Những phiên chợ 0 đồng nơi phên giậu Tổ quốc - Gieo mầm yêu thương giữa đại ngàn
Giữa mùa đông giá rét nơi biên giới Thanh Hóa, những 'Gian hàng 0 đồng' tại các xã Yên Nhân, Yên Khương, Sơn Thủy… bừng sáng như ngọn lửa ấm áp. Không chỉ trao tặng vật chất, các chương trình an sinh còn lan tỏa yêu thương, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho đồng bào vùng cao trong dịp Tết.
Phiên chợ của lòng nhân ái
Tại Nhà văn hóa bản Thông My, xã Yên Nhân (huyện Thường Xuân cũ), tỉnh Thanh Hóa từ sáng sớm, “Gian hàng 0 đồng” do công an xã tổ chức đã tấp nập người ra vào. Giữa không gian ấm cúng, người dân tự tay lựa chọn cho mình và gia đình từng bộ quần áo ấm, đôi dép mới, chiếc balo, cặp sách đầy màu sắc, những hộp sữa, gói bánh kẹo… tất cả đều miễn phí.

Giữa không gian ấm cúng, người dân tự tay lựa chọn cho mình và gia đình từng bộ quần áo ấm.
Những kệ hàng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp với đủ loại nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Không chỉ mang giá trị vật chất, gian hàng còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, giúp người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thêm niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn.
Bước vào gian hàng, ai cũng dễ dàng cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ những việc làm giản dị nhưng đầy nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Nhân. Trong cái lạnh buốt giá của mùa đông vùng cao, từng ánh mắt rạng rỡ, từng nụ cười tươi tắn của người dân chính là minh chứng rõ nét nhất cho ý nghĩa nhân văn của mô hình này.
Sau khi đưa con đến trường, ông Lang Văn Toàn, trú tại bản Na Nghịu, tranh thủ ghé vào gian hàng. Giữa không gian ấm cúng, đôi tay chai sần của người cha nâng niu từng bộ quần áo ấm và đôi dép mới cho con. Ánh mắt ông lấp lánh niềm vui xen lẫn xúc động: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, cứ ngỡ Tết này các con sẽ không có áo mới để mặc. Nhờ sự quan tâm của các anh công an xã và các nhà hảo tâm, tôi được tự tay lựa chọn những món đồ ưng ý nhất cho bọn trẻ. Tết này ấm lòng hơn rồi”.
Câu nói mộc mạc, chân thành ấy đã nói lên ý nghĩa sâu sắc của “Gian hàng 0 đồng” – nơi không chỉ mang đến vật chất mà còn sưởi ấm trái tim những người dân vùng cao còn nhiều thiếu thốn.
Có mặt từ sáng sớm tại gian hàng, Đại úy Lê Thế Anh, Phó Trưởng Công an xã Yên Nhân cùng các cán bộ, chiến sĩ tất bật sắp xếp, bài trí từng kệ hàng, phân loại và gấp gọn từng bộ quần áo để người dân dễ dàng lựa chọn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn,đã gặp và thấu hiểu rất nhiều hoàn cảnh éo le.
Đại úy Lê Thế Anh cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, lực lượng Công an xã đã gặp và thấu hiểu rất nhiều hoàn cảnh éo le – từ người già neo đơn, trẻ em mồ côi đến những gia đình có người đau ốm, bệnh tật, không nơi nương tựa. Chính vì vậy, việc tổ chức các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là mô hình “Gian hàng 0 đồng”, không chỉ nhằm hỗ trợ người dân về mặt vật chất mà còn là trách nhiệm, là tình cảm của lực lượng Công an đối với Nhân dân.
Từ khi ra mắt đến nay, gian hàng luôn được duy trì thường xuyên, mở cửa từ sáng sớm đến tối muộn, thu hút đông đảo người dân và học sinh đến lựa chọn đồ dùng. Với nhiều em nhỏ, đây là nơi mang lại niềm vui, sự háo hức và nguồn động viên tinh thần lớn lao.
Lan tỏa yêu thương nơi biên cương Yên Khương
Không chỉ dừng lại ở Yên Nhân, mô hình “Gian hàng 0 đồng” tiếp tục được nhân rộng tại xã biên giới Yên Khương (huyện Lang Chánh cũ). Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Yên Khương vừa tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng” nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Yên Khương phối hợp với Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ và Công an xã Yên Khương, CLB sinh viên trường Đại học Thủy Lợi tổ chức Chương trình “Gian hàng 0 đồng".
Chương trình được tổ chức nhằm chung tay hỗ trợ cho hơn 1.000 hộ gia đình tại các bản vùng sâu, vùng xa còn nhiều thiếu thốn. Khác với những phiên chợ thông thường, tại đây, mọi mặt hàng đều có giá “0 đồng”. Danh mục hàng hóa được chuẩn bị kỹ lưỡng, sát với nhu cầu thiết yếu trong dịp Tết, gồm: quần áo ấm, chăn, màn và rất nhiều loại nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày.
Để thuận tiện cho bà con đi lại, công an xã chia thành hai điểm lưu động đó là, nhà văn hóa bản Xắng Hằng phục vụ bà con bản Xắng Hằng và Yên Bình và nhà văn hóa bản Mè phục vụ các bản Mè, Giàng, Chí Lý, Nặm Đanh. Những chuyến xe chở đầy nghĩa tình vượt qua các cung đường quanh co, trơn trượt, mang theo hơi ấm mùa Xuân đến tận từng bản làng xa xôi.
Anh Lương Văn Ót, Trưởng bản Mè chia sẻ: “Việc công an xã tổ chức gian hàng 0 đồng đến tận tay cho bà con dịp Tết đến, Xuân về là hết sức ý nghĩa. Bà con háo hức, phấn khởi lắm khi chọn được những món hàng ưng ý. Thay mặt dân bản, xin cảm ơn các chiến sĩ công an”.
Cùng chung cảm xúc, chị Hà Thị Linh, ở bản Mè cho biết: “Hoạt động này không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn khi Tết đang cận kề, giúp thắt chặt thêm tình đoàn kết quân – dân tại địa phương”.

Không chỉ người lớn, trẻ em vùng cao cũng đón nhận niềm vui trọn vẹn từ những gian hàng đặc biệt.
Không chỉ người lớn, trẻ em vùng cao cũng đón nhận niềm vui trọn vẹn từ những gian hàng đặc biệt. Em Hà Thị Na phấn khởi khoe chiếc cặp sách mới, cho biết rất thích đến “Gian hàng 0 đồng” vì được nhận sách vở, sữa, bánh và đồ chơi. Với các em, mỗi món quà nhỏ đều là nguồn động viên lớn trên con đường đến trường còn nhiều gian nan.
Tết sẻ chia ấm tình dân bản
Cùng với lực lượng Công an, các tổ chức đoàn thể cũng chung tay lan tỏa yêu thương nơi vùng biên. Tại bản Chung Sơn, xã Sơn Thủy (huyện Quan Sơn cũ), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Sơn Thủy và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tết sẻ chia – Ấm tình dân bản” Xuân Bính Ngọ 2026, trao tặng hàng trăm suất quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng bàn, ghế học tập cho nhà trường và tặng quà cho nhân dân.
Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia sâu sắc, góp phần giúp bà con vùng biên có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.
Thượng tá Hà Thành Trung, Trưởng Công an xã Yên Khương cho biết: “Những món hàng tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là sự dành dụm, chắt chiu, là tình cảm chân thành của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã và sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều điểm bán hàng ‘0 đồng’ nhằm hỗ trợ được nhiều bà con hơn, để nhiều người có một mùa Xuân ấm áp, nghĩa tình trên vùng đất biên cương”.
Không chỉ đơn thuần là tặng quà, những hoạt động này còn là dịp để các chiến sĩ công an xã gần gũi, lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia với những khó khăn của người dân vùng biên. Qua đó, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng sâu rộng, bền vững.

“Phiên chợ nhân ái” với 500 suất quà “0 đồng” cho hội viên, phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Giữa đại ngàn biên giới, nơi cuộc sống còn bộn bề gian khó, những phiên chợ “0 đồng” và các chương trình “Tết sẻ chia” như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm lòng người. Từ những việc làm lặng thầm nhưng bền bỉ, tình quân – dân thêm gắn bó, niềm tin được vun đắp, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biên cương Tổ quốc.
Những gian hàng giản dị ấy đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một hoạt động thiện nguyện, trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Ở đó, giữa mưa lạnh vùng cao, yêu thương vẫn lặng lẽ lan tỏa, để mùa Xuân nơi biên cương thêm trọn vẹn, nghĩa tình.











