Những 'thầy giáo quân hàm xanh' gieo tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Từ những con chữ nguệch ngoạc đầu tiên trong lớp học giữa đại ngàn Tây Bắc đến tiếng đánh vần vang lên nơi mênh mông sông nước Đồng bằng sông Cửu Long, hay những con chữ nắn nót giữa buôn làng Tây Nguyên, những 'thầy giáo quân hàm xanh' đã và đang âm thầm gieo mầm tri thức, bồi đắp niềm tin, khát vọng cho bao thế hệ học trò nơi biên cương. Các anh là những cán bộ Biên phòng vừa giữ bình yên nơi tuyến đầu, vừa thắp sáng tương lai, bắt đầu từ những con chữ giản dị mà thắm đượm tình người.

Lớp học hè vùng biên giới Ia Púch do Thiếu tá Puih Đức, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Púch, BĐBP tỉnh Gia Lai cùng các đồng đội trực tiếp giảng dạy. Ảnh: Ngọc Thu

Lớp học hè vùng biên giới Ia Púch do Thiếu tá Puih Đức, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Púch, BĐBP tỉnh Gia Lai cùng các đồng đội trực tiếp giảng dạy. Ảnh: Ngọc Thu

Hơn 30 năm qua, Chương trình “Thầy giáo mang quân hàm xanh” đã trở thành điểm sáng trong công tác vận động quần chúng của BĐBP. Từ năm 2010 đến nay, các đơn vị BĐBP đã mở 509 lớp học xóa mù chữ cho 9.636 học viên; phối hợp với ngành giáo dục tổ chức 332 lớp phổ cập tiểu học và lớp học tình thương cho 7.628 trẻ em nghèo, vận động hơn 110.200 em đến trường. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ BĐBP vừa là “thầy giáo”, vừa là “người bạn” đồng hành cùng đồng bào nơi biên cương, hải đảo, góp phần xóa mù chữ, nâng cao dân trí, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và BĐBP.

Giữa núi rừng Sơn La, lớp học của Thượng úy Vì Văn Liêm, Phó Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Mường Lạn vẫn sáng đèn mỗi tối. Học viên của anh có người đã ngoài 50 tuổi mới lần đầu cầm bút. “Giữ biên cương vững chắc phải bắt đầu từ việc giúp dân biết chữ, biết luật, biết cách làm ăn để tự vươn lên” - Thượng úy Liêm chia sẻ. Trong lớp học nhỏ giữa đại ngàn, anh kể cho bà con nghe những câu chuyện giản dị về Bác Hồ, về tình đoàn kết quân dân, khơi dậy niềm tự hào và ý chí vươn lên. Giờ đây, những người phụ nữ dân tộc, hay những người đàn ông quanh năm bên nương rẫy đã có thể ký tên, đọc sách, hiểu luật, mạnh dạn tham gia công việc cộng đồng. Với đồng bào, “thầy Liêm” là biểu tượng của niềm tin và sự đổi thay.

Cũng ở Sơn La, Thiếu tá Lò Văn Phích, nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã hơn 30 năm “cõng chữ lên non”, mang ánh sáng tri thức đến bản Nậm Lạnh. Anh nói giản dị: “Điều hạnh phúc nhất là thấy người dân đọc được tên mình, tính được tiền khi bán hàng, hoặc viết đơn vay vốn ngân hàng”. Từ lớp học của anh, nhiều người dân đã trở thành tuyên truyền viên, góp phần lan tỏa phong trào học chữ, giữ gìn an ninh trật tự thôn bản.

Thiếu tá Hờ A Thành, nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mường Lèo, BĐBP tỉnh Sơn La tận tình chỉ bảo, hướng dẫn học viên ôn tập bài ngay trên lớp. Ảnh: Hoàng Giáp

Thiếu tá Hờ A Thành, nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mường Lèo, BĐBP tỉnh Sơn La tận tình chỉ bảo, hướng dẫn học viên ôn tập bài ngay trên lớp. Ảnh: Hoàng Giáp

Ở Tây Nguyên, Thiếu tá Nguyễn Văn Luân, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Lốp (BĐBP tỉnh Gia Lai) cùng đồng đội vẫn miệt mài duy trì lớp học xóa mù chữ cho người dân làng Khôn. Anh tâm sự: “Muốn bà con thay đổi, phải giúp họ biết chữ, để đọc, để hiểu, để làm và để tiến bộ hơn”. Những đêm đèn sáng giữa rừng, tiếng đánh vần hòa cùng tiếng côn trùng, mỗi con chữ là một niềm tin, một hy vọng cho ngày mai. Cùng anh, Thiếu tá Puih Đức, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Púch duy trì lớp ôn tập hè cho trẻ em trong xã. Anh bảo: “Nghe tiếng các em đánh vần, tập đọc mỗi tối, thấy mọi mệt nhọc trong ngày như tan biến”. Nụ cười hiền của anh sáng lên giữa lớp học nhỏ, nơi ánh đèn dầu vẫn kiên nhẫn thắp sáng tri thức cho những đứa trẻ vùng biên.

Còn ở nơi miền Trung nắng gió, hình ảnh Đại úy Hồ Văn Hữu, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ba Tầng (BĐBP tỉnh Quảng Trị) miệt mài "gieo chữ" đã trở thành hình ảnh đẹp trong lòng bà con biên giới xã A Dơi. Với anh, mỗi con chữ là một hạt mầm tri thức; mỗi học viên biết đọc, biết viết là thêm một người dân hiểu pháp luật, biết bảo vệ rừng, giữ gìn an ninh trật tự biên giới. Đại úy Hữu tâm niệm: “Giúp dân biết chữ là giúp họ hiểu chủ trương, chính sách, biết cách làm ăn để thoát nghèo”. Mỗi buổi học, anh đều lồng ghép tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống mới. Học viên của anh không chỉ đọc thông, viết thạo, mà còn trở thành nòng cốt trong các phong trào ở địa phương.

Ở vùng biên giới Tây Nam, nơi kênh rạch chằng chịt của tỉnh Tây Ninh, Đại úy Nguyễn Đình Thông, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tuyên Bình cũng bền bỉ “gieo chữ” cho con em những gia đình di cư từ Campuchia trở về. Ban ngày, các em theo cha mẹ đi bán vé số, cắt lục bình; tối lại đến lớp học chữ.

“Đêm biên giới lặng lẽ, chỉ nghe tiếng mấy đứa nhỏ ê a học bài cũng đủ thấy biên giới bình yên. Có hôm, lớp chỉ còn vài học sinh, nhưng tôi vẫn không nghỉ, bởi chỉ cần một em còn đến lớp, người thầy vẫn phải đứng bục giảng” - Anh Thông chia sẻ.

Đồng đội của anh như Đại úy Nguyễn Văn Cường, Đại úy Nguyễn Văn Thực, Thượng úy Nguyễn Hữu Tài... đều là những “thầy giáo mang quân hàm xanh” miệt mài với công tác xóa mù chữ, phối hợp với địa phương mở thêm nhiều lớp học tình thương. Các anh không chỉ dạy chữ, mà còn dạy trẻ em kỹ năng sống, lòng nhân ái, ý thức vươn lên. Mỗi buổi học là một ngọn đèn sáng giữa đêm biên giới, soi đường cho những đứa trẻ nghèo hướng tới tương lai.

Từ những lớp học xóa mù chữ, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, các thầy giáo mang quân hàm xanh khéo léo lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và văn bản liên quan đến khu vực biên giới. Mỗi buổi học không chỉ là giờ rèn chữ, mà còn là dịp để bà con hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình, như không vượt biên trái phép, không tiếp tay cho tội phạm, tích cực tham gia bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, giữ gìn an ninh trật tự thôn bản.

Cùng với việc dạy chữ, các thầy giáo Biên phòng còn thường xuyên tuyên truyền, vận động học viên giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; xóa bỏ tập quán du canh, du cư, làm ăn tự phát. Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Từng bài học, từng câu chuyện giản dị đã giúp người dân vùng biên mở mang tri thức, sống tích cực, đoàn kết hơn, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Để từ đó, Những lớp học nhỏ giữa đại ngàn, bên dòng sông biên giới, hay giữa buôn làng Tây Nguyên đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, của người lính quân hàm xanh, của tình quân dân keo sơn, gắn bó.

Dân Chủ

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-thay-giao-quan-ham-xanh-gieo-tri-thuc-noi-phen-giau-to-quoc-post497272.html