Những tấm lòng nhân ái nơi miền biên giới

Ở miền biên giới Sốp Cộp còn nhiều khó khăn, có những người đã tự nguyện bỏ tiền của mình và vận động xã hội giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Họ là những thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện xanh (CLB), với những hành động nghĩa tình, nhân ái, đã và đang thắp lên niềm tin cho nhiều người kém may mắn, vượt lên hoàn cảnh khó khăn để có được cuộc sống hạnh phúc.

Thành viên CLB Thiện nguyện xanh chuẩn bị bữa sáng cho bệnh nhân nghèo.

Thành viên CLB Thiện nguyện xanh chuẩn bị bữa sáng cho bệnh nhân nghèo.

Chúng tôi có mặt tại nhà hàng của chị Cầm Hoài My, ở xã Sốp Cộp (Sốp Cộp) vào 20 h, lúc này các thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện xanh đã có mặt, người thì đãi gạo, người thì chuẩn bị bếp, số khác thái thịt để làm ruốc hoặc nấu cháo... ai cũng khẩn trương hoàn thành công việc để đảm bảo bữa sáng ngày mai sẽ được chuyển đến đúng giờ cho những bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Sốp Cộp. Chị Tòng Thị Quyên, thành viên CLB, chia sẻ: Mỗi tuần từ 1-2 lần, hoặc bất kỳ lúc nào Bệnh viện thông báo có nhiều bệnh nhân nghèo đến điều trị là chúng tôi lại bắt tay vào việc, bình quân mỗi lần, CLB chuẩn bị 200 suất ăn sáng. Không chỉ chuẩn bị bữa sáng cho bệnh nhân nghèo, CLB giúp đỡ cả những cháu bé có hoàn cảnh khó khăn khi vào bệnh viện về quần áo, thực phẩm, đồ dùng cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi còn giúp đỡ những người già không nơi nương tựa về ngày công lao động, hoặc hỗ trợ về vật chất. Đối với những học sinh nghèo có nguy cơ phải bỏ học, chúng tôi đến tìm hiểu để hỗ trợ một phần vật chất và vận động các cháu tiếp tục đến lớp... Cùng với đó, CLB còn thường xuyên phối hợp với Huyện Đoàn, tổ chức đoàn thanh niên các cơ quan trên địa bàn huyện kêu gọi quyên góp sách vở, quần áo, bút viết, giầy dép... giúp đỡ những học sinh nghèo mỗi dịp tựu trường, Tết Trung thu hay Tết Nguyên đán...

Tìm hiểu được biết, CLB thành lập gần 3 năm nay, với 20 thành viên, họ là những cán bộ, người dân đang sinh sống trên địa bàn huyện Sốp Cộp. Để gây quỹ, các thành viên trích một phần thu nhập để đóng góp, mỗi lần từ 5 trăm nghìn đến 1 triệu đồng, cũng có lúc họ ủng hộ đến 3 triệu đồng mỗi người để giúp đỡ những trường hợp bệnh nhân phải cấp cứu khẩn cấp. Từ mối quan hệ, quen biết, các thành viên liên kết với một số bệnh viện ở Trung ương để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khi cần thiết. Mỗi lần chuẩn bị bữa sáng cho các bệnh nhân, CLB trích quỹ khoảng 2 triệu đồng để mua thực phẩm về tự nấu xôi và cháo dinh dưỡng. Các nguyên liệu dùng để nấu cháo luôn tươi ngon và bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh. CLB còn thường xuyên kết nối với Bệnh viện Đa khoa huyện nắm số lượng bệnh nhân để chuẩn bị đủ các suất ăn.

Đồng cảm với những trường hợp kém may mắn, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, từ ngày thành lập đến nay, CLB đã giúp đỡ 20 cháu bé bị bệnh nặng và nhiều đối tượng hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Điển hình là cháu Tòng Đức Việt, 7 tuổi, ở bản Nà Khoang, xã Mường Và, bị não úng thủy. Căn bệnh của cháu không thể chữa khỏi, thường xuyên lên cơn co giật và phải vào viện cấp cứu, gia đình cháu lại rất nghèo. Biết được hoàn cảnh đó, CLB đã kêu gọi giúp đỡ về tiền mặt, vật chất, động viên gia đình chăm sóc cháu.

Chị Cầm Hoài My, Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện xanh cho biết: Ngoài những lần giúp đỡ thành công thì cũng có trường hợp không được như ý muốn. Nhớ nhất là trường hợp cháu Vừ A Cha, 7 tuổi, ở bản Huổi Men, xã Mường Lạnh, cháu bị tim bẩm sinh. Mặc dù CLB đã kết nối với Bệnh viện Nhi Trung ương để mổ miễn phí cho cháu, nhưng do gia đình ở vùng sâu, vùng xa, mức độ hiểu biết còn hạn chế nên chưa yên tâm cho cháu đi mổ. Đến bây giờ, CLB vẫn kiên trì theo dõi, vận động và mong gia đình sẽ thay đổi ý định. Trường hợp khác là anh Thào Só Thanh, ở bản Phá Thóng, xã Sam Kha, bản thân ốm yếu, không có khả năng lao động; người vợ sinh đứa con thứ 4 được 10 ngày thì mất; nhà nghèo. Đứa con đầu đang học lớp 5 cũng phải bỏ học; đứa út mới sinh thì phải gửi cho người nhà nuôi hộ. Biết được thông tin đó, CLB đã kêu gọi quyên góp hơn 5 triệu đồng và nhiều đồ dùng sinh hoạt cho gia đình, như quần áo, chăn màn, thực phẩm... Huyện Đoàn cũng đã huy động từ các nguồn lực để làm nhà tình thương cho gia đình anh Thanh, nên gia đình đã bớt một phần khó khăn. Đối với những trường hợp này, CLB tiếp tục theo dõi, vận động ủng hộ để giúp đỡ họ trong lúc cần thiết nhất...

Thành viên CLB phát xôi, cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sốp Cộp.

Hơn 3 năm hoạt động, những thành viên CLB Thiện nguyện xanh đã kết nối, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh, hoàn cảnh khó khăn. Họ đã và đang thầm lặng cống hiến, cần mẫn chăm lo cho những mảnh đời thiếu may mắn. Mong rằng, những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng chung tay, góp sức cùng CLB tiếp tục công việc thiện nguyện, để những con người, gia đình có những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội có cuộc sống tươi đẹp hơn.

Vũ Tuấn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nhung-tam-long-nhan-ai-noi-mien-bien-gioi-24661