Những người thầm lặng góp sức lễ hội thành công
Lễ hội Hoa Ban 2025 là sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc của tỉnh Điện Biên, với sự chung tay, góp sức từ nhiều lực lượng. Để làm nên sự thành công của Lễ hội Hoa Ban có những con người thầm lặng góp sức, lặng lẽ hoàn thành tốt công việc của mình. Đó là chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, nhân viên vệ sinh môi trường hay những người dân địa phương hỗ trợ du khách, và những học sinh tham gia với tất cả niềm tự hào về vùng đất Điện Biên lịch sử.
Trong những ngày lễ hội, bên cạnh chương trình nghệ thuật sắc ban bừng sáng, công tác đảm bảo an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Thiếu tá Lê Văn Muôn, Phó đội trưởng Đội Công tác phòng cháy (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) cùng đồng đội đã có nhiều ngày làm việc không ngơi nghỉ để đảm bảo an toàn phòng cháy tại các điểm tổ chức sự kiện.
"Mỗi năm, cứ đến mùa lễ hội, anh em chúng tôi tập trung tinh thần tối đa để thực hiện nhiệm vụ. Kiểm tra các điểm có nguy cơ cháy nổ cao, túc trực 24/24 giờ sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Mục tiêu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách tham gia lễ hội" - Thiếu tá Muôn chia sẻ.

Lực lượng PCCC&CNCH lắp đặt thiết bị tại khu vực diễn ra hoạt cảnh huyền tích U Va.
Sự cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng khâu chuẩn bị của đội ngũ PCCC&CNCH cùng lực lượng an ninh, cảnh sát giúp lễ hội diễn ra suôn sẻ, không để xảy ra bất cứ sự cố nào ảnh hưởng các hoạt động. Những bước chân lặng lẽ của họ giữa đám đông náo nhiệt là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy với công việc.
Không chỉ lực lượng chức năng, những người dân địa phương cũng âm thầm góp sức để lễ hội diễn ra suôn sẻ, tươi vui và thể hiện sự hiếu khách của đất và người Điện Biên.

Nhân viên vệ sinh luôn đảm bảo không gian lễ hội xanh - sạch - đẹp.
Em Tòng Hoàng Linh, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh là một trong những học sinh được chọn tham gia chương trình diễu hành đường phố, một hoạt động thu hút sự chú ý lớn của du khách.
"Khi được thông báo sẽ tham gia diễu hành, em cảm thấy rất hồi hộp và tự hào. Đây là cơ hội để em giới thiệu với mọi người về văn hóa dân tộc mình, để họ hiểu hơn về Điện Biên không chỉ qua lịch sử mà còn qua những nét đẹp truyền thống" - Linh chia sẻ.
Để có màn diễu hành hoàn hảo, Linh và các bạn đã phải tập luyện nhiều ngày liền, bất kể thời tiết nắng hay mưa. Mỗi bước đi, mỗi động tác của các em không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, mà còn góp phần làm nên bầu không khí náo nhiệt, rực rỡ của lễ hội.
Lực lượng hậu cần là những người có mặt từ rất sớm để sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu cho đến khu vực trưng bày triển lãm. Không ai nhớ mặt đặt tên họ, nhưng thiếu họ, lễ hội chắc chắn không thể diễn ra một cách suôn sẻ. Khi du khách vui vẻ rời đi sau các chương trình văn hóa, nghệ thuật, họ là những người ở lại, cặm cụi thu dọn, làm sạch đường phố, đảm bảo không gian lễ hội xanh - sạch - đẹp.

Các thành viên tổ quay phim thu dọn đồ đạc sau khi kết thúc cuộc thi Người đẹp Hoa Ban 2025.
Chị Nguyễn Thị Lan, công nhân vệ sinh môi trường chia sẻ: "Dù công việc vất vả nhưng tôi luôn cảm thấy vui khi thấy thành phố sạch đẹp, không bị rác thải làm ảnh hưởng không khí lễ hội. Mong rằng du khách khi đến đây cũng sẽ có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung".
Lễ hội Hoa Ban 2025 đã khép lại, nhưng những nỗ lực, đóng góp thầm lặng của lực lượng phía sau ánh đèn sân khấu lễ hội sẽ còn lưu lại, những con người bình dị ấy đã góp phần làm nên một Điện Biên thân thiện, mến khách và để lại dấu ấn đẹp trong mắt những ai từng ghé thăm.