Những người lính biển với ngày 30-4

Hòa cùng không khí tưng bừng của Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025), đúng 6 giờ 30 sáng nay (30-4), tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, các tàu trực trên biển và các đơn vị Hải quân đã tổ chức xem chương trình truyền hình trực tiếp và nhiều hoạt động ý nghĩa, hướng về ngày vui 'Nam Bắc một nhà, non sông một mối' - ngày độc lập thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáng 30-4, qua các màn hình lớn truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm hào hùng, xúc động từ TP Hồ Chí Minh - thành phố mang tên Bác, quân và dân tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, các tàu trực trên biển và các đơn vị Hải quân đã cùng nhau theo dõi sự kiện trọng đại, hòa chung niềm vui lớn của dân tộc.

Tại các tuyến đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, những người lính Hải quân nhân dân Việt Nam đã thực hiện Nghi lễ Chào cờ ngay từ đầu giờ sáng, trước khi chương trình truyền hình trực tiếp bắt đầu diễn ra.

Cán bộ chiến sĩ thực hiện Nghi lễ treo cờ Tổ quốc ở Trường Sa.

Cán bộ chiến sĩ thực hiện Nghi lễ treo cờ Tổ quốc ở Trường Sa.

Trung tá Cấn Ngọc Sơn - Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa chia sẻ: "Dù không được trực tiếp tham dự Lễ kỷ niệm, nhưng thông qua sóng truyền hình, cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa vẫn cảm nhận rõ khí thế trang nghiêm, hùng tráng của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé vào nhiệm vụ thiêng liêng: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc".

 Trung tá Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa.

Trung tá Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa.

Từ vùng thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, Hạ sĩ Nguyễn Đức Duy - Chiến sĩ Pháo thủ tại Nhà giàn DK19 bày tỏ: "Được theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngay giữa trùng khơi Tổ quốc, chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào về dân tộc Việt Nam, về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, và càng thấm thía hơn giá trị của độc lập, hòa bình - thành quả vĩ đại mà biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để giành được. Chúng tôi nguyện tiếp bước cha anh, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để nhân dân được yên bình, đất nước không ngừng phát triển".

 Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa xem chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa xem chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Chi bộ Tàu 274, Hải đội 132, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.

Chi bộ Tàu 274, Hải đội 132, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.

Cũng trong dịp này, các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí đoàn kết, vui tươi cho cán bộ, chiến sĩ; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và cổ vũ tinh thần vượt khó, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài, ảnh: HÀ BÁ TÍNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/50-nam-dai-thang-mua-xuan-1975/nhung-nguoi-linh-bien-voi-ngay-30-4-826481