Những phút cuối của siêu du thuyền chở tỷ phú Anh tử nạn

Siêu du thuyền Bayesian được cho bị một cơn bão bất ngờ tấn công rồi biến mất hoàn toàn khỏi radar khi chìm xuống biển.

Theo hình ảnh chụp từ vệ tinh vào sáng sớm ngày 19/8 được The Post thu thập, siêu du thuyền Bayesian bị một cơn bão bất thường thổi bay khỏi lộ trình ngoài khơi bờ biển Porticello ở Sicily, Italy.

Chiếc du thuyền bị thổi bay theo hướng Đông Nam từ 1h56 đến 2h09 (giờ Phối hợp Quốc tế UTC), tương đương 3h56 đến 4h09 theo giờ địa phương. Một con tàu khác, Sir Robert Baden Powell, ở cùng khu vực và cũng bị quật ngã.

Theo video từ Marinetraffic.com, Bayesian quay ngược chiều kim đồng hồ hơn 180 độ và di chuyển khoảng 300 m. Sau đó, du thuyền ở nguyên vị trí này khi chìm, cùng với tín hiệu radar biến mất vào lúc 3h09 UTC.

 Bayesian bị thổi quay ngược chiều kim đồng hồ hơn 180 độ và di chuyển khoảng 300 m trước khi chìm. Ảnh: Marinetraffic.com.

Bayesian bị thổi quay ngược chiều kim đồng hồ hơn 180 độ và di chuyển khoảng 300 m trước khi chìm. Ảnh: Marinetraffic.com.

Theo hãng tin ANSA của Italy, khi mô tả hiện trường với chính quyền Italy, thủy thủ Matthew Griffiths, người trực ca đêm vào thời điểm thuyền chìm, cho biết mình đã đánh thức thuyền trưởng khi sức gió ở mức 37 km/h, sau đó thuyền trưởng ra lệnh đánh thức những người khác dậy.

Griffiths cũng nói với các nhà điều tra: "Con thuyền nghiêng và chúng tôi rơi xuống nước. Sau đó, chúng tôi cố đứng dậy và cứu nhiều người nhất có thể”.

Có 15 người sống sót - gồm 9 thành viên thủy thủ đoàn và 6 khách - trên du thuyền chở 22 người gặp nạn sáng 19/8. Tỷ phú Mike Lynch - được gọi là "Bill Gates của nước Anh" - kẹt trong cabin khi thuyền chìm và tử nạn. Con gái ông, Hannah (18 tuổi), cũng không thể sống sót.

5 nạn nhân còn lại là Christopher Morvillo, một trong những luật sư người Mỹ của Lynch, cùng vợ ông, Neda; Jonathan Bloomer, chủ tịch chi nhánh ngân hàng đầu tư của Morgan Stanley có trụ sở tại London (Anh), cùng vợ ông, Judy; và Recaldo Thomas, đầu bếp của du thuyền.

Cha con tỷ phú Mike Lynch đều thiệt mạng trên du thuyền. Ảnh: Tancredi Group, Zumapress.

Cha con tỷ phú Mike Lynch đều thiệt mạng trên du thuyền. Ảnh: Tancredi Group, Zumapress.

Vợ của tỷ phú Mike Lynch, bà Angela Bacares, sống sót nhưng vẫn chưa lên tiếng công khai về vụ việc.

Nguyên nhân chính xác của vụ chìm du thuyền vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra. Người ta cho rằng một vòi rồng giống như lốc xoáy, được gọi là sự kiện thời tiết "thiên nga đen", có thể đã tấn công thuyền trong cơn bão khiến thủy thủ đoàn không có nhiều thời gian để phản ứng. "Thiên nga đen" là khái niệm được sử dụng để mô tả những sự kiện bất ngờ, khó lường, có thể xảy ra bất cứ lúc nào và gây ra hậu quả lớn.

Một số người khác cho rằng cửa sổ hoặc các lỗ hổng khác có thể đã bị đập vỡ bởi vòi rồng mạnh, khiến du thuyền chìm nhanh. Đội điều tra cũng đang xem xét khả năng liệu có một luồng gió giật mạnh có thể đã đánh trúng du thuyền hay không.

Griffiths, thuyền trưởng James Cutfield và kỹ sư Tim Parker Eaton đang bị chính quyền Italy điều tra tội ngộ sát và làm đắm tàu.

Mai An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nhung-phut-cuoi-cua-sieu-du-thuyen-cho-ty-phu-anh-tu-nan-post1495625.html