Những người trắng đêm cứu dân trong lũ ở Hà Tĩnh

Trong những ngày nước lũ cuồn cuộn tràn về Cẩm Duệ, Cẩm Bình (Hà Tĩnh), có những người gác lại nỗi lo cho gia đình, kiên cường bám địa bàn, thức trắng nhiều đêm để bảo vệ tính mạng và tài sản cho dân.

Trưởng thôn ba ngày không về nhà

Giữa biển nước mênh mông sau trận mưa lũ vừa qua, ông Phạm Viết Định, Trưởng thôn An Việt, xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) gần như không có lấy một phút nghỉ ngơi. Ba ngày liền, ông trực tại Hội trường thôn, nơi được trưng dụng làm điểm chỉ huy và tập kết hàng cứu trợ.

Ông Phạm Viết Định, Trưởng thôn An Việt, xã Cẩm Bình. (ảnh mạng xã hội)

Ông Phạm Viết Định, Trưởng thôn An Việt, xã Cẩm Bình. (ảnh mạng xã hội)

"Nhà tôi cũng ngập gần nửa mét, nhưng việc của mình là phải ở ngoài này. Dân họ trông cả vào chính quyền, vào thôn", ông Định nói, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.

Những ngày mưa lớn, ông cùng công an, dân quân và đoàn thiện nguyện căng mình ứng phó. Khi nước từ sông Ngàn Mọ, Rào Cái dâng nhanh, họ lập tức dùng thuyền chạy dọc đê, kiểm tra các tổ liên gia, phát lương thực cho từng cụm dân cư, kêu gọi sơ tán khẩn cấp.

Nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi, vẫn tỏ ra chủ quan trước diễn biến của lũ. Ông Định kể: “Có hai cụ trong thôn đều gần 90 tuổi, nước đã ngập sâu mà vẫn không chịu rời nhà. Đường vào bị chia cắt, tôi phải gọi con cháu các cụ đến hỗ trợ, rồi cùng lực lượng cứu hộ đưa lên thuyền sơ tán”.

Ông bảo, điều khó nhất trong những ngày lũ không phải là việc chèo thuyền giữa dòng nước xiết, mà là thuyết phục người dân chịu rời khỏi nhà khi họ vẫn tin rằng nước sẽ sớm rút, rằng lũ này "chắc cũng như mọi năm".

Ông Định được đội cứu hộ hỗ trợ về nhà sau ba ngày bám trụ hỗ trợ người dân. (ảnh mạng xã hội)

Ông Định được đội cứu hộ hỗ trợ về nhà sau ba ngày bám trụ hỗ trợ người dân. (ảnh mạng xã hội)

Ông Định nói, điều khó nhất không phải là chèo thuyền trong nước lũ, mà là thuyết phục người dân rời khỏi nhà khi họ vẫn còn tin nước sẽ không ngập sâu.

"Bài học lớn nhất là phải chủ động. Khi có cảnh báo mưa lũ thì phải chuẩn bị từ 4 - 5 ngày trước, di chuyển tài sản, kê cao xe cộ, đồ dùng. Không thể đợi nước lên rồi mới lo", ông Định đúc rút sau trận lũ.

Ông Đặng Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình cho biết: “Thời gian vừa qua, trên địa bàn có mưa lớn gây ngập lụt, đến nay nước vẫn chưa rút hết.

Ông Định - Trưởng thôn, là người rất năng nổ, luôn chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an toàn cho người dân vùng lũ. Hiện chúng tôi đang tập trung khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, khôi phục đời sống sinh hoạt cho bà con”.

"Quen" thức trắng đêm trong lũ

Tại xã Cẩm Duệ - vùng "rốn lũ" của huyện Cẩm Xuyên, đại úy Phạm Như Sơn, Phó trưởng Công an xã và anh em trong đơn vị cũng gần như không chợp mắt suốt nhiều đêm.

Lực lượng công an xã đưa người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng công an xã đưa người dân đến nơi an toàn.

Ngay khi nhận thông tin mưa lớn kéo dài, nước trên thượng nguồn hồ Kẻ Gỗ xả về, lực lượng công an xã đã xuống tận từng hộ dân.

"Chúng tôi yêu cầu bà con kê cao tài sản, vận động người già, phụ nữ, trẻ em sơ tán đến trường học, trụ sở xã. Có những hộ chỉ đồng ý đi khi nước đã ngập sân", đại úy Sơn kể.

Khi lũ lên cao nhất, ca nô và thuyền của lực lượng chức năng liên tục di chuyển giữa dòng nước xiết để đưa người dân đến nơi an toàn. Đêm tối, ánh đèn pin loang loáng trên mặt nước, tiếng bộ đàm vang lên trong mưa gió.

"Cứ nghe tin đâu có người mắc kẹt là anh em lại lao đi, bất kể đêm hay ngày", đại úy Sơn nói.

Không chỉ cứu dân trong lũ, ngay khi nước rút, anh em công an, đoàn viên thanh niên và cán bộ xã lại tiếp tục dọn dẹp trường học, trạm y tế, nhà dân để sớm ổn định cuộc sống. "Nhiều anh em nhà cũng bị ngập, nhưng đều nói 'để sau'. Công việc lúc này là giúp dân trước", anh Sơn chia sẻ.

Lực lượng công an xã đi tuyên truyền người dân trước khi lũ ập đến.

Lực lượng công an xã đi tuyên truyền người dân trước khi lũ ập đến.

Cẩm Duệ là vùng trũng thấp, năm nào cũng chịu cảnh ngập lụt. Với những người như đại úy Sơn, chuyện bám địa bàn trong đêm mưa gió đã trở thành quen thuộc.

"Mỗi mùa lũ là một lần thử thách tinh thần. Nhưng càng trong khó khăn, mình càng thấy rõ trách nhiệm của người cán bộ với dân", anh Sơn nói.

Thời gian vừa qua, không chỉ ở Cẩm Duệ, Cẩm Bình mà tại nhiều địa phương khác của Hà Tĩnh, nước lũ đã nhấn chìm nhiều thôn, xóm, gây chia cắt và cô lập cục bộ. Trong hoàn cảnh đó, lực lượng gần dân nhất là công an xã, cán bộ xã, thôn.

Chính là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, bám địa bàn để hỗ trợ người dân sơ tán, cứu tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng.

Tại phường Sông Trí, khi mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng nhanh trong đêm, Công an phường cùng lực lượng dân quân, đoàn thanh niên đã tổ chức cắm biển cảnh báo, giúp người dân di chuyển đồ đạc và đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi cao ráo.

Theo báo cáo nhanh, tính tới chiều tối 4/11, toàn tỉnh còn 588 hộ dân bị ngập lụt, giảm 595 hộ so với thời điểm lúc 7h cùng ngày.

Các hộ dân còn bị ngập lụt tập trung ở các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, trong đó Cẩm Duệ 182 hộ; Cẩm Bình 376 hộ; Hà Huy Tập 30 hộ.

Ngay sau khi nước lũ rút, các địa phương, đơn vị huy động các lực lượng công an, bộ đội, đoàn thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, dân quân tự vệ,... hỗ trợ nhân dân vùng ngập lũ dọn vệ sinh nhà cửa; dọn dẹp, sửa chữa các cơ sở giáo dục, y tế, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, công tác dạy học, khám chữa bệnh.

Đến ngày 4/11, có 21/676 cơ sở giáo dục với 348 lớp, 12.207 học sinh nghỉ học do mưa lũ. Trường THPT Hà Huy Tập tổ chức dạy học trực tuyến (35 lớp, 1429 học sinh), còn lại dạy học bình thường.

Hà Vũ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/nhung-nguoi-trang-dem-cuu-dan-trong-lu-o-ha-tinh-192251105155554006.htm