Những người ra đi, nhưng ánh sáng và sự sống vẫn còn mãi

Trên mảnh đất Ninh Bình giàu truyền thống nhân ái, có những con người đã chọn cách ra đi không chỉ trong tiếc thương mà còn để lại ánh sáng, sự sống cho đời. Họ không chỉ là những người hiến tặng giác mạc và tạng, mà còn là những ngọn đèn soi rọi lòng nhân văn trong cộng đồng.

Phút tiễn biệt người thân trước khi ca phẫu thuật ghép tạng diễn ra. (Ảnh: C.Phương)

Phút tiễn biệt người thân trước khi ca phẫu thuật ghép tạng diễn ra. (Ảnh: C.Phương)

Tính đến nay, tỉnh đã ghi nhận 504 người hiến giác mạc và 3 người hiến tạng, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về phong trào hiến tặng mô, tạng. Đặc biệt, huyện Kim Sơn đóng góp gần 420 người hiến giác mạc, trong đó xã Cồn Thoi dẫn đầu cả nước với 121 trường hợp hiến giác mạc. Mỗi con số ấy không chỉ đơn thuần là thống kê, mà là những câu chuyện về sự dũng cảm, yêu thương và hy vọng.

Ngọn lửa yêu thương tiếp nối

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2007, khi cụ bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, trở thành người đầu tiên trong tỉnh tự nguyện hiến giác mạc sau khi qua đời. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã mở ra một phong trào lớn mạnh, lan tỏa sâu rộng không chỉ ở Kim Sơn mà trên khắp tỉnh Ninh Bình.

Tháng 12/2023, ông Mai Quang Thiều (62 tuổi, xã Cồn Thoi) lặng lẽ ra đi, nhưng đôi mắt của ông vẫn sáng trong đôi mắt của những người khác. Ông đã đăng ký hiến tặng giác mạc với tâm nguyện “cho đi là còn mãi”. Gia đình ông, dù đau buồn, vẫn kiên định thực hiện di nguyện của ông.

Một câu chuyện khác cũng khiến bao người nghẹn ngào là trường hợp của anh Phan Văn Phiên (50 tuổi, thành phố Hoa Lư). Khi còn sống, anh đã lặng lẽ đăng ký hiến xác cho khoa học với Trường đại học Y Hà Nội từ năm 2019. Ngày anh ra đi, gia đình anh đau đớn, nhưng cũng tự hào thực hiện di nguyện của anh.

Các bác sĩ dành phút mặc niệm người hiến tạng trước khi phẫu thuật lấy tạng. (Ảnh: Hoàng Lộc)

Các bác sĩ dành phút mặc niệm người hiến tạng trước khi phẫu thuật lấy tạng. (Ảnh: Hoàng Lộc)

Ông Phan Văn Nghênh, cha anh Phiên, rưng rưng nước mắt: "Là cha mẹ, ai cũng mong con mình có một cuộc sống trọn vẹn. Nhưng con trai tôi đã chọn cách ra đi đầy ý nghĩa. Tôi đã từng lưỡng lự, không nỡ xa con theo cách này. Nhưng rồi tôi hiểu rằng, điều con làm là đúng. Tôi tự hào về con trai mình".

Những giọt nước mắt của người cha không chỉ là nỗi đau mất con, mà còn là niềm tự hào khi con mình đã để lại một món quà vô giá cho đời.

Tháng 11/2018, anh Dương Hồng Quý (43 tuổi, Ninh Bình) biết mình mắc bệnh dị dạng mạch máu não. Khi cảm nhận được sức khỏe ngày một suy yếu, anh đã gọi cả gia đình lại và nói lên mong muốn được hiến toàn bộ nội tạng của mình để cứu người khác.

Chị Phương, vợ anh Quý, vẫn nhớ như in giây phút khó khăn ấy: "Ban đầu, tôi không chấp nhận được. Tôi chỉ muốn giữ anh lại trọn vẹn, muốn anh được yên nghỉ. Nhưng rồi tôi hiểu rằng, dù anh không thể tiếp tục sống cùng tôi, nhưng anh có thể tiếp tục tồn tại trong cơ thể của nhiều người khác. Và tôi đã đồng ý".

Ngày anh Quý ra đi, các bác sĩ đã tiến hành lấy tạng của anh để ghép cho 6 người khác. Một trong số những người nhận tạng là một bé gái 10 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối. Cô bé đã có cơ hội sống nhờ trái tim nhân hậu của anh Quý.

Lời nhắn từ những người ở lại

Có lẽ, điều khiến phong trào hiến giác mạc và tạng tại Ninh Bình trở nên đặc biệt không chỉ là những con số, mà là những câu chuyện đầy cảm xúc đằng sau đó.

Một người vợ trẻ đã tiễn biệt chồng mình bằng những lời nói đầy xúc động khi anh lên bàn mổ hiến tạng: Em không biết việc làm của em là đúng hay sai, em cũng không biết anh có giận em hay không, nhưng em muốn anh cứu được nhiều người khác. Anh không thể ở lại, nhưng em muốn trái tim anh vẫn đập, phổi anh vẫn thở và đôi mắt anh vẫn sáng ngời, dõi theo mẹ con em sống như thế nào.

Sự thành công của phong trào hiến giác mạc và tạng tại Ninh Bình không chỉ đến từ những cá nhân dũng cảm, mà còn nhờ vào sự chung tay của các cấp chính quyền, Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức tôn giáo.

Ông Bùi Trọng Kỳ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình, chia sẻ: "Từ năm 2007 đến nay, Ninh Bình đã có hơn 15.000 người đăng ký hiến mô, tạng. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho lòng nhân ái của người dân nơi đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền để ngày càng có nhiều người sẵn sàng trao đi món quà sự sống".

Những buổi lễ tri ân, những lần tôn vinh những người hiến tặng đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình lan tỏa thông điệp “cho đi là còn mãi”. Người dân đến dự không chỉ để tưởng nhớ mà còn để khích lệ nhau tiếp tục hành trình ý nghĩa này.

Những người hiến tặng đã ra đi, nhưng họ không biến mất. Họ vẫn ở đó, trong ánh sáng của những người được hồi sinh, trong hơi thở của những người nhận tạng, và trong lòng biết ơn của cả cộng đồng.

Những người hiến tặng đã ra đi, nhưng họ không biến mất. Họ vẫn ở đó, trong ánh sáng của những người được hồi sinh, trong hơi thở của những người nhận tạng, và trong lòng biết ơn của cả cộng đồng.

Hành trình của họ vẫn chưa kết thúc. Họ đã gieo mầm ánh sáng, để rồi ánh sáng ấy tiếp tục lan tỏa, soi rọi những mảnh đời đang cần đến sự sống và hy vọng.

Họ đã ra đi, nhưng tình yêu và lòng nhân ái của họ vẫn còn mãi với thời gian.

VĂN LÚA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhung-nguoi-ra-di-nhung-anh-sang-va-su-song-van-con-mai-post861334.html