Những thanh sắt vô duyên
Chiều 20-3, anh Khang, một người giao hàng ở quận Thanh Xuân đang trên đường hoàn thành các đơn hàng cuối ngày. Khi dừng xe tại số nhà 342 đường Láng (quận Đống Đa) để kiểm tra lại địa chỉ của khách thì anh loạng choạng ngã nhào xuống đường.
Đang lúi húi nhặt lại hàng hóa và đỡ xe lên, anh Khang phát hiện nhiều thanh sắt nhô ra khỏi vỉa hè. Cũng vì vướng vào chúng mà xe máy của anh không giữ được thăng bằng. Anh liền lấy điện thoại ra chụp để đăng vào nhóm tài xế giao hàng cảnh báo mọi người. Đúng lúc này, một người đàn ông đứng tuổi đi qua bắt chuyện:
- Vừa tuần trước tôi cũng bị ngã ở đây. Cái này là do có người khoan làm thang dắt xe máy lên vỉa hè nhưng khi gỡ bỏ lại không làm triệt để nên còn sót lại những thanh sắt vô duyên này.
- Để cháu kiếm tờ giấy cảnh báo đến mọi người chứ không nguy hiểm quá. Nhưng đây cũng là giải pháp tạm thời thôi, bác giúp cháu báo chính quyền địa phương để xử lý dứt điểm bác ạ - anh Khang lo lắng nói.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Khang hy vọng, những thanh sắt vô duyên sẽ sớm bị dẹp bỏ nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả người tham gia giao thông, nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-thanh-sat-vo-duyen-696519.html