Những 'người mẹ' mang quân hàm ở Thái Nguyên
Chiếc xe máy dừng lại bên con dốc đất trơn trượt sau cơn mưa đêm. Từ đây vào nhà em Nông Chiến Hạo ở thôn Bản Eng, xã Nam Cường (Thái Nguyên) vẫn còn một quãng đường phải đi bộ. Mùa khô còn đỡ, những ngày mưa, con đường đất đỏ nhão ra như bùn, có đoạn người đi phải bám vào bụi cây ven đường mới khỏi trượt ngã. Hơn bốn năm nay, đó là cung đường quen thuộc của những hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên trong hành trình đến với cậu bé có số phận nhiều mất mát.
Trong căn nhà nhỏ nằm nép bên sườn đồi, Hạo lớn lên cùng những nỗi đau mà ngay cả người trưởng thành cũng khó có thể vượt qua. Bố em mất vì tai nạn giao thông. Mẹ mắc bệnh nặng rồi qua đời khi em còn rất nhỏ. Hạo được chú thím đón về nuôi dưỡng, nhưng tai họa tiếp tục ập đến khi người chú không may tử vong vì tai nạn lao động. Một lần nữa, cậu bé lại trở về sống cùng ông bà nội tuổi đã cao, thuộc diện hộ nghèo của địa phương.
Nhớ lại lần đầu đến thăm Hạo năm 2022, Trung tá Phạm Thị Ngà, nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên) vẫn không giấu được xúc động. Nhìn em khi ấy gầy gò, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng buồn buồn. Nhà gần như chẳng có gì đáng giá. Ông bà già yếu nhưng vẫn cố gắng nuôi cháu ăn học. Hôm đó trên đường về, nhiều chị em trong đoàn đã khóc.

Ban CHQS xã Nam Cường chuyển tiền hỗ trợ của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên tới em Nông Chiến Hạo.
Từ hôm ấy, Hạo có thêm những người mẹ mới. Không phải người sinh thành, nhưng họ luôn nhớ từng ngày khai giảng, từng kỳ thi, từng lần em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống. Có lần đoàn công tác đến thăm đúng dịp ông nội của Hạo bị bệnh phải nằm một chỗ. Trong căn nhà vắng vẻ, cậu học trò nhỏ đang loay hoay nấu cơm, sắc thuốc cho ông. Hình ảnh ấy khiến nhiều người nghẹn lòng. Ở tuổi mà nhiều bạn bè còn vô tư đến trường, Hạo đã biết chăm sóc người thân, biết tự gánh vác một phần việc gia đình. Những lần như thế, ngoài phần quà hay khoản hỗ trợ hằng tháng, điều các chị mang đến còn là sự động viên để cậu bé không cảm thấy mình đơn độc.
Trung tá Phạm Thị Ngà chia sẻ: “Có thời gian Hạo mặc cảm với hoàn cảnh của bản thân, ít giao tiếp với mọi người. Chị em trong hội phải thường xuyên gọi điện, đến nhà trò chuyện, động viên cháu cố gắng học tập. Chúng tôi luôn nói với cháu rằng hoàn cảnh khó khăn không quyết định tương lai. Điều quan trọng là mình không bỏ cuộc”. Ngày Hạo báo tin trúng tuyển vào Trường Cao đẳng nghề số 1, Bộ Quốc phòng, các chị vui mừng như chính con em mình đạt được thành tích.

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn con đỡ đầu Tháng Minh Quân chuẩn bị sách vở cho năm học mới.
Ở phường Sông Công, câu chuyện của em Tháng Minh Quân cũng khiến nhiều người xúc động. Bố mất sớm, mẹ bỏ đi khi em còn nhỏ. Tuổi thơ của Quân gắn liền với ông bà nội ngày một già yếu. Ngôi nhà nhỏ thường xuyên thiếu vắng tiếng cười. Những lúc trái gió trở trời, ông bà đau ốm, cậu bé mới học tiểu học đã biết tự lo cho bản thân và chăm sóc người thân.
Trung tá Trần Thùy Dương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Sông Công, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, là người gắn bó với Quân nhiều năm nay. Chị nhớ mãi lần đến thăm đúng lúc bà nội của Quân bị ốm nặng. Trong căn nhà đơn sơ, cậu bé lớp 4 lúi húi nấu cháo, lấy nước cho bà uống thuốc. "Nhìn cháu còn nhỏ mà biết chăm bà, biết dọn dẹp nhà cửa, tôi thương lắm", chị Dương kể. Từ đó, ngoài việc hỗ trợ vật chất, các chị còn dành nhiều thời gian hơn để gần gũi, động viên em. Những ngày nghỉ hay giờ nghỉ trưa, các chị ghé thăm, hỏi chuyện học hành, hướng dẫn em những kỹ năng trong cuộc sống. Có những món quà không lớn, chỉ là vài quyển vở mới, bộ quần áo hay hộp sữa, nhưng với Quân đó là niềm vui đặc biệt. Quan trọng hơn, em luôn cảm nhận được mình có người quan tâm, có người dõi theo từng bước trưởng thành. Nhờ vậy, cậu bé ngày nào giờ đã chăm ngoan hơn, học tập tiến bộ và sống cởi mở hơn với mọi người.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên tặng quà con đỡ đầu Nguyễn Hoàng Anh tại xã Định Hóa.
Đằng sau những câu chuyện ấy là sự tận tâm của Thiếu tá Bùi Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cùng các cán bộ, hội viên trong hội. Nhắc đến chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhiều hội viên đều nhớ hình ảnh người nữ cán bộ luôn đau đáu với từng hoàn cảnh khó khăn. Không ít lần, sau khi nhận được thông tin các con bị ốm hoặc gia đình gặp biến cố, chị Hiền lại chủ động sắp xếp công việc để đến tận nơi thăm hỏi. Có những chuyến đi hoàn toàn bằng tiền túi. Có những phần quà được mua thêm từ chính đồng lương của chị và các hội viên. Bởi với họ, chương trình không đơn thuần là thực hiện một nhiệm vụ công tác hội, đó là trách nhiệm và cũng là tình cảm chân thành dành cho trẻ kém may mắn.
Từ năm 2022 đến nay, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã nhận đỡ đầu 6 em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Dù nguồn kinh phí không nhiều, chủ yếu từ sự đóng góp của 58 cán bộ, hội viên và các hoạt động gây quỹ như “Lợn nhựa tiết kiệm”, các chị vẫn duy trì đều đặn mức hỗ trợ từ 200.000 đến 500.000 đồng mỗi tháng cho từng em. Quan trọng hơn, đó là cam kết đồng hành đến khi các em đủ 18 tuổi. Những việc làm lặng lẽ ấy đã tạo sức lan tỏa sâu rộng. Từ cuối năm 2025 đến nay, Binh đoàn 19 đã chung tay hỗ trợ thêm 6 em trong danh sách với mức 30 triệu đồng mỗi em. Toàn bộ số tiền được Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh trực tiếp chuyển đến tận tay các em và gia đình.

Hội Phụ nữ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Phú Lương trao tiền hỗ trợ con đỡ đầu Trần Bảo Nhi tại xã Phú Lương.
Bốn năm nhìn lại, điều khiến các hội viên tự hào không phải là tổng số tiền đã hỗ trợ hay những bằng khen nhận được. Đó là hình ảnh Nông Chiến Hạo hôm nay tự tin học tập dưới mái trường Quân đội. Là nụ cười hồn nhiên của Tháng Minh Quân mỗi lần khoe điểm tốt. Là những đứa trẻ từng chịu nhiều thiệt thòi nay khỏe mạnh, chăm ngoan và đang nỗ lực học tập, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp. Và những “mẹ đỡ đầu” mang quân hàm vẫn lặng lẽ đi qua các bản làng xa xôi, nhiều mái nhà nghèo khó bằng trái tim của người lính Cụ Hồ.











