Những 'người thầm lặng' phía sau lễ diễu binh, diễu hành 2/9
Những công nhân vệ sinh, tình nguyện viên… miệt mài từng phút để giữ cho phố phường sạch đẹp, trật tự, để lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra trang trọng và thành công.



Dàn khí tài tham gia buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đang di chuyển trên các tuyến phố tại Hà Nội (Ảnh: Lệ Giang)
Vào lúc 20 giờ tối nay (21/8), tại quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội rực rỡ trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Hàng vạn người dân đội mưa, xếp hàng từ đầu giờ chiều để được tận mắt chứng kiến màn biểu dương lực lượng hùng tráng, trang nghiêm.

Rất đông người dân có mặt từ sớm để chọn cho mình vị trí đẹp xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành 2/9 (Ảnh: Thúy Ngà)

Ai nấy cũng đều háo hức chờ đợi giây phút được chứng kiến màn biểu dương lực lượng trang nghiêm, hùng tráng (Ảnh: Thúy Ngà)

Dù buổi chiều 21/8 có lúc trời đổ cơn mưa nhưng vẫn không ngăn cản được tinh thần của người dân (Ảnh: Thúy Ngà)
Trong lúc chờ đợi, mọi người cùng hòa giọng hát bài "Như có Bác trong ngày đại thắng" (Video: Thúy Ngà)
Thế nhưng, phía sau sự hào hùng ấy, vẫn có những con người lặng lẽ, bền bỉ góp sức để sự kiện diễn ra trọn vẹn: từ những công nhân vệ sinh, lực lượng an ninh đến các tình nguyện viên trẻ tuổi,...
Giữa dòng người tấp nập, cô Nguyễn Thùy Linh – công nhân Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Cầu Diễn vẫn cần mẫn với đôi găng tay, cây chổi và những túi rác. Hôm nay, thay vì làm việc ở các tổ dân phố như thường lệ, cô trực từ 11 giờ trưa đến tận khi buổi diễn tập kết thúc.
“Mệt thì có mệt, nhưng vui lắm. Được chứng kiến không khí hào hùng của 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lại thấy mình góp được một phần công sức để quảng trường sạch đẹp hơn, tôi thấy tự hào vô cùng” – cô Linh chia sẻ.
Cô Linh chia sẻ thêm, cô còn nhận thấy một điều đặc biệt trong những ngày này, đó là ý thức của người dân tốt hơn thường ngày. Nhà vệ sinh công cộng sạch hơn, rác ít hơn, khiến công việc của cô và đồng nghiệp bớt nặng nhọc đôi chút.


Cô Nguyễn Thùy Linh có mặt từ trưa để hỗ trợ vệ sinh môi trường (Ảnh: Thúy Ngà)
Ở một góc phố khác, chị Thủy – công nhân Xí nghiệp Môi trường đô thị Gia Lâm cũng tất bật không kém. Được điều động sang Ba Đình từ 6h sáng, chị chạy khắp các tuyến phố để kịp dọn vệ sinh.
“Mọi ngày chúng tôi có đầy đủ phương tiện, nhưng hôm nay đông quá, nhiều lúc phải dùng chính tay mình để nhặt rác cho kịp. Cũng vất vả đấy, nhưng được góp phần cho Thủ đô sạch đẹp trong ngày trọng đại, tôi thấy mình may mắn và tự hào” – chị Thủy nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Chị Thủy cho rằng dù công việc ngày lễ có vất vả hơn so với thường ngày nhưng chị cảm thấy rất vui vì có mặt trong sự kiện lớn của đất nước (Ảnh: Lệ Giang)




Công nhân môi trường miệt mài làm việc để góp phần mang lại vẻ quang đãng, sạch sẽ cho tuyến phố trung tâm (Ảnh: Thúy Ngà)
Không kém phần vất vả là các tình nguyện viên trẻ tuổi. Nguyễn Hà Chi, sinh viên năm 2 Trường Đại học Luật Hà Nội, có mặt từ sáng sớm để cùng đội tình nguyện viên phân luồng, ổn định trật tự cho dòng người đổ về Ba Đình.
Dù mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, nụ cười vẫn luôn nở. “Em hạnh phúc và tự hào khi được góp một phần nhỏ cho sự kiện lớn. Ngoài giữ trật tự, em cũng rất háo hức vì được tận mắt chứng kiến lễ tổng duyệt mà trước đây chỉ xem trên ti vi”, Chi chia sẻ.


Các bạn tình nguyện viên có mặt từ sáng sớm để phân luồng, ổn định vị trí cho người dân (Ảnh: Thúy Ngà)

Các chiến sĩ công an túc trực tại nhiều điểm để đảm bảo an toàn trong lễ diễu binh, diễu hành 2/9 (Ảnh: Lệ Giang)

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra hệ thống đường truyền, đảm bảo kết nối mạng ổn định trong dịp lễ Quốc khánh (Ảnh: Thúy Ngà)
Có thể thấy, họ – những công nhân vệ sinh, những tình nguyện viên trẻ tuổi, lực lượng an ninh dù không xuất hiện trên lễ đài, không nằm trong đội hình diễu binh hùng dũng, nhưng chính họ là những “người hùng thầm lặng” làm nên sự trọn vẹn của ngày hội lớn. Nhờ họ, mỗi bước chân của đoàn quân đi qua đều gọn gàng, sạch sẽ. Nhờ họ, hàng vạn người dân có thể thoải mái theo dõi sự kiện trong không gian văn minh, an toàn.
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ là sự kiện của lịch sử, mà còn là ngày hội của lòng dân. Và chính những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi xuống hôm nay sẽ góp thêm sắc màu cho niềm tự hào ấy – niềm tự hào về một đất nước đoàn kết, nơi mỗi người dân, dù ở vị trí nào, cũng chung tay viết nên câu chuyện Tổ quốc.
Lịch sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành:
Sơ duyệt: 20h ngày 27/8.
Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8.
Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:
- 6h30: Rước đuốc truyền thống.
- 6h45: Nghi lễ chào cờ.
- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- 7h05: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.
- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc