Những phụ nữ tận tâm với công việc

Tại Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên, thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, mỗi ngày, các cán bộ, nhân viên ở đây bắt đầu công việc từ rất sớm. Trong số đó, nhiều phụ nữ đang đảm nhiệm những công việc đặc thù, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và cả lòng kiên trì, đó là chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi sức khỏe của các loài động vật hoang dã được cứu hộ.

Chị Ngô Thị Ngọc Hường đã có 20 năm gắn bó với nghề. Công việc hằng ngày của chị bắt đầu từ khâu chế biến thức ăn cho từng loài, bảo đảm đủ dinh dưỡng, đúng khẩu phần.

 Chị Hường chuẩn bị thức ăn cho gấu.

Chị Hường chuẩn bị thức ăn cho gấu.

Chúng tôi phải phân loại rõ từng nhóm động vật như khỉ, gấu, công, rắn… Mỗi nhóm có đặc điểm ăn uống khác nhau, nên khẩu phần cũng khác nhau. Ví dụ, khỉ ăn chủ yếu là trái cây, rau củ; gấu ăn thêm mật ong, ngô, khoai; còn các loài bò sát thì cần mồi tươi

Chị Hường chia sẻ

Sau khi chuẩn bị thức ăn, các nhân viên sẽ chia nhau đến từng khu chuồng nuôi để cho ăn, dọn vệ sinh, kiểm tra chuồng trại và theo dõi biểu hiện của từng cá thể. “Khi thấy con vật nào có dấu hiệu bỏ ăn, lờ đờ hoặc bị thương, chúng tôi sẽ báo ngay cho bộ phận thú y để kiểm tra, xử lý”, chị Hường cho biết thêm.

 Chị Hường chăm sóc khỉ.

Chị Hường chăm sóc khỉ.

Công việc của các chị tưởng chừng đơn giản nhưng luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Nhiều loài động vật ở đây từng bị thương hoặc sống trong môi trường khắc nghiệt nên thường hoảng loạn, có phản xạ tấn công. “Đối với gấu hoặc khỉ, chỉ cần sơ suất một chút là có thể bị cắn, bị cào. Vì vậy, khi cho ăn hay dọn chuồng, chúng tôi phải tuân thủ tuyệt đối quy trình an toàn, như khóa chuồng hai lớp, luôn có người giám sát bên ngoài...”, chị Hường chia sẻ.

 Việc chăm sóc thú luôn cần sự tỉ mẩn và kiên trì.

Việc chăm sóc thú luôn cần sự tỉ mẩn và kiên trì.

Cùng làm việc tại Trung tâm, bác sĩ thú y Trần Thu Nga phụ trách theo dõi sức khỏe của toàn bộ các cá thể động vật. Mỗi sáng, chị Nga cùng đồng nghiệp đi kiểm tra từng khu nuôi, ghi chép tình trạng sức khỏe, hành vi ăn uống. Chị Trần Thu Nga cho biết: “Ngày ngày chúng tôi đều theo dõi rất sát sao, khi phát hiện cá thể nào có dấu hiệu bất thường như bỏ ăn, tiêu chảy, khó thở hoặc bị thương, chúng tôi sẽ báo về phòng cứu hộ, tiến hành cách ly và điều trị riêng”.

Việc điều trị và theo dõi động vật hoang dã gặp nhiều khó khăn hơn so với vật nuôi thông thường. Chị Trần Thu Nga cho biết thêm: “Các loài như gấu, mèo rừng hay chồn rất khó tiếp cận. Khi cần tiêm thuốc hoặc kiểm tra, chúng tôi phải gây mê, hoặc chỉ định riêng 1-2 người quen mặt với con vật để nó không bị căng thẳng. Đặc biệt, với những loài hoạt động ban đêm, việc kiểm tra vào ban ngày có thể khiến chúng hoảng sợ và ảnh hưởng đến nhịp sinh học, nên chăm sóc phải sắp xếp thời gian linh hoạt, đôi khi làm việc cả buổi tối”.

 Chị Trần Thu Nga kiểm tra rùa.

Chị Trần Thu Nga kiểm tra rùa.

Hiện Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên đang quản lý 146 cá thể động vật thuộc 38 loài, trong đó có nhiều loài quý hiếm như gấu ngựa, vượn má trắng, rắn hổ mang, công xanh… Nhiều cá thể khi tiếp nhận về trong tình trạng sức khỏe yếu, bị thương hoặc căng thẳng do thay đổi môi trường, đòi hỏi đội ngũ chăm sóc phải theo dõi sát trong giai đoạn cách ly từ 15 - 30 ngày, sau đó mới được đưa về khu nuôi ổn định.

Công việc đặc thù, vất vả, nguy hiểm, nhưng cả chị Hường, chị Nga và các đồng nghiệp ở đây đều cho rằng, điều khiến họ gắn bó là thấy động vật dần khỏe mạnh trở lại. Từ những con vật hoang dã, đang bị hoảng loạn, gầy yếu, sau thời gian chăm sóc đã biết ăn, biết chơi, thậm chí chủ động lại gần người chăm sóc, đó là thành quả của cả một quá trình kiên nhẫn và tận tâm.

Không ồn ào hay được biết đến nhiều, những phụ nữ ở Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên vẫn ngày ngày cần mẫn làm việc trong lặng lẽ, góp phần giữ gìn sự đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn gen quý của núi rừng Hoàng Liên. Sự cống hiến và hy sinh của các chị thật đáng trân trọng!

Hoàng Thu

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nhung-phu-nu-tan-tam-voi-cong-viec-post884950.html