Những thanh niên ưu tú Thủ đô tình nguyện lên đường nhập ngũ
Trước ngày lên đường nhập ngũ năm nay, Hà Nội có nhiều tân binh được vinh dự kết nạp Đảng. Có những thanh niên vừa tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, nhưng đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ để được cống hiến sức trẻ cho Quân đội.

Tân binh tại phường Kiến Hưng vinh dự được kết nạp Đảng trước ngày nhập ngũ. Ảnh: PV
Niềm vinh dự và tự hào trước ngày nhập ngũ
Mỗi độ xuân về, khi sắc đào, sắc mai còn thắm, hàng vạn thanh niên ưu tú trên khắp mọi miền Tổ quốc lại gác lại những dự định riêng tư để lên đường nhập ngũ.
Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong điều kiện mới sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Các xã, phường Hà Nội với địa bàn rộng, số nhân khẩu đông, nhiều nơi đang trong giai đoạn xây dựng, phát triển đô thị nhanh, nhiều khu đô thị, nhà chung cư, nhà cao tầng khiến công tác rà soát, quản lý và nắm nguồn gặp khó khăn. Tuy nhiên, các địa phương đã chủ động, sáng tạo trong triển khai, bảo đảm công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ và hiệu quả. Đặc biệt, các địa phương đã tuyển chọn được những thanh niên nhập ngũ có trình độ chuyên môn cao và phẩm chất chính trị tốt.
Tại phường Kiến Hưng, phường xác định nhiệm vụ tuyển quân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. UBND phường đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo các ban, ngành và các tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; vận động và nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh gia đình của các nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, qua đó giúp các công dân hiểu rõ Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Công an nhân dân...
Trung tá Dương Đăng Điệp, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường cho biết, năm nay, phường có 17 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, tạo khí thế tích cực trước mùa tuyển quân.
Đặc biệt, phường có 3 tân binh được kết nạp Đảng trong dịp này, 13 tân binh đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Các tân binh này đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng để trở thành những đảng viên trẻ, tiếp bước truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.
Nguyễn Như Hiếu là một trong 3 quần chúng ưu tú vừa được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Sinh năm 2005 (tổ 2P, phường Kiến Hưng), tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội, là con út trong gia đình có 2 anh em trai, Hiếu đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ.
Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng trước ngày lên đường nhập ngũ, Như Hiếu chia sẻ: "Đây là niềm vinh dự lớn lao của tôi. Là đảng viên trẻ, khi vào quân ngũ, được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, đó là một cơ hội cho tôi phấn đấu trưởng thành, sống kỷ luật, trách nhiệm hơn. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện, học hỏi, tiếp bước các thế hệ đi trước để trở thành một đảng viên chính thức gương mẫu, nêu cao trách nhiệm, xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ”.

Nguyễn Như Hiếu là một trong 3 đảng viên trẻ của phường Kiến Hưng. Ảnh: PV
Nguyễn Bá Giang, sinh năm 2007 (thôn Quế Sơn, xã Dân Hòa) là tân binh được kết nạp Đảng đợt này.
Phấn khởi khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Nguyễn Bá Giang chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi thanh niên, góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh. Tôi hiểu rõ vào quân đội là gian khổ, thử thách và kỷ luật, nhưng vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của một đảng viên trẻ. Tôi quyết tâm học tập, rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu trở thành người quân nhân gương mẫu đi đầu trong lĩnh vực công tác, góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thi đua đem hết sức lực, trí tuệ và tài năng của tuổi trẻ ra sức xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh”.
Tốt nghiệp đại học, tình nguyện lên đường nhập ngũ
Đến nay, phường Dương Nội đã trao tặng quà, quân tư trang cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Trong số tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, có 4 tân binh trình độ đại học, họ đều là những thanh niên ưu tú tại địa phương, sẵn sàng đi theo tiếng gọi của Tổ quốc.
Tăng Ngọc Cường, Tổ dân phố 1, phường Dương Nội là con út trong gia đình có 2 chị em. Sinh năm 2002, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, hiện em đang có một công việc khá ổn định, nhưng từ khi còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường, Cường đã mong muốn tiếp nối truyền thống quân ngũ của người bố, lên đường tòng quân thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Tăng Ngọc Cường (đứng thứ 2 bên phải) cùng các tân binh nhận quà từ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dương Nội. Ảnh: PV
Cường chia sẻ: “Từ khi còn rất nhỏ, hình ảnh của người bố - chú bộ đội với bộ quân phục xanh, với tính kỷ luật nghiêm nghị luôn khiến tôi tự hào và nuôi giấc mơ. Thế nên, đến đợt tuyển quân năm nay, tôi đã quyết định tham gia quân ngũ để tiếp nối ông cha thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với quê hương, đất nước”.
Cường cùng các tân binh đang chờ ngày khoác bộ quân phục màu xanh và đội chiếc mũ gắn sao. Ngày đó sẽ trở thành dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời. Bộ quân phục ấy nhắc nhở cậu niềm vinh dự và trách nhiệm của nam công dân thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc để rèn luyện ý chí, bản lĩnh và là khởi đầu cho giấc mơ để Cường nối tiếp truyền thống gia đình.
Bước chân vào môi trường quân đội, những thanh niên ưu tú, những đảng viên trẻ, đại diện cho hàng nghìn thanh niên Thủ đô không chỉ học cách cầm súng để bảo vệ biên cương, mà còn được trui rèn bản lĩnh. Ở đó, bản lĩnh được khẳng định, ý chí được sắt son, và tình đồng chí được kết tinh bền chặt.
Tiếp nối truyền thống cha anh, thanh niên Hà Nội hôm nay hiểu rằng: Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ hòa bình, bảo vệ thành quả của cha ông và bảo đảm tương lai cho chính mình. Hãy để những năm tháng thanh xuân trong quân ngũ trở thành niềm tự hào rực rỡ nhất, góp phần đưa dân tộc ta tự tin vươn mình trong kỷ nguyên mới.











