Những tấm gương cán bộ công an tiêu biểu giải cứu người dân trong mưa lũ

Trong cơn bão số 3 vừa qua, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an, bộ đội, dân quân trong toàn tỉnh đã không quản ngại gian nan, hiểm nguy vào vùng lũ, ngập lụt, nỗ lực hết mình để giải cứu thành công nhiều người dân bị mắc kẹt. Trong đó, tiêu biểu là Thượng úy Dương Hữu Công (sinh năm 1995) và Trung úy Chu Văn Liêm (sinh năm 1997), cán bộ Công an huyện Bắc Sơn.

Hình ảnh người dân (trên thuyền tôn) được Thượng úy Dương Hữu Công và Trung úy Chu Văn Liêm đưa từ vùng ngập lụt ra khu vực an toàn

Hình ảnh người dân (trên thuyền tôn) được Thượng úy Dương Hữu Công và Trung úy Chu Văn Liêm đưa từ vùng ngập lụt ra khu vực an toàn

Thượng úy Dương Hữu Công và Trung úy Chu Văn Liêm đều là cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Bắc Sơn, hiện đang phụ trách lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của đội.

Trong cơn bão số 3 vừa qua, hai đồng chí được phân công cùng một tổ công tác, được giao các nhiệm vụ như: tham gia hỗ trợ di dời người và tài sản của người dân đến nơi an toàn, thực hiện CNCH, cứu trợ người dân trong vùng ngập lụt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi có tình huống cấp bách, các đồng chí đã dũng cảm, kịp thời ứng cứu người dân.

Trung úy Chu Văn Liêm kể: Chiều 8/9, khi tôi và Thượng úy Dương Hữu Công cùng các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp cây bị gãy đổ do bão ở khu vực thị trấn Bắc Sơn thì có công dân đến báo tin về việc có nhà bị tốc mái ở khu Vĩnh Thuận, thị trấn Bắc Sơn. Tôi và Thượng úy Dương Hữu Công đã báo cáo chỉ huy tổ công tác và lãnh đạo Công an huyện đến thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân. Quá trình triển khai, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chúng tôi phát hiện 2 hộ có trẻ nhỏ, người già (tổng cộng 4 người) ở vùng cô lập nằm sâu bên trong khu Vĩnh Thuận. Đây là vùng trũng nhất của thị trấn Bắc Sơn, nước ở nhiều nơi dồn về, mực nước có đoạn sâu khoảng 2m, đoạn nông hơn thì khoảng 1,5m và thời điểm đó xác định nước sẽ còn dâng cao, nguy cơ đe dọa tính mạng các công dân.

Do Công an huyện lúc đó không kịp huy động thêm lực lượng, phương tiện ứng cứu, đồng thời các lực lượng khác cũng đang làm nhiệm vụ ứng cứu ở nhiều vị trí xung quanh, nên ngay lập tức 2 đồng chí chủ động triển khai phương án giải cứu người dân. Hai đồng chí đã sử dụng áo phao, thuyền tôn, dây thừng buộc vào thân cây, cột điện dọc hướng vào và bám theo dây, bơi tiếp cận vào các hộ gia đình để đưa người ra.

Lúc này trời đã chập choạng tối, tầm nhìn hạn chế, nước lên nhanh, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, sau 8 lượt lội nước đi lại, hai đồng chí đã cứu được 4 người gồm: vợ chồng ông Phạm Bá Khoái (73 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tỵ (71 tuổi); cháu Vũ Gia Bảo (7 tuổi) và cháu Vũ Khánh Ngân (3 tuổi) ở khu Vĩnh Thuận đưa đến nơi an toàn.

Thượng úy Dương Hữu Công nhớ lại: Lúc đó, mỗi lượt vào, ra chỉ cứu được 1 người vì thuyền bé. Chúng tôi đưa người dân lên thuyền tôn rồi một người kéo, một người đẩy, tay kéo dây, còn chân thì đạp nước di chuyển, vừa đi vừa giữ thăng bằng để thuyền không bị lật. Khi trở ra thì di chuyển khó hơn, mệt hơn bởi ngược dòng và nước chảy xiết hơn, hơn nữa càng về sau nước càng dâng cao. Đi lại nhiều lượt chân tay chúng tôi rã rời, cứng cơ. "Khi đưa công dân cuối cùng trở ra, chúng tôi hoa mắt, gần như kiệt sức, nhưng nhiệm vụ hoàn thành, người dân an toàn, chúng tôi như thở phào", Thượng úy Công chia sẻ.

Hành động xả thân cứu người trong nước lũ của Thượng úy Dương Hữu Công và Trung úy Chu Văn Liêm đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân, nhất là những người trực tiếp được 2 đồng chí ứng cứu. Ông Phạm Bá Khoái, khu Vĩnh Thuận, thị trấn Bắc Sơn tâm sự: Nhà tôi ở vùng trũng của thị trấn, chiều 8/9 nước lũ dâng cao tràn vào sân, đến tối thì tràn vào nhà khiến chúng tôi rất lo sợ. Rất may, Thượng úy Dương Hữu Công và Trung úy Chu Văn Liêm có mặt giải cứu kịp thời, đưa chúng tôi đến địa điểm an toàn...

Thượng tá Vũ Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Bắc Sơn cho biết: Trong những ngày mưa bão vừa qua, Công an huyện đã thành lập 5 tổ công tác do các đồng chí lãnh đạo Công an huyện làm tổ trưởng chỉ đạo CBCS triển khai nhiệm vụ ứng phó với bão số 3 và công tác CNCH. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các CBCS trong đơn vị đều nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ, chủ động phòng ngừa, ứng phó với bão ở mức cao nhất. Trong đó, tiêu biểu là Thượng úy Dương Hữu Công và Trung úy Chu Văn Liêm đã nỗ lực xả thân để giải cứu những công dân ở vùng cô lập do mưa lũ, bảo toàn tính mạng cho Nhân dân; đồng thời tích cực cùng đồng đội thực hiện công tác cứu trợ, CNCH, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra ở nhiều nơi trong huyện. Chúng tôi đã biểu dương cá nhân 2 đồng chí trong toàn đơn vị và đã đề xuất Công an tỉnh trình Bộ Công an khen thưởng về thành tích xuất sắc này của 2 đồng chí.

Thượng úy Dương Hữu Công và Trung úy Chu Văn Liêm chỉ là 2 trong số rất nhiều CBCS công an, bộ đội, dân quân trên địa bàn tỉnh và cả nước đã thể hiện tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, băng mình vào vùng lũ, ngập lụt, dầm mình trong mưa bão để tìm kiếm, cứu nạn, di dời tài sản của bà con đến nơi an toàn trong cơn bão số 3 vừa qua.

HOÀNG HUẤN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/kiet-suc-giai-cuu-nguoi-dan-trong-nuoc-lu-5021339.html