, góp sức cùng công nhân đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình. Ảnh: Khánh Chi
Những ngày bám công trường của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã góp thêm nguồn nhân lực quan trọng trong giai đoạn công trình đang tăng tốc hoàn thiện. Từ những phần việc nặng nhọc như vận chuyển vật liệu, trộn bê tông, chuyển vữa đến dọn dẹp mặt bằng, người lính Biên phòng luôn có mặt ở những vị trí cần thêm sức người.

Sự chung sức của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, công nhân và nhân dân địa phương đang góp phần đưa Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn từng ngày hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới. Ảnh: Khánh Chi

Tranh thủ giờ nghỉ trưa ngay bên công trường, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma dùng cơm hộp, nghỉ ngắn trước khi tiếp tục công việc vào buổi chiều. Ảnh: Thu Hiền
Ngôi trường mới tại xã biên giới Mẫu Sơn đang từng ngày thành hình. Trong từng hạng mục của công trình có công sức của những người thợ xây, sự chung tay của địa phương, nhân dân và những ngày lao động của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Khi tiếng trống khai trường vang lên, mái trường ấy sẽ đón những học sinh vùng biên bước vào một năm học mới trong điều kiện học tập tốt hơn, mang theo kỳ vọng về những thế hệ trẻ được chăm lo, học tập và trưởng thành ngay trên quê hương biên giới.











