Những phận người giữa gian nan, bệnh tật
Về ấp An Bình, xã Hòa Bình (huyện Chợ Mới), chúng tôi ghé thăm 2 mảnh đời không may mắn, đang phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt từ bệnh tật và nghèo khó. Đó là anh Lê Minh Tiến (33 tuổi) và bà Trần Thị Bé Nhỏ (61 tuổi), đều mắc bệnh hiểm nghèo, cần điều trị lâu dài và tốn kém.

Anh Lê Minh Tiến
Trước đây, anh Lê Minh Tiến là lao động chính, làm việc từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng tại một lò sấy, vác từng bao lúa nặng để kiếm từ 300.000 - 400.000 đồng nuôi sống cả nhà. Biến cố ập đến vào cuối năm 2024, khi anh bỗng dưng lạnh run, co giật sau khi tắm. Khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán anh mắc cùng lúc nhiều bệnh nguy hiểm, như: Block nhĩ thất độ II, hội chứng Brugada tuýp 1 và nhồi máu não. Đây là căn bệnh có thể khiến anh ngừng tim đột ngột bất kỳ lúc nào.
Từ một người khỏe mạnh, anh mất hoàn toàn khả năng lao động. Cha anh bị thoát vị đĩa đệm, có khối u, nhưng vẫn gắng gượng đi bán vé số. Mẹ anh ở nhà làm nội trợ, thỉnh thoảng nhận đan nón lá kiếm thêm vài chục ngàn đồng. Hiện, cả gia đình sống dựa vào đồng lương công nhân ít ỏi của em gái anh Tiến đang làm việc tại TP. Long Xuyên.
Bà Nguyễn Thị Bé Ba (mẹ anh Tiến) nghẹn ngào chia sẻ: “Ban đầu, Tiến không chịu chữa trị, bởi biết gia đình quá khó khăn. Nhưng là mẹ, tôi không thể buông tay, chạy vay mượn khắp nơi, chỉ mong cứu được con. Mỗi lần phát bệnh là Tiến ngã quỵ, co cứng toàn thân, phải dùng máy sấy tóc hơ làm ấm lòng bàn tay, bàn chân, nửa tiếng đồng hồ mới tỉnh lại. Giờ chỉ có gắn máy hỗ trợ rung tim mới giữ được sự sống cho con, nhưng chi phí gần 250 triệu đồng, nên tôi không còn biết bấu víu vào đâu…”.

Bà Trần Thị Bé Nhỏ
Cách đó không xa, bà Trần Thị Bé Nhỏ cũng đang điều trị căn bệnh ung thư tuyến giáp hơn 2 năm nay. Dù từng phẫu thuật cắt bỏ, nhưng phần còn lại vẫn tiếp tục sưng to, đau nhức, khiến sức khỏe bà suy kiệt. Gia đình bà thuộc diện cận nghèo. Chồng bà mắc bệnh suy thận nặng, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần. Con trai bị di chứng bại liệt từ nhỏ, ngồi xe lăn bán vé số nuôi cha mẹ. Con gái lớn theo chồng, đang làm công nhân ở tỉnh Bình Dương, thường xuyên nghỉ làm về chăm cha mẹ. Trong nhà 4 người, thì 3 người mắc bệnh nặng, không còn ai khỏe mạnh để cáng đáng cuộc sống.
“Dù đang mang trong người căn bệnh hiểm nghèo, nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng, không dám than vãn. Bởi, bệnh của chồng tôi đã ở giai đoạn cuối, con trai tật nguyền vẫn phải mưu sinh. Gần đây, cơn đau khiến tôi thường xuyên mất ngủ, sức khỏe ngày càng suy yếu. Tiền thuốc men, tái khám đều phải chạy vạy, xin từ bà con chòm xóm, địa phương, ai cho gì mừng nấy” - bà Nhỏ bộc bạch.
Phó ban Nhân dân ấp An Bình Võ Thanh Hùng cho biết: “Gia đình em Tiến và bà Nhỏ đều thuộc diện khó khăn. Họ là những người chăm chỉ, chịu khó, nhưng bệnh tật đã đẩy gia đình vào ngõ cụt. Ngoài hỗ trợ từ địa phương, họ rất mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng, từ nhà hảo tâm”.
Mọi hỗ trợ xin gửi về Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, vui lòng ghi rõ họ tên người nhận hỗ trợ.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhung-phan-nguoi-giua-gian-nan-benh-tat-a420219.html