Thông điệp sức mạnh hòa bình

'Tôi nhận ra chân giá trị của hạnh phúc khi tận mắt chứng kiến những biên đội máy bay hiện đại chao lượn kèm tiếng động cơ reo trên bầu trời TP Hồ Chí Minh. Bỗng dưng trong tôi dậy lên cảm xúc thiêng liêng, tự hào khó tả...'.

Đó là dòng comment (bình luận) dưới đoạn video đăng tải trên một tài khoản Facebook của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh. Đoạn video do một bạn trẻ quay cảnh những biên đội tiêm kích Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời Thành phố rực rỡ nắng vàng, trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những cánh bay mang thông điệp sức mạnh hòa bình trong Đại lễ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Những cánh bay mang thông điệp sức mạnh hòa bình trong Đại lễ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Những ngày tháng Tư lịch sử, đặc biệt là trong ngày 30-4-2025, trên không gian mạng có rất, rất nhiều những hình ảnh, video clip, dòng trạng thái của hàng triệu người dùng mạng xã hội, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc tương tự như vậy. Mỗi người một cách thể hiện khác nhau, nhưng muôn người như một, ai cũng bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào trước diện mạo đất nước hôm nay; bày tỏ lòng biết ơn thế hệ cha anh đã vì cơ đồ của dân tộc mà ngã xuống, mà chiến đấu, cống hiến và tận hiến…

Chúng ta hôm nay được sống trong môi trường hòa bình. Khoảng thời gian này, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hòa chung bầu không khí thật rộn ràng. Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sống động âm thanh, rực rỡ hình ảnh, mang thông điệp khát vọng và sức mạnh hòa bình.

 Sức trẻ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HẢI

Sức trẻ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HẢI

Vào ngày lễ lớn của dân tộc, khi đời sống xã hội và không gian mạng rực màu cờ đỏ sao vàng và những thanh âm hào hùng vang lên thì tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc lại bừng dậy như những đợt sóng trào. Và giới trẻ, bằng những cách riêng của mình, đã tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ ấy…

Họ thể hiện tinh thần yêu nước bằng chính sức trẻ và đam mê của mình. Có cộng đồng người trẻ đã dùng 80.000 điểm ảnh (pixel) vẽ nên lá cờ Việt Nam cùng Hoàng Sa, Trường Sa trên sự kiện trực tuyến quốc tế. Có nhóm bạn trẻ mang trang phục truyền thống đi diễu hành để quảng bá đến khắp năm châu rằng trang phục đất nước tôi đẹp thế nào. Có những nhóm sinh viên miệt mài phục dựng ảnh liệt sĩ hay lập ra kênh YouTube dạy lịch sử bằng hoạt hình; làm phim Giải phóng miền Nam, tái hiện lịch sử hào hùng bằng công nghệ AI…

 Giới trẻ thể hiện tình yêu Tổ quốc theo cách riêng của mình. Ảnh: TRỌNG HẢI

Giới trẻ thể hiện tình yêu Tổ quốc theo cách riêng của mình. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trong dịp Đại lễ 30-4, giới trẻ đã nhuộm đỏ không gian mạng bằng tình yêu Tổ quốc, thể hiện thông điệp sức mạnh hòa bình. Họ tự chọn, tự nguyện, say mê sáng tạo để làm nên những hình ảnh, sản phẩm ý nghĩa, hấp dẫn người xem. Trong mỗi người, tình yêu Tổ quốc và nghĩa tri ân là nhu cầu tự thân, được trao truyền, kế thừa, tiếp nối từ dòng máu cha ông và linh khí quốc gia… Trong nhịp sống hối hả, sôi động của thời đại số, lớp trẻ bảo tồn văn hóa dân tộc, gìn giữ hào khí tiên tổ, ông cha bằng chính tiện ích, tiện lợi của công nghệ số.

Với họ, tinh thần yêu nước cần được hiện thực hóa, cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm thiết thực, có ích cho cộng đồng, xã hội, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết. Khi chứng kiến tiếng máy bay rền vang trên bầu trời, những bước chân rầm rập đều tăm tắp trong đội hình diễu binh, họ ý thức sâu sắc thêm về trách nhiệm, bổn phận của mình đối với đất nước trong thời đại mới…

HÀ PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/50-nam-dai-thang-mua-xuan-1975/thong-diep-suc-manh-hoa-binh-826510