Những thầy thuốc quân hàm xanh nơi đại ngàn biên giới
Nằm giữa núi rừng biên cương phía Tây thành phố Đà Nẵng, Trạm Y tế quân dân y xã Hùng Sơn từ lâu được người dân ví như một 'bệnh viện thu nhỏ' nơi đại ngàn. Mỗi năm, nơi đây khám, chữa bệnh, tiêm chủng, cấp cứu, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc trên địa bàn và người dân các bản giáp biên của nước bạn Lào. Trong hành trình thầm lặng ấy, những thầy thuốc quân hàm xanh luôn có mặt ở tuyến đầu, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp 'Bộ đội Cụ Hồ' nơi biên cương.

Trung tá, bác sĩ Nguyễn Văn Quốc Trí hỗ trợ sản phụ giữa đêm đông giá rét.
“Bệnh viện thu nhỏ” giữa vùng cao Hùng Sơn
Hùng Sơn là xã vùng cao biên giới, gần 97% dân số là đồng bào Cơ Tu, đời sống còn nhiều khó khăn, điều kiện chăm sóc sức khỏe hạn chế. Năm 2008, tỉnh Quảng Nam trước đây xây dựng Trạm xá quân dân y kết hợp A Xan, nay là Trạm Y tế quân dân y xã Hùng Sơn nhằm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các xã biên giới, đồng thời hỗ trợ người dân các bản giáp biên thuộc tỉnh Sê Kông (Lào).
Tháng 3-2019, cơ sở mới của trạm được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 9,9 tỷ đồng và đưa vào sử dụng. Nhờ được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và nhân lực, mỗi năm trạm khám, chữa bệnh cho hơn 6.000 lượt bệnh nhân, tiêm hơn 1.000 liều vaccine cho trẻ em và phụ nữ mang thai. Trong đại dịch Covid-19, từ cuối năm 2021, trạm tiếp nhận, thu dung và điều trị gần 500 trường hợp F0 thể nhẹ, không triệu chứng của huyện Tây Giang trước đây, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch ở khu vực biên giới.
Nhiều năm qua, các y, bác sĩ của trạm còn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân thuộc cụm bản Tà Vàng, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông (Lào). Từ những lần thăm khám, hướng dẫn phòng bệnh, hình ảnh người thầy thuốc quân dân y đã trở nên thân thuộc với đồng bào hai bên biên giới, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào.
Hiện nay, trong tổng số 11 y, bác sĩ đang công tác tại trạm có 2 bác sĩ quân y thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Với đặc thù “một vai, hai trách nhiệm”, họ vừa khám, chữa bệnh cho nhân dân, vừa bảo đảm quân y phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.
Những câu chuyện đẹp của người lính khoác áo blouse trắng
Hơn 5 năm công tác tại Trạm Y tế quân dân y xã Hùng Sơn, Trung tá, bác sĩ đa khoa Nguyễn Văn Quốc Trí, Phó Trạm trưởng đã nhiều lần trực tiếp cấp cứu các trường hợp ngộ độc nấm, lá ngón, ong đốt, rắn độc cắn; hỗ trợ sản phụ sinh con trong những tình huống khẩn cấp.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh là ca đỡ đẻ vào rạng sáng 27-1-2024. Khi nhận tin báo chị Bríu Thị Poi, trú tại thôn Arooi, xã Hùng Sơn, bị vỡ ối trên đường đến cơ sở y tế sinh con, Trung tá Nguyễn Văn Quốc Trí cùng cán bộ Đồn Biên phòng Trhy lập tức đến hiện trường. Giữa tiết trời lạnh giá vùng biên, sản phụ đau đớn bên vệ đường trong điều kiện thiếu thốn phương tiện y tế. Anh bình tĩnh hướng dẫn mọi người đốt lửa sưởi ấm, dùng đèn chiếu sáng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hỗ trợ sản phụ sinh nở. Khoảng 20 phút sau, một bé gái khỏe mạnh cất tiếng khóc chào đời giữa núi rừng biên giới.
Với những đóng góp nổi bật, Trung tá Nguyễn Văn Quốc Trí đã được tặng nhiều phần thưởng của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Năm 2021, anh được tuyên dương là một trong 10 “Gương sáng Biên cương”; năm 2024 tham gia chương trình giao lưu “Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”; năm 2025 được vinh danh là một trong 55 “Gương sáng pháp luật” toàn quốc.
Tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” nơi biên cương
Tháng 10-2025, Trạm Y tế quân dân y xã Hùng Sơn được tăng cường thêm Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa I Lê Gia Tân. Không lâu sau khi nhận nhiệm vụ tại địa bàn biên giới, Thượng tá Lê Gia Tân đã cùng đồng đội bước vào những ngày làm việc đầy thử thách trong mùa mưa lũ năm 2025. Trong đợt mưa lũ tháng 10-2025, anh được điều động tăng cường về xã A Vương, địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Dù đã có gần 30 năm công tác ở thành phố, phải đối mặt với những cung đường đèo dốc, suối sâu và thời tiết khắc nghiệt, người bác sĩ quân y vẫn không quản ngại khó khăn. Ngày 14-10-2025, vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn khiến 3 người dân bị vùi lấp. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn. Có mặt từ những giờ đầu tại hiện trường, Thượng tá Lê Gia Tân vừa bảo đảm quân y cho lực lượng cứu hộ, vừa trực tiếp tham gia tìm kiếm nạn nhân.
Thượng tá Đinh Việt Anh, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị luôn tham mưu tăng cường các bác sĩ quân y có năng lực, kinh nghiệm cho Trạm Y tế quân dân y xã Hùng Sơn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bộ đội và nhân dân vùng biên giới.
Giữa đại ngàn phía Tây Đà Nẵng, những người lính khoác áo blouse trắng vẫn ngày đêm bám địa bàn, tận tụy với công việc. Họ không chỉ mang đến thuốc men, kiến thức y khoa mà còn mang theo trách nhiệm, nghĩa tình và tinh thần vì nhân dân phục vụ. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng, người thầy thuốc quân hàm xanh mang đậm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên tuyến đầu Tổ quốc.











