Những nụ cười hạnh phúc của người bệnh với Chương trình 'Mang âm nhạc đến bệnh viện' số 219
Chương trình 'Mang âm nhạc đến bệnh viện' số 219 lần đầu tiên 'gõ cửa' Bệnh viện E vào dịp đặc biệt vì trùng với Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) với mong muốn lan tỏa tình yêu thương, sự quan tâm đến những người bệnh cùng người nhà và đội ngũ y bác sĩ, mang đến niềm vui, sự lạc quan, giúp họ quên đi những lo lắng, đau đớn trong thời gian điều trị.
Chương trình diễn ra vào chiều tối ngày 26/6 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: NSƯT Hồng Liên, ca sĩ Hoàng Đức Thịnh (Quán quân The Voice), ca sĩ Thanh Nga (Sao Mai 2017), ca sĩ Minh Thế (Đoàn nghệ thuật quân khu II), ca sĩ Thùy Linh (Sàn chiến giọng hát), ảo thuật gia Tô Đức, nghệ sĩ bong bóng nghệ thuật Thế Quyền, MC Hải Nam – MC Thanh Quyên…
Các nghệ sĩ biểu diễn các ca khúc về gia đình, quê hương đất nước, những bài hát có giai điệu vui tươi, sâu lắng, phù hợp với không gian bệnh viện, mang đến những giây phút thư giãn, thoải mái, giúp người bệnh cảm thấy được quan tâm, chia sẻ, và có thêm động lực vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị sớm khỏi bệnh.

Ảnh BVCC
Tranh thủ thời gian chưa diễn ra chương trình, các nghệ sĩ: Hồng Liên, Thanh Nga, Thùy Linh… đã tới phòng bệnh 310 - Khoa Phẫu thuật ung bướu và điều trị giảm nhẹ để mang "Quà tặng đặc biệt" – nơi những giai điệu mộc mạc không loa mic được vang lên ngay trong phòng bệnh. Những giai điệu du dương sẽ mang theo thông điệp yêu thương, sự sẻ chia và hy vọng đến với những bệnh nhân đang phải nằm điều trị tại khoa, không thể tham dự chương trình tại hội trường lớn.
Không nhạc đệm, tiếng hát của NSUT Hồng Liên vang cao với bài ca "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" trong tiếng đệm vỗ tay của người bệnh và người nhà bệnh nhân. Người bệnh Bùi Đức Nấp, 76 tuổi, chai truyền còn chưa kịp hết nhưng cánh tay ông vẫn đánh theo nhịp bài hát của nghệ sĩ. Ca sĩ Thanh Nga với giọng ca đầy nội lực hát vang bài "Nối vòng tay lớn" như muốn truyền nội lực cho người bệnh để mạnh mẽ và có tâm trạng tốt để nâng cao sức khỏe. Ca sĩ Thùy Linh - một giọng ca Bắc Ninh đầy cảm hứng với câu quan họ "Người ơi!" như một lời hỏi thăm và động viên những người bệnh đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật.
Chia sẻ với những người bệnh đang điều trị tại khoa phẫu thuật ung bướu và điều trị giảm nhẹ, đại diện của BIDV đã trao 10 suất quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại khoa.

Ảnh BVCC
Chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" số 219 được bắt đầu. Người bệnh và người nhà đón nhận với một tâm trạng vô cùng háo hức. Hội trường bệnh viện với gần 300 chỗ ngồi gần như chật kín. Người bệnh Nguyễn Văn Sen, 65 tuổi, đang điều trị tại Khoa Hô hấp, chia sẻ: "Nghe tin có chương trình mang âm nhạc tới bệnh viện từ đầu tuần và có ca sĩ Hồng Liên cùng nhiều nghệ sĩ khác đến biểu diễn tôi rất háo hức mong chờ. Trong ký ức của những người lớn tuổi như chúng tôi, nghệ sĩ Hồng Liên vô cùng gần gũi". NSUT Hồng Liên mở đầu chương trình bằng bài hát "Làng lúa, làng hoa" đã làm nhiều người bệnh lớn tuổi như sống lại thời tuổi trẻ... Đặc biệt, một người bệnh cũng là một cựu chiến binh với quân phục màu xanh áo lính – ông Nguyễn Xuân Hoàng đã song ca với NSUT Hồng Liên bài hát "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" thêm lần nữa như muốn đưa mọi người về với những tháng ngày hào hùng của dân tộc…
Giọng hát mượt mà của nghệ sĩ Thùy Linh với bài hát "Tự nguyện", giống như một lời tự sự đối với người bệnh. Người bệnh Nguyễn Văn Anh đã ngân nga theo giọng ca của ca sĩ để quên đi nỗi đau của bệnh tật...
Để hòa nhịp vào không khí tràn ngập tiếng ca chương trình này, có nhiều người bệnh vừa truyền thuốc xong đã kịp xuống xem. Đối với nhiều người bệnh ở bệnh viện lâu hàng ngày chỉ nghe tiếng hát của ca sĩ qua Tiktok hoặc radio nay vui mừng khi gặp và giao lưu trực tiếp với các ca sĩ… Người bệnh Nguyễn Văn Hiền, 80 tuổi, đang điều trị tại Khoa Y học cổ truyền ghi lại toàn bộ chương trình bằng chiếc điện thoại làm kỷ niệm, để những lúc nằm viện lấy ra xem lại.

TS.BS Phan Thảo Nguyên - Phó Giám đốc bệnh viện E phát biểu.
Đến với chương trình, TS.BS Phan Thảo Nguyên - Phó Giám đốc bệnh viện E cho hay, "Mang âm nhạc đến bệnh viện" – một hành trình kết nối yêu thương bằng âm thanh của trái tim. Bệnh viện không chỉ là nơi điều trị, mà còn là nơi con người cần được yêu thương, được an ủi, được nâng đỡ cả thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi tin rằng: Âm nhạc có thể làm mềm đi những căng thẳng, mở ra những nụ cười, và thắp lên niềm hy vọng cho người bệnh.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện E, TS.BS Phan Thảo Nguyên xin gửi lời cảm ơn tới các nghệ sĩ, các tình nguyện viên và đơn vị tổ chức đã mang đến chương trình ý nghĩa này. Những bó hoa tươi thắm như lời động viên Ban tổ chức chương trình có thêm động lực lan tỏa và đem đến nhiều chương trình khác tới các bệnh viện nhằm chia sẻ và động viên người bệnh đang chống chọi với bệnh tật hàng ngày. Món quà đặc biệt của Ban Giám đốc Bệnh viện E dành cho các nghệ sĩ là cuốn Lịch sử Bệnh viện E với hi vọng các nghệ sĩ nhớ tới chương trình 219 như là một dấu ấn lịch sử trong hành trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện". Từ đó, các nghệ sĩ thêm hiểu, thêm yêu các thầy thuốc Bệnh viện E và đồng hành cùng các bác sĩ trong hành trình nhân lên tình yêu thương và chữa lành cho người bệnh...
Ca sĩ Hoàng Đức Thịnh với với giọng ca ấm áp qua bài "Hãy về đây bên anh", đã làm "cháy" sân khấu... Cả khán phòng dường như hòa nhịp chung với bài "Dẫu có lỗi lầm" của ca sĩ. TS.BS Bùi Văn Dân - Phụ trách Khoa Dị ứng miễn dịch và da liễu cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc của ca sĩ Quán quân The Voice nhằm khoe với bạn bè và người bệnh...
"Phép màu" được đem đến bởi ảo thuật gia Tô Đức. Như một "Harry Potter", ảo thuật gia Tô Đức biến những dải khăn lụa nhiều màu sắc thành một chiếc gậy kỳ diệu khiến khán phòng như nín thở hồi hộp. Bé Nguyễn Văn Tuấn đã được biểu diễn lòng vòng cùng ảo thuật gia. Bé Trà My "thổi phù" trong tiết mục "Túi thần kỳ" cùng nghệ sĩ. "Bí mật" được "bật mí" với chiếc bàn "bay" của ảo thuật gia với một khán giả nhí khác. Thông điệp của tiết mục ảo thuật giúp các bệnh nhân tin vào cuộc sống này có những phép màu như thế...
Giọng ca của ca sĩ Thanh Nga đầy nội lực đã truyền lửa cho người bệnh qua bài "Gia đình nhỏ, hạnh phúc to". Bài hát này thật ý nghĩa khi chương trình được tổ chức đúng vào Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Đây là dịp để các thành viên trong gia đình thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm và gắn kết với nhau. Các bệnh nhân nhí nhún nhảy và hát theo lời ca đầy sôi động.
Chú hề với tiết mục "Bong bóng khổng lồ" đã thu hút các bệnh nhân nhi. Bé Nguyễn Thị Ngọc Mai, 9 tuổi, đang điều trị thông liên thất tại Khoa tim mạch trẻ em được chơi trò "Bong bóng khổng lồ" cùng nghệ sĩ khi trên cánh tay con vẫn còn "dấu vết" can thiệp ngày hôm qua... Và trên môi con nở một nụ cười hạnh phúc. Sau đó nhiều bệnh nhân nhi cũng có cơ hội trải nghiệm "nhốt" mình trong quả Bong bóng khổng lồ đó...
"Cung đàn mùa Xuân" do ca sĩ Minh Thế ngân vang và hòa cùng tiếng vỗ tay rộn ràng của người bệnh...
Với tinh thần lá lành đùm lá rách, hòm từ thiện của chương trình đã nhận được sự ủng hộ của các bác sĩ, điều dưỡng, người bệnh và người nhà… với số tiền thu được là 9 triệu đồng để sẻ chia cho ba người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Đó là: người bệnh Sùng Thị Du (sinh năm 1973, ở Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang) được chẩn đoán: hẹp van hai lá đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực; có hoàn cảnh gia đình khó khăn; Người bệnh Hờ Thị Chở (sinh năm 2014, ở thôn Há Tỏ Sò, Lũng Pú, Mèo Vạc, Hà Giang) điều trị ở Khoa Tim mạch trẻ em) với các dị tật bẩm sinh khác của các buồng tim và phần nối. Con đã được chỉ định phẫu thuật nhiều lần nhưng chưa thể thực hiện do hoàn cảnh gia đình khó khăn; Người bệnh Nguyễn Văn Hê (sinh năm 1964, ở Kinh Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương) với chẩn đoán sỏi thận 2 bên - ứ mủ thận trái. Vợ không may phát hiện ung thư vú từ năm 2021 và đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở 1. Nhưng nay vợ chồng người bệnh đều điều trị ở hai bệnh viện khác nhau, đã phải vay mượn họ hàng lên đến vài chục triệu đồng để đóng tạm ứng viện phí…

Trao quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình tiếp tục có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) khi trao tặng thêm 10 phần quà thiết thực (trị giá hơn 10 triệu đồng) đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, như một lời tri ân và tiếp thêm nghị lực trên hành trình điều trị.
"Mang âm nhạc đến bệnh viện" 2025 là chương trình âm nhạc thiện nguyện do Bộ Y Tế, Câu lạc bộ Bí thư Đoàn thanh niên ngành Y tế và nhóm tình nguyện Tim Hồng, Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Artemis (NSNmedia) phối hợp tổ chức với sự đồng hành của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), bảo trợ truyền thông bởi Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế và Báo An ninh Thủ đô, tạp chí Sức khỏe Việt.
Với thông điệp: "Chúng tôi không biểu diễn, chúng tôi mang âm nhạc đến bệnh viện để đổi lấy những nụ cười hiếm hoi nơi này", hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi trong cuộc hành trình "đổi lấy nụ cười" ý nghĩa ấy!