Những nữ ứng viên gốc Việt tranh cử ở Brussels

Hôm nay 13-10, diễn ra bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại Bỉ. Trong đó, tại thủ đô Brussels đang có 3 ứng viên gốc Việt thuộc ba đảng tham gia tranh cử. Đó là Lê Janssens de Bisthoven Kim Bi (đảng DÉFI, thuộc quận Woluwe-Saint-Pierre), Quynh Iris Nguyen - de Prelle (đảng Les Engagés, quận Woluwe- Saint- Lambert) và Hằng Nguyễn (đảng MR-GM-Engagés, quận Watermael-Boitsfort).

Cả ba ứng viên gốc Việt kể trên tuy nghề nghiệp và sở thích khác nhau, từ cô thợ may chăm chỉ cho đến một nghệ sĩ độc lập, hay một công chức của chính quyền địa phương, nhưng đều có điểm chung: tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt ở Bỉ.

 Áp phích tranh cử của Kim Bi

Áp phích tranh cử của Kim Bi

“Hôm nay, chúng tôi giới thiệu Kim Bi Le! Cô thợ may độc lập này đứng thứ 18 trong 35 ứng viên của DÉFI tại Woluwe-Saint-Pierre. Cô thực sự là một ánh nắng trong danh sách của chúng tôi!”, một thành viên đảng DÉFI đánh giá.

Lê Janssens de Bisthoven Kim Bi được các thành viên của đảng mình trân trọng giới thiệu, ủng hộ ra tranh cử và đặt kỳ vọng rất lớn vào ứng viên gốc Việt này. Tên thuần Việt của ứng viên số 18 này ngắn gọn nhưng ấn tượng: Lê Kim Bi, quê Đồng Tháp. Cô định cư tại Bỉ từ năm 2008 và đang học chuyên sâu về nghề may mặc ở Brussels.

Mục đích tranh cử của Kim Bi cũng rất gần gũi: “Tiêu chí hàng đầu của đảng DÉFI là giáo dục, cũng phù hợp sự quan tâm của tôi. Là người nhập cư, tôi cũng như nhiều người mẹ ở quận Woluwe-Saint-Pierre có nhu cầu học nghề vào ban ngày, tranh thủ thời gian con cái đi học. Nếu quận có trường dạy nghề vào ban ngày, thay vì chỉ buổi tối, sẽ tăng cơ hội cho phụ nữ cập nhật kiến thức và tìm việc. Tôi cũng mong muốn nói lên nhu cầu của người địa phương, đó là tìm cách giúp người cao tuổi và người bệnh di chuyển thuận lợi hơn. Nơi tôi ở có nhiều người cao tuổi, nếu được đầu tư xe điện mới hơn sẽ thuận lợi cho người dân đi lại, mua sắm hàng ngày”.

Trong Lễ hội đa văn hóa Hakuna Matata cuối tuần trước tại Brussels, góc “Toàn cảnh văn hóa Việt” do Trung tâm Liên văn hóa Việt Nam và Thái Bình Dương-IVB thực hiện đã gây ấn tượng đặc biệt. Hàng trăm người tham dự được mời nếm thử nem rán, gỏi cuốn, trà và cà phê Việt, được xem giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sách Việt... Đây là cách quảng bá văn hóa Việt rất sinh động và hiệu quả.

Từ các em nhỏ đến người cao tuổi dự Hakuna Matata đều có cơ hội tập làm các món ăn kiểu Việt. Người sáng lập IVB và luôn tích cực trong các hoạt động quảng bá văn hóa Việt ấy chính là Quynh Iris Nguyen - de Prelle, ứng viên số 12 trong danh sách số 8 của đảng Les Engagés. Quynh Iris Nguyen - de Prelle năm nay 43 tuổi, đã kết hôn và có 2 con.

Cô là nhà thơ, nghệ sĩ độc lập và thường xuyên kết nối, tổ chức các hoạt động liên quan giới thiệu văn hóa Việt ở Bỉ như mở Tủ sách Việt tại Brussels, giao lưu tác giả sách Việt, quảng bá ẩm thực Việt, kêu gọi quyên góp cho các chương trình thiện nguyện của cộng đồng người Việt tại Bỉ hướng về quê hương...

Ứng cử viên Quynh Iris Nguyen - de Prelle quan niệm: “Thi ca - khí hậu - chính trị là khẩu hiệu trong chiến dịch tranh cử của tôi và nhóm đồng chí cùng chiến dịch. Đây còn là một phần xác định căn cước (ID) của Quynh Iris Nguyen - de Prelle. Tôi luôn nhấn mạnh về không gian xanh đô thị, chất lượng bữa ăn trong nhà trường và giáo dục trẻ em, sự đa dạng văn hóa cũng như bảo tồn di sản lịch sử của địa phương”.

Người thường xuyên dự Tết Việt ở Brussels do Tổng hội người Việt Nam tại vương quốc Bỉ tổ chức hẳn nhớ một MC (người dẫn chương trình) gốc Việt nói tiếng Pháp rất lưu loát. Đó là Hằng Nguyễn - Phó quận trưởng thứ nhất của quận Watermael-Boitsfort, ứng cử viên số 2 trong danh sách ứng viên thuộc quận Watermael-Boitsfort.

Nói về mục tiêu tranh cử của mình trên trang của Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ, chị Hằng Nguyễn cho biết: “Tôi luôn mong muốn giữ gìn những truyền thống, tạo mối liên kết với người Việt Nam ở Bỉ và chia sẻ văn hóa của chúng tôi với bạn bè, gia đình Bỉ”.

Từ đầu tháng 9 tới nay, nhiều doanh nghiệp gốc Việt tại Brussels, bà con đồng hương tích cực ủng hộ, quảng bá cho các ứng viên gốc Việt và cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp của Bỉ. Họ thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình bằng cách treo ảnh ứng viên trên cửa nhà hàng, lối vào cửa hàng, cửa sổ nhà riêng.

HƯƠNG KIỀU

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nhung-nu-ung-vien-goc-viet-tranh-cu-o-brussels-post763395.html