Những nụ cười trong ngày ngập lụt

Giữa 'biển nước' bao trùm nhiều khu vực Hà Nội trong ngày 26/8, những nụ cười lạc quan dường như không hề bị nhấn chìm. Theo ghi nhận của phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, người dân đã thản nhiên biến những con đường ngập lụt thành nơi bơi lội, đạp xe, tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ và đáng nhớ ngay giữa khó khăn.

Tại Làng Bún Phú Đô (quận Từ Liêm), nhiều bạn nhỏ biến khu vực ngập nước thành bể bơi tự nhiên để vui đùa, bơi lội.

Đối với anh Phước và nhiều bạn trẻ ở khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức), trận ngập này dường như đã là chuyện thường niên. Thay vì bất tiện, họ lại tìm thấy niềm vui riêng. Anh Phước kể: 'Năm nào cũng có một đợt như vậy nên chúng mình quen rồi. Chỉ cần mấy tấm xốp là cả nhóm có thể rủ nhau bơi giải trí.

Do thường xuyên ngập lụt, nhiều hộ dân tại khu đô thị Nam An Khánh trang bị sẵn phao, thuyền để tiện di chuyển.

Giữa khung cảnh ngập lụt, nhiều người dân lội nước đến từng nhà để hỏi thăm nhau.

Ngày ngập lụt không chỉ có sự bất tiện, mà còn làm nổi bật lên những khoảnh khắc ấm áp của tình thân. Những việc vốn dĩ bình thường như chồng đón vợ, bố mẹ đón con tan học hay cả nhà đi mua thực phẩm, nay lại trở thành minh chứng cho sự gắn kết và quan tâm sâu sắc trong nghịch cảnh.

Thư thái trước cảnh phố thành sông.

Ảnh: Lê Vượng - Hoàng Vũ

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nhung-nu-cuoi-trong-ngay-ngap-lut-post1772932.tpo