Những ông chồng trong hôn nhân của giới siêu giàu trên phim Hàn

Hai năm qua, nhiều tác phẩm truyền hình xứ kim chi lên sóng đề cập đến vấn đề trong những cuộc hôn nhân hào nhoáng, quyền lực bên ngoài nhưng thực chất lại chứa đầy mặt tối.

Seo Hee Soo và Han Ji Yong của Mine (Sở hữu)

Mine hiện đang là bộ phim rất được quan tâm hiện nay xoay quanh cuộc chiến tranh giành quyền lực của những thành viên trong gia tộc tài phiệt Hyowon. Trong đó, những cô con dâu phải chấp nhận số phận nghiệt ngã khi hoặc là bức bình phong che đậy cho chồng, hoặc phải đấu tranh, mạnh mẽ phản kháng. Nữ diễn viên Lee Bo Young vào vai Seo Hee Soo thuộc vào trường hợp đầu tiên.

Cô lấy Han Ji Yong (Lee Hyun Wook), con trai thứ của gia tộc Hyowon, người mà bằng cách không ai ngờ tới dù không cùng huyết thống nhưng vẫn bước vào ngôi nhà này. Trước đó, Ji Yong cũng đã có một đứa con trai riêng với người phụ nữ khác là Kang Ja Kyung (Ok Ja Yeon). Chính Ja Kyung được nhà Hyowon thuê về làm gia sư riêng cho cậu bé.

Hôn nhân của Seo Hee Soo và Han Ji Yong trong Mine thực chất chỉ là bức bình phong.

Từ đây, Han Ji Yong và Kang Ja Kyung lén lút qua lại sau lưng vợ anh ta bằng những hành động vụng trộm. Cô gia sư cũng thường xuyên có những hành động quá trớn, vượt quá quyền hạn và trách nhiệm của mình. Khi Hee Soo đề nghị sa thải gia sư của cậu con trai, Ji Yong tỏ ý không bằng lòng và lộ bản chất tham lam của một thiếu gia nhà giàu.

Không những vậy, anh ta còn là một người cha vô trách nhiệm khi đứng ngoài cuộc chiến giành quyền nuôi bé Ha Jun giữa mẹ kế Hee Soo và mẹ đẻ Ja Kyeong. Khi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn, anh ta cũng chẳng hề bận tâm đến cuộc hôn nhân đổ vỡ hay số phận của cậu con trai sau phán quyết của tòa. Còn Seo Hee Soo bẽ bàng nhận ra bấy lâu nay mình bị lợi dụng để chồng và nhân tình che mắt thiên hạ.

Shim Su Ryeon và Ju Dan Tae trong Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu)

Cuộc hôn nhân căng thẳng giữa hai vợ chồng Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah) và Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon) của loạt phim truyền hình đình đám suốt hơn một năm qua vẫn còn tiếp diễn ở mùa ba mới lên sóng gần đây. Ở hai mùa trước, những gì bẩn thỉu, xấu xa và biến thái nhất của Dan Tae đã được thể hiện khiến cuộc sống của Su Ryeon rơi vào tăm tối dù thuộc giới siêu giàu.

Ju Dan Tae thực sự là phản diện lớn nhất của phim khi vừa độc ác trên thương trường lại vừa vũ phu trong gia đình. Năm xưa vì muốn thế chỗ của chồng Shim Su Ryeon mà đã không ngần ngại ra tay sát hại anh rồi chia cắt Su Ryeon với con gái đầu lòng. Tuy nhiên, khi đã đạt được mục đích Dan Tae lập tức trở mặt với vợ mình.

Shim Su Ryeon và Ju Dan Tae luôn ngấm ngầm đối đầu nhau.

Anh ta nhanh chóng rơi vào lưới tình với cô hàng xóm Cheon Seo Jin, nữ danh ca opera kiêm giáo viên của trường nghệ thuật danh giá, sống cùng tầng ở chung cư Hera cao cấp. Hai người thực sự là một cặp xứng đôi vừa lứa khi đều không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Trong khi đó, Shim Su Ryeon nhiều lần thừa sống thiếu chết bởi những cuộc bạo hành của chồng.

Cuộc hôn nhân địa ngục với Ju Dan Tae khiến cho Shim Su Ryeon mất người đàn ông mình yêu, hai lần mất con, mất đi người chị em thân thiết và cuối cùng suýt nữa mất mạng. Nhưng sự sống sót thần kỳ của cô cũng chỉ kéo dài thêm những bi kịch mới, đẩy đời cô đến những giới hạn chịu đựng do người chồng biến thái, bội bạc gây ra.

Ji Sun Woo và Lee Tae Oh trong The World of the Married (Thế giới hôn nhân)

Tác phẩm gây sốt màn ảnh Hàn năm 2020 phản ánh những góc tối của việc ngoại tình, phản bội, thù hận, trả giá trong cuộc sống vợ chồng giữa Ji Sun Woo (Kim Hee Ae), một bác sĩ tài năng và chồng là đạo diễn phim Lee Tae Oh (Park Hae Joon). Cuộc hôn nhân của họ khoác bên ngoài là tấm áo hào nhoáng, kiểu mẫu bởi cả hai đều có học thức, thành đạt và không bao giờ cãi nhau.

Tuy nhiên, Lee Tae Oh thực chất một phần là nể vợ và cũng muốn phủ nhận những ảnh hưởng của cô lên sự nghiệp của mình nên mới trở thành một người gương mẫu, tận tụy trước mắt thiên hạ. Đằng sau đó, hắn lén lút ngoại tình trong nhiều năm, nhưng đến khi bị phát hiện lại lấy lý do tình yêu để bao biện cho hành vi sai trái.

Ji Sun Woo và Lee Tae Oh chất chứa những thù hận trong đời sống vợ chồng.

Cái nhìn của Lee Tae Oh về hôn nhân có nhiều điểm méo mó, tham lam và tự cho mình quyền được yêu nhiều người một lúc. Mặc khác, gã còn là cơn ác mộng màn ảnh khi ngay từ tập 2 đã đánh đập Sun Woo tàn nhẫn. Thậm chí, dù chia tay nhưng vợ cũ của Tae Oh vẫn không thoát khỏi những hành vi bạo lực lặp đi lặp lại của hắn.

Đáng sợ hơn, khi khán giả tưởng rằng Lee Tae Oh đã thỏa mãn trong cuộc hôn nhân với người tình thì gã lại ngoại tình cùng vợ cũ. Đến đây nhiều người mới nhận ra rằng thực chất Tae Oh đang yêu chính bản thân mình và lòng tham cùng sự ích kỷ của hắn đã đẩy những người phụ nữ liên quan cũng như các con vào vòng xoáy thù hận, đau khổ.

Khang Lâm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhung-ong-chong-trong-hon-nhan-cua-gioi-sieu-giau-tren-phim-han-post138330.html