Những nhịp cầu hướng về nhân dân
Sáng 11-9, hội trường Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đón những bước chân rộn ràng từ mọi miền Tổ quốc, từ biên cương, hải đảo, đến những bản làng xa xôi về hội tụ.
Họ mang đến bức tranh sinh động về những sáng kiến, mô hình dân vận thiết thực lan tỏa sâu rộng. Giữa tiếng vỗ tay, ánh nhìn thân thiết, cái ôm thật chặt, chúng tôi cảm nhận phần nào hình ảnh tuy bình dị nhưng lại đại diện cho thành quả lớn lao: Hàng triệu ngày công, hàng vạn công trình, bao giọt mồ hôi thấm vào đất, kết trái trong lòng nhân dân rồi tạo thành một “thế trận lòng dân” bền chặt.

Thượng tướng Trương Thiên Tô trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể và cá nhân.
Không khí hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025 vừa trang trọng, vừa ấm áp tình quân dân tỏa ra 92 điểm cầu trong toàn quân. Từ báo cáo tổng kết của Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị, kết quả 5 năm qua hiện lên rõ nét: Toàn quân đã xây dựng gần 46.000 căn nhà với tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng; hàng triệu ngày công giúp dân làm đường, trường học, trạm y tế; giúp hơn 4.000 hộ dân xóa đói, giảm nghèo... Quân đội đi đầu chống dịch Covid-19, khắc phục bão lũ, cứu hộ cứu nạn. Cũng từ phong trào, nhiều mô hình sáng tạo ra đời... Đằng sau những con số, những mô hình ấy là mồ hôi và sự bền bỉ của người lính “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân.
Theo dõi các mô hình "Dân vận khéo" được giới thiệu tại hội nghị, chúng tôi cảm nhận rõ hơn tinh thần “dân là gốc”-mạch ngầm bền bỉ đã dẫn dắt Phong trào “Dân vận khéo” suốt nhiều năm qua. Đó là câu chuyện Thiếu tá QNCN Hoàng Ngọc Linh, người thầy thuốc quân hàm xanh của Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) với những buổi châm cứu nơi vùng sâu, những đêm thức trắng cùng bà con chống dịch. Hai mươi năm gắn bó với trạm quân-dân y, đồng chí Linh tâm niệm: “Dân có khỏe thì biên cương mới vững bền”. Câu chuyện của anh gợi mở một lẽ sống giản dị về y đức người thầy thuốc, chăm sóc sức khỏe cho dân như chính người thân của mình. Một ca châm cứu ở vùng sâu, một đêm thức trắng cùng bà con chống dịch, một lời dặn dò giữ gìn vệ sinh... những điều tưởng nhỏ lại thay đổi được thói quen, nếp sống lạc hậu đã tồn tại bao đời.
Đó còn là câu chuyện Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Cần Thơ chia sẻ về mô hình “Tết quân-dân”, mô hình “Đối thoại trực tiếp với các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố” của đơn vị. Nhờ đó giúp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, "thế trận lòng dân" vững chắc, tiềm lực chính trị tinh thần vững mạnh, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá, chia rẽ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế-xã hội địa phương phát triển nhanh, mạnh, bền vững.
Chăm chú lắng nghe từng tham luận để học hỏi, Đại tá Nguyễn Văn Mười, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KT-QP 78 (Binh đoàn 15) khẳng định: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tích cực chủ động, tự học tiếng dân tộc; tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ xuống các thôn, làng để trao đổi nắm được phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số; để tuyên truyền cái gì thuộc về truyền thống bản sắc thì phát huy, cái gì lạc hậu, cổ hủ thì dần xóa bỏ và phải thật sự hòa đồng, chân thật với nhân dân.
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam biểu dương thành tích của toàn quân, đồng thời nhấn mạnh tinh thần “ở đâu gian khó, ở đó có bộ đội; bộ đội chủ động đến với dân, không chờ dân khó khăn phải tìm đến bộ đội”. Lời nhắc ấy giản dị mà hàm chứa triết lý: Dân vận không phải là công việc theo mùa vụ mà là hơi thở thường ngày của bộ đội. Thượng tướng Trương Thiên Tô cũng thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp khắc phục, đồng thời tiếp tục tăng cường lãnh đạo, đổi mới phương pháp, nhân rộng mô hình hiệu quả, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.
Kết thúc hội nghị, những tràng pháo tay kéo dài, ánh mắt rạng rỡ khi từng tập thể, cá nhân tiêu biểu bước lên bục nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Đó là niềm tự hào không chỉ của riêng tập thể, cá nhân mà còn là vinh dự chung của những người lính đang ngày đêm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, là sự tiếp sức, khích lệ cho chặng đường mới.
Trong ánh mắt các đại biểu, chúng tôi thấy ánh lên niềm tự hào và cũng có cả trách nhiệm lớn lao. Rời hội trường, một cán bộ dân vận trẻ từ miền Trung-Tây Nguyên tâm sự như lời gửi gắm: “Chúng tôi trở về, sẽ tiếp tục cống hiến để hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong lòng dân”. Có lẽ đó cũng chính là thông điệp lớn nhất của hội nghị: Mọi mô hình hay, việc làm tốt đều bắt đầu xuất phát từ nhu cầu của nhân dân, hướng tới phục vụ nhân dân.