Những 'người mẹ' hết lòng nuôi con 'người dưng'
Những người mẹ ấy, chính là các cán bộ, hội viên phụ nữ Hà Nội. Với tấm lòng nhân hậu, các chị đã nhận nuôi, trao yêu thương cho các em nhỏ không may bị bỏ rơi và viết tiếp câu chuyện cảm động về 'tình mẫu tử' giữa những người không cùng huyết thống.
Những đứa con được sinh ra từ trái tim
Vào một ngày giáp Tết đầu năm 2021, chị Lê Thị Bích, Chi hội phó Chi hội phụ nữ thôn Hà Vỹ, xã Lê Lợi (nay chị là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Hà Vỹ, xã Chương Dương) phát hiện 2 cháu nhỏ chỉ 3-4 tuổi bị bỏ rơi tại khu vực điếm 97 thuộc địa bàn xã. Trên người 2 cháu có 1,2 triệu đồng cùng lá thư do người nhà để lại, viết rằng bố mẹ các cháu đã mất, gia đình không có khả năng nuôi dưỡng nên nhờ người khác nuôi giúp các cháu.
Sau khi báo cáo sự việc với chính quyền và Hội LHPN xã, chị Bích đã không do dự đưa hai cháu nhỏ côi cút đang co ro vì lạnh về nhà chăm sóc. Hội LHPN Hà Nội cũng khẩn trương chỉ đạo Hội LHPN ở cơ sở tới gia đình chị Bích thăm hỏi, sát sao tình hình hai cháu; phối hợp cùng chính quyền, công an địa phương thăm khám sức khỏe, thông báo tìm người thân cho các cháu.
Chị Bích nhớ lại: “Mới gặp nhau nhưng các cháu đã quấn quít và gọi tôi là mẹ. Đêm đầu tiên, tôi nằm giữa, hai cháu nằm hai bên. Các cháu tranh nhau ôm tôi như muốn tìm hơi ấm của mẹ. Từ giây phút ấy tôi đã nhủ, nếu người nhà không tới nhận hai cháu, tôi sẽ nhận các cháu làm con mình”.

Đại gia đình của chị Bích trong ngày cưới con trai út (năm 2022). Hai cháu Quỳnh Anh và Bảo Nam đứng thứ hai và ba từ phải qua.
Ngày đó, chị Bích đã 50 tuổi, đang là mẹ của 3 con và là bà của 5 cháu ngoại. Chồng sức khỏe yếu, chị Bích là lao động chính, hàng ngày chạy chợ mưu sinh, kinh tế gia đình không dư dả gì. Giai đoạn nuôi con mọn của chị cũng qua từ lâu, nay nếu nhận nuôi thêm 2 đứa trẻ còn trứng nước nghĩa là chị phải trở lại thời kỳ khuya sớm. Nhưng vượt lên tất cả khó khăn đó, vợ chồng chị vẫn quyết định làm thủ tục nhận “con của người dưng” làm con mình. Trên giấy tờ, anh chị tôn trọng giữ nguyên tên hai con theo tên mà mẹ đẻ các cháu đã đặt là Bùi Quỳnh Anh (sinh năm 2016) và Bùi Bảo Nam (sinh năm 2018).
Thấm thoắt 5 năm đã trôi qua, dưới mái nhà không giàu về của cải nhưng lại chan chứa yêu thương của người cán bộ Hội phụ nữ, hai con Quỳnh Anh và Bảo Nam đang dần lớn khôn. Cháu Quỳnh Anh đang là học sinh lớp 5 còn cháu Bảo Nam là học sinh lớp 3, đều chăm ngoan, lễ phép và rất hiểu chuyện. Chị Bích vẫn hàng ngày chạy chợ kiếm tiền, dù còn vất vả nhưng luôn dành cho 2 con nhỏ những gì tốt nhất có thể. Ở nhà chị, không có bất kỳ sự phân biệt nào giữa con đẻ, con nuôi. Các cháu ngoại dù lớn tuổi hơn vẫn lễ phép gọi Quỳnh Anh là dì và Bảo Nam là cậu. Các cháu hiểu đó là con do bà ngoại sinh ra... từ trái tim. Nhiều người hảo tâm mong muốn gửi tiền hỗ trợ chị Bích nuôi con nhưng chị đều cảm ơn rồi từ chối. Với chị, đã là người mẹ thì dù nghèo cũng sẽ nỗ lực nuôi được các con của mình.

Bé Bảo Nam lớn khôn trong vòng tay yêu thương của gia đình chị Bích

Bé Quỳnh Anh cũng đã là học sinh lớp 5
Hiện là Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Hà Vỹ, chị Bích với tấm lòng nhân hậu cùng các cán bộ, hội viên trong Chi hội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo phụ nữ, trẻ em. Trong đó, hàng năm, Chi hội thôn Hà Vỹ tích cực cùng Hội LHPN xã Lê Lợi gây quỹ, thăm, tặng quà, đỡ đầu các con mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để trẻ em nào cũng được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, cộng đồng.
Từ thương con tới cưu mang cả người mẹ
Tại xã Phúc Thịnh, câu chuyện các cán bộ, hội viên phụ nữ xã cùng nhau kết nối yêu thương, hết lòng chăm lo các em nhỏ bị bỏ rơi không cùng máu mủ ruột già cũng khiến mọi người cảm động.
Chị Ngô Thúy Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Phúc Thịnh nhớ lại, vào ngày 3/7/2025, một cặp vợ chồng ở xã Thư Lâm đã phát hiện một cháu trai mới sinh bị bỏ rơi ven đường. Sau khi nhận báo cáo, UBND xã đã thực hiện các bước theo quy định pháp luật, đưa cháu tới Trạm Y tế cụm Nguyên Khê và giao tạm thời cho Hội LHPN xã nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bị bỏ rơi.

Các cán bộ, hội viên phụ nữ xã Phúc Thịnh thay nhau chăm sóc bé Phúc Thịnh
“Khi đón cháu trai khôi ngô còn đỏ hỏn chúng tôi đều nghẹn lòng. Không ai giục ai, chúng tôi tự nguyện góp tiền để mua đồ dùng, sữa, bỉm... cho cháu bé. Chị em đang nuôi con nhỏ thì mang quần áo, đồ dùng của con mình tới góp thêm. Cán bộ, hội viên phụ nữ xã chia làm 3 ca/ngày, mỗi ca 2 người thay nhau bế bồng, chăm sóc cháu bé. Ca chăm đêm thường do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đảm nhiệm. Chúng tôi coi cháu bé như con chung của Hội, dành cho cháu yêu thương, những mong bù đắp thiệt thòi đầu đời cho cháu”.
Cùng với việc chăm sóc, Hội LHPN xã Phúc Thịnh còn đứng ra làm giấy khai sinh, đặt tên cho cháu là Phúc Thịnh để ghi dấu ngày cháu đến với địa phương. Cái tên còn gửi gắm mong ước của các mẹ cán bộ Hội sau này con trai sẽ được hưởng nhiều phúc đức, thịnh vượng. “Cháu Phúc Thịnh dường như cũng cảm nhận được tình cảm mà các mẹ dành cho mình nên nằm rất ngoan trong vòng tay các mẹ”.

Chị Ngô Thúy Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Phúc Thịnh gửi bé về với tổ ấm mới tại buổi bàn giao cho UBND xã tổ chức vào tháng 8 năm 2025.
Một tháng sau, bé Phúc Thịnh được chính cặp vợ chồng tốt bụng nhặt được cháu nhận nuôi sau khi đã hoàn tất các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. UBND xã Phúc Thịnh đã tổ chức một buổi lễ cảm động, ấm tình, bàn giao cháu bé về tổ ấm mới. Chị Hà kể: “Trước đó, chúng tôi đã sang tận nhà bố mẹ nuôi của cháu, kiểm tra kỹ các điều kiện về nơi ăn, chốn ở. Đến nay, Hội vẫn thường xuyên theo dõi cuộc sống của cháu, tới thăm, tặng quà, tiền để bố mẹ nuôi mua thêm đồ dùng cho cháu. Bé Phúc Thịnh giờ đã 9 tháng tuổi, khỏe mạnh và được chăm sóc rất chu đáo, thật mừng cho cháu”.
Nhưng, câu chuyện ấm áp tình người ở xã Phúc Thịnh vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi cháu Phúc Thịnh đã tìm được tổ ấm, vừa qua, vào ngày 9/1/2026, chị Trần Thị Hồng, hội viên phụ nữ thôn Cổ Dương lại phát hiện một cháu gái sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực đường gom trên địa bàn. Một lần nữa, Hội LHPN xã Phúc Thịnh được UBND xã giao phối hợp với Trạm Y tế xã nuôi dưỡng, chăm sóc cháu bé trong thời gian làm thủ tục thông báo tìm cha mẹ cho cháu.

Cháu bé sơ sinh ngủ ngon trong vòng tay yêu thương của người cán bộ Hội.
Chỉ trong thời gian rất ngắn, Hội LHPN xã Phúc Thịnh đã quyên góp được hơn 10 triệu đồng để nuôi bé, đồng thời cắt cử người thay nhau chăm cháu. Đến ngày thứ 8, chị Trần Thị Hồng xin được đưa cháu bé về nhà mình. Con gái chị Hồng đang sinh sống tại Nhật Bản, nghe tin mẹ “nhặt” được một bé gái bị bỏ rơi đã quyết định nhận bé làm con nuôi. Song vào ngày thứ 27, một phụ nữ tự nhận là mẹ cháu bé bỗng tìm tới, xin bà được nhận lại con. Hội Phụ nữ xã và chị Hồng lại hỗ trợ người phụ nữ làm xét nghiệm ADN, kết quả xác nhận chị đúng là mẹ ruột của cháu bé.
Lúc này, chị Hồng đã dành cho cháu bé nhiều tình cảm. Con gái chị cũng cất công bay từ Nhật Bản về để làm thủ tục nhận nuôi con nuôi. Thế rồi sự xuất hiện của mẹ cháu bé đã thay đổi tất cả. Chị Hồng tâm sự: “Tôi cũng là mẹ của 3 con nên tôi hiểu chẳng ai nuôi con tốt hơn người mẹ và cũng chẳng có người mẹ nào muốn bỏ con mình. Ngay cả khi đang nhận chăm cháu bé, tôi vẫn cầu mong mẹ cháu sẽ tìm về với con. Nếu người mẹ khó khăn, tôi sẽ giúp đỡ hết lòng”.
Vì vậy, dù việc nhận nuôi cháu bé không thành sau khi gia đình đã bỏ nhiều công, của, chị Hồng và con gái vẫn vui vẻ bàn giao cháu về với mẹ đẻ. Sau đó, chị Hồng còn tạo việc có trả lương và xin thêm việc làm vào buổi tối để mẹ bé kiếm đủ tiền thuê nhà, nuôi thân, nuôi con.

Hội LHPN xã Phúc Thịnh tới thăm, tặng 3 triệu đồng hỗ trợ nuôi cháu bé.
Còn Hội LHPN xã Phúc Thịnh vẫn sát sao, đồng hành với hai mẹ con cháu bé. Tết Bính Ngọ vừa qua, chị Ngô Thúy Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Phúc Thịnh cùng các chị em trong Hội Phụ nữ đã tới thăm, tặng 3 triệu đồng để mẹ cháu có thêm tiền nuôi con.
Không chỉ có các cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ Hội LHPN xã Lê Lợi, Phúc Thịnh... mà tính chung trên địa bàn thành phố, kể từ năm 2021, từ Chương trình "Đồng hành cùng con", “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Hà Nội phát động còn có hàng trăm người mẹ khác cũng đang kết nối trái tim, nhận cưu mang, đỡ đầu hàng nghìn trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn... theo các hình thức khác nhau. Các chị đã góp phần làm nên hình ảnh một Hà Nội nhân văn, người Hà Nội nhân hậu, nghĩa tình.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-nguoi-me-het-long-nuoi-con-nguoi-dung-735810.html











